Chú rể mặc váy cưới, cô dâu mặc vest trong đám cưới

| Bốn phương

Cặp vợ chồng trẻ Trung Quốc khiến các quan khách tới dự hôn lễ bị sốc khi hoán đổi trang phục cho nhau.


Cô dâu, chú rể trao nhẫn cho nhau trước mặt các quan khách. Ảnh: Shanghai Daily

Cô dâu, chú rể trao nhẫn cho nhau trước mặt các quan khách. Ảnh: Shanghai Daily

Đám cưới đặc biệt của tân lang Wu Shuai và tân nương Ou Qian diễn ra ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, hôm 10/12. Lúc được mời bước vào sân khấu, cặp đôi khiến khách mời kinh ngạc khi chú rể thì nữ tính, điệu đà với váy cưới trắng tinh khôi, trong khi cô dâu bảnh bao, chững chạc trong bộ vest đen truyền thống. Wu cho biết ý tưởng trên do chính cô dâu đề xuất, nhưng ban đầu anh kiên quyết từ chối.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên trong hôn lễ một người bạn cùng đại học hồi năm 2011, khi đó Ou còn là một cô gái gầy gò, chỉ nặng có 40 kg trong khi chiều cao là 172 cm. Tuy nhiên, 5 năm trôi qua, trọng lượng của Ou đã dần thay đổi và tăng lên khá nhiều.


Cô dâu Ou Qian cảm thấy tự ti với thân hình to béo nên không chịu mặc váy cưới mà đề nghị chồng mặc thay. Ảnh: Shanghai Daily

Cô dâu Ou Qian cảm thấy tự ti với thân hình to béo nên không chịu mặc váy cưới mà đề nghị chồng mặc thay. Ảnh: Shanghai Daily

Càng gần đến ngày cưới, Ou càng cho rằng mình quá béo và nếu mặc váy cưới trông sẽ không xinh đẹp, dịu dàng. Vì thế, cô quyết định đề nghị Wu tráo đổi trang phục cưới cho mình.

Trước lời năn nỉ của vợ sắp cưới, Wu cuối cùng cũng mủi lòng và đồng ý. "Đôi khi bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy. Điều đó cũng thể hiện thái độ nghiêm túc, chân thành đối với cuộc hôn nhân", Wu lý giải.

Pu Huan, người đứng đầu công ty tổ chức tiệc cưới cho cặp vợ chồng trẻ, tiết lộ bố Ou đã qua đời nên không có ai nắm tay cô để dẫn vào sảnh tiệc cưới. Vì muốn bù đắp cho sự thiếu hụt đó, chú rể đã đồng ý mặc váy cưới trong ngày trọng đại để cô được vui lòng.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.