Chuyện bình thường thành “bất thường”
GiadinhNet - Mấy hôm nay râm ran việc ông Nguyễn Sự - Bí thư Hội An xin “hưu sớm”. Người ta bàn nhiều đến mức ông phải lên tiếng bảo ấy là chuyện bình thường, không nên làm cho nó thành bất thường.
Thì rõ là chuyện bình thường. Ông ấy đã quá tuổi cơ cấu lại, đã hai nhiệm kỳ Bí thư Hội An, đã làm lãnh đạo phố cổ hơn hai chục năm, đã quá viên mãn con đường công danh… Và ông Sự từ quan cũng chẳng phải điều cá biệt. Tiền nhân đã làm nhiều. Ở thời hiện đại, thì dẫu không quá nhiều nhưng chẳng đến mức “bói” không thấy.
Nhưng chuyện bình thường mà thành bất thường thì cũng có cái lý của nó. Công lao của ông với Hội An ai cũng tỏ, nhưng chưa chắc thiên hạ đã xôn xao vì tiếc nuối ông, hay vì lo lắng người kế nhiệm không làm được như tiền nhiệm.
Nói như đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, ông Nguyễn Sự gợi cho nhiều người hình ảnh tốt đẹp về cách ứng xử đúng nghĩa của “đầy tớ” với nhân dân. Dù mang vẻ mặt, dáng hình gần gũi, chân chất, nhưng vị Bí thư lại là người táo bạo, luôn mạnh dạn làm mới, làm khác. Bản thân việc xin “hưu sớm”, dù không duy nhất, nhưng là khác biệt.
Nó khác biệt khi xã hội vẫn còn những người sẵn sàng gian dối tuổi chỉ để được thêm một vài năm làm quan hưởng lợi lộc, khi những cuộc bán mua vẫn lẩn khuất sau những chiếc ghế, và khái niệm “cống hiến” ở một vài nơi đang dần trở nên mơ hồ và lạc lõng. Nó bất thường vì người dân thậm chí đôi lúc muốn vài vị quan địa phương để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng hãy mạnh dạn xin lỗi, mạnh dạn từ chức, mà còn chẳng được.
Ông Sự không phải vĩ nhân, nhưng một vị lãnh đạo ở cơ quan hành chính ngang cấp huyện mà làm được như Nguyễn Sự, cũng không phải dễ thấy.
Làm “quan”, rút cuộc, là một nghề - nghề phục vụ nhân dân chứ không phải một cơ hội, là vì người chứ không phải vì mình, là để lưu danh chứ không phải để đánh đổi…!
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội