Chụp ảnh cưới rồi chuẩn bị xong xuôi nhưng ngày cưới chú rể không tới, nhà gái đe dọa lấy mạng chú rể

| Tâm sự

Câu chuyện dở khóc dở cười này vẫn đang khiến cho dư luận ngỡ ngàng, chưa biết đứng về phía ai.

Mới đây, một cô gái Thái Lan đã đâm đơn kiện người đàn ông là bạn trai vì đã bỏ rơi cô ngay trước ngày cưới. Điều đáng nói là những tình tiết xung quanh vụ việc phức tạp và vô cùng "drama" khiến dư luận không ngớt bàn tán. 

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan. Hôm thứ Tư, 12/3 vừa qua, cô Nack, 34 tuổi đã tới đồn cảnh sát Chauat để đệ đơn kiện đối với người bạn trai 33 tuổi của mình, anh Ton, cáo buộc anh này đã lừa đảo cô số tiền là 500.000 baht (tương đương khoảng 380 triệu VNĐ).

Chú rể không xuất hiện trong ngày cưới, hôm sau cô dâu đến đồn cảnh sát đâm đơn kiện   

Nguồn cơn sự việc được cho là do anh Ton đã không xuất hiện trong lễ cưới dự kiến diễn ra vào ngày thứ Ba, 11/3 vừa qua, mặc dù nhẫn, trang phục cưới, đồ ăn và các đồ trang trí khác đã được chuẩn bị đầy đủ.

Cô Nack đã khóc lóc tại đồn cảnh sát, khai rằng cô đã gặp anh Ton trên mạng xã hội. Sau đó, họ đã tìm hiểu và yêu đương khoảng 1 năm rưỡi rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Gia đình cô Nack yêu cầu nhà trai số tiền thách cưới là 300.000 baht tiền mặt (tương đương khoảng 230 triệu VNĐ) và số trang sức vàng trị giá gần 100.000 baht (tương đương khoảng 75 triệu VNĐ), và anh Ton đã đồng ý.

Chụp ảnh cưới rồi chuẩn bị xong xuôi nhưng ngày cưới chú rể không tới, nhà gái đe dọa lấy mạng chú rể - Ảnh 1.

Cô Nack đã đến đồn cảnh sát đâm đơn kiện bạn trai vì không xuất hiện trong ngày cưới.

Nack giải thích rằng trước đây Ton làm nhân viên bán hàng tại một công ty sơn nhưng đã nghỉ việc với kế hoạch là sẽ tự mở một cửa hàng sơn sau đám cưới. Tuy nhiên, trong khi Ton thất nghiệp, anh ta đã sử dụng tiền của cô để chi tiêu cá nhân. Ton còn mượn ô tô và xe máy của cô, sau đó cầm cố chúng để lấy tiền mặt.

Bất chấp những việc làm này của Ton, Nack vẫn tiếp tục kế hoạch kết hôn với anh ta nhưng sự thất vọng của cô ngày càng lớn hơn. Vào ngày cưới, Nack cho biết cô đã liên lạc với Ton bằng mọi cách có thể nhưng anh ta vẫn phớt lờ. Cô Nack đã đến nhà để tìm Ton nhưng anh ta không có ở đó. Gia đình anh ta tuyên bố rằng Ton đã bị thương trong một vụ tai nạn xe máy nhưng khi Nack đến từng bệnh viện trong khu vực để kiểm tra thì không tìm thấy bằng chứng nào về việc anh ta được điều trị ở đây.

Chụp ảnh cưới rồi chuẩn bị xong xuôi nhưng ngày cưới chú rể không tới, nhà gái đe dọa lấy mạng chú rể - Ảnh 2.

Nack và Ton đã chụp ảnh cưới và nhưng lại không xuất hiện trong đám cưới.

Câu chuyện từ phía "đàng trai"

Anh Ton sau đó đã có cuộc trò chuyện với tờ ThaiRath để giải thích câu chuyện của mình. Anh ta khẳng định rằng khi còn làm nhân viên bán hàng cho hãng sơn, anh ta đã đưa cho Nack 10.000 baht (tương đương 7,5 triệu VNĐ) mỗi tháng với mục đích tiết kiệm để làm đám cưới. Sau khi nghỉ việc, anh ta mất thu nhập và phải vay tiền Nack. Tuy nhiên, anh ta không ngồi không ở nhà mà đi tìm việc làm bằng cách đánh bắt tôm và bán chúng.

Chụp ảnh cưới rồi chuẩn bị xong xuôi nhưng ngày cưới chú rể không tới, nhà gái đe dọa lấy mạng chú rể - Ảnh 3.

Trang phục cưới của Nack và Ton đã được chuẩn bị nhưng đám cưới không diễn ra.

Ton giải thích rằng đám cưới đã được lên kế hoạch trong phạm vi ngân sách mà họ đã cùng nhau vạch ra nhưng gia đình Nack vẫn liên tục can thiệp. Ton còn khẳng định rằng anh ta đã ngã quỵ trong phòng tắm vào ngày trước đám cưới và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ khuyên anh ta nên ở lại bệnh viện vì gân chân đã bị rách, nhưng Ton nhất quyết muốn rời đi để dự đám cưới vào ngày hôm sau. Bác sĩ đã cho phép Ton rời đi lúc 6 giờ sáng hôm sau.

Chụp ảnh cưới rồi chuẩn bị xong xuôi nhưng ngày cưới chú rể không tới, nhà gái đe dọa lấy mạng chú rể - Ảnh 4.

Rạp đã dựng nhưng đám cưới không được diễn ra khiến gia đình cô Nack rất bức xúc.

Nhưng trong khi Ton đang được điều trị, hơn mười thành viên trong gia đình Nack đã đến bệnh viện và đối đầu với anh. Họ được cho là đã đe dọa sẽ giết anh và mẹ anh nếu anh không tham dự đám cưới. Anh cho biết anh đã bối rối nhưng đảm bảo với họ rằng anh sẽ đi. Tuy nhiên, những lời đe dọa vẫn tiếp tục, và gia đình Nack vẫn tiếp tục gọi điện cho anh, khiến mẹ anh phải báo cảnh sát về những lời đe dọa giết người. Lo sợ cho sự an toàn của bản thân và gia đình, Ton quyết định không tới đám cưới.

Ton yêu cầu cô Nack làm rõ khoản 500.000 baht mà theo cô đã bị anh "lừa đảo", vì anh cũng đóng góp vào chi phí đám cưới, bao gồm cả việc đưa cho cô 20.000 baht (tương đương khoảng 15 triệu VNĐ) theo yêu cầu của cô. 

Ton thừa nhận rằng trước đây anh đã hủy đám cưới với một người phụ nữ khác nhưng giải thích rằng anh phải làm như vậy vì phát hiện ra cô ta đã ngoại tình với một trong những người bạn thân của anh.

Ton khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ quay lại và làm đám cưới với Nack sau sự việc này, đồng thời nói thêm rằng anh đã phải chịu rất nhiều căng thẳng do sự lên án của công chúng. Trong khi đó, cảnh sát địa phương vẫn chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc và cô Nack hiện cũng chưa đưa ra thêm tuyên bố nào.

Gia Linh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm chung sống, tôi luôn tin mình hiểu rõ người chồng đầu ấp tay gối. Thế nhưng, sau ngày mẹ chồng qua đời, một câu nói vô tình của em chồng đã khiến tôi sững sờ nhận ra có những chuyện quan trọng trong cuộc hôn nhân của mình mà bấy lâu nay tôi chưa từng hay biết.

Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc

Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 7 năm làm dâu, số lần tôi và mẹ chồng trò chuyện trực diện khá ít. Bà chưa từng gọi tôi một tiếng "con" mà chỉ gọi "cô" đầy khoảng cách. Thế nhưng đúng vào ngày bà phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ, trong phòng hồi sức, bà lại đuổi hết con đẻ ra ngoài để trao gửi một bí mật khiến tôi nghẹn ngào.

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.

Chồng cũ biệt tích 4 năm bỗng tìm về đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ kèm lời đề nghị kỳ quặc, lý do đằng sau khiến tôi lặng người

Chồng cũ biệt tích 4 năm bỗng tìm về đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ kèm lời đề nghị kỳ quặc, lý do đằng sau khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 4 năm sau ngày ra tòa, chồng cũ coi mẹ con tôi như người xa lạ, không một lời hỏi han, không một đồng chu cấp. Thế nhưng đúng vào tuần tôi đang phát thiệp mời cho ngày tái hôn, anh bỗng nhiên xuất hiện với một đề nghị kỳ quặc cùng bí mật khiến tôi lặng người.

Chồng có căn hộ bí mật cho nhân tình, tôi muốn ly hôn nhưng sợ mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu

Chồng có căn hộ bí mật cho nhân tình, tôi muốn ly hôn nhưng sợ mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là phát hiện chồng phản bội. Nhưng đến khi tận mắt lần ra nơi anh thường xuyên lui tới, nghe anh bình thản giải thích về căn hộ dành cho người phụ nữ khác như đang phân tích một khoản đầu tư, tôi mới hiểu cảm giác đau đớn nhất là khi người đầu ấp tay gối với mình chẳng còn chút áy náy nào.

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Tâm sự -

GĐXH - Thương bố mẹ tuổi già đau ốm, các con thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà, chăm nom ông bà. Tôi từng nghĩ đó là điều may mắn khi về già, cho đến khi nhận ra chồng ngày càng quan tâm đến cô giúp việc. Từ đó, trong chính ngôi nhà của mình, tôi bắt đầu sống với một nỗi bất an khó gọi thành tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.