Chuyện cái bình muối dưa
Giadinh.net - Mẹ chồng tôi muối dưa rất ngon. Dưa cải mua về, rửa từng lá cho thật sạch rồi đem phơi cho héo đi, sau đó lại dùng một cái khăn sạch lau lại từng lá một rồi mới thái ra và đem muối cùng với một ít dọc hành.
![]() |
Nghe chuyện, anh bật ngồi dậy, nhìn tôi chăm chăm rồi nói:
- Chuyện này không đơn giản đâu. Em biết vì sao mẹ lại đặt cái bình dưa dưới gầm bệ bếp không? Vì nếu đặt gần bếp ga thì hơi nóng sẽ làm dưa dễ bị khú. Lại nữa, mẹ làm thế là muốn nói rằng trong nhà ta, toàn quyền vẫn thuộc về mẹ, không ai được thay đổi.
Nghe chồng nói mà tôi giật cả mình. Quả thật là tôi không có ý tranh quyền với mẹ chồng. Nhưng cái bình dưa để dưới gầm, mỗi khi lấy dưa phải ngồi xuống rất bất tiện mà cái bình lại rất đẹp, để trong gầm tối thì phí đi. Tôi nói với chồng suy nghĩ của mình. Nhà tôi bảo: "Nếu em không muốn áo gấm đi đêm thì phải tìm một cái giá gỗ để đặt cái bình sứ, muốn mua hay đặt người ta làm thì tuỳ em nhưng nó phải đẹp tương xứng với cái bình của mẹ. Khi lấy cái giá gỗ về, em nói với mẹ rằng cái bình sứ đẹp quá, con muốn đặt trên giá gỗ, vừa tiện lấy dưa, vừa làm sang cho gian bếp nhà mình. Nói như thế thì chắc chắn là mẹ đồng ý, vì đã được hỏi ý kiến rồi". Tôi làm theo lời chồng tôi và quả thật mẹ chồng tôi đã vui vẻ gật đầu. Giờ thì mỗi khi lấy dưa tôi không phải ngồi xuống nữa và cái gian bếp nhà tôi cũng sáng bừng lên nhờ cái bình sứ đẹp được đặt trên giá gỗ.
Con gái đi làm dâu là phải sống trong một môi trường khác hẳn sống với bố mẹ đẻ, khác huyết thống, khác nề nếp, khác tính khí, khác cả cách ăn, cách mặc nên khó tránh được chuyện mắc lỗi. Lúc này, chỗ dựa quan trọng nhất, người chở che hữu hiệu nhất là chồng, nếu chồng không thông cảm và chở che thì người vợ không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn và tủi thân. Rất may là tôi được chồng yêu hết lòng, nhiều lần anh ấy đỡ đòn, gỡ bí cho. Qua chuyện cái bình sứ, tôi rút ra được một bài học là mọi việc nên hỏi ý kiến mẹ chồng trước, không tự tiện hành động theo ý mình, dù chỉ là việc nhỏ.
