Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa kể về ca ghép phổi hồi sinh sự sống cho cô gái 21 tuổi

Thứ sáu, 19:29 16/02/2024 | Y tế

TS.BS Nguyễn Bích Ngọc, Trưởng nhóm điều phối phẫu thuật ghép phổi hồi sinh sự sống cho bệnh nhân 21 tuổi cho biết, sau ghép phổi là những ngày đầy thử thách, các y bác sĩ lúc nào cũng căng như dây đàn, theo dõi bệnh nhân từng phút một…

Mỗi ca chăm sóc bệnh nhân sau ghép phổi gần 20 y bác sĩ, điều dưỡng; 15 phút cập nhật tình hình bệnh nhân 1 lần

TS.BS Nguyễn Bích Ngọc, Trưởng khoa Hô hấp, BV Phổi Trung ương, Trưởng nhóm điều phối phẫu thuật ghép phổi nhớ lại những ngày đầu sau ca đại phẫu ghép 2 phổi cho cô gái 21 tuổi quê ở Bắc Kạn, ca phẫu thuật đã khó, nhưng thách thức hậu phẫu cũng rất nặng nề.

Mỗi ca trực chăm sóc bệnh nhân sau ghép phổi có tới 20 y bác sĩ, điều dưỡng. Dù nằm trong phòng áp lực dương phòng nhiễm khuẩn, được theo dõi liên tục 24/24 nhưng cứ 15 phút các nhóm phải cập nhật, báo cáo tình trạng bệnh nhân một lần. Hàng ngày các bác sĩ luôn phải tập trung cao độ, báo cáo theo phút, họp hàng ngày để cập nhật tình hình điều trị cho người bệnh.

Chuyện chưa kể về ca ghép phổi hồi sinh sự sống cho cô gái 21 tuổi- Ảnh 1.

Lá phổi được chuyển tới BV Phổi Trung ương để ghép cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, trong vòng 3 ngày đầu sau ghép phổi nếu cuộc ghép không tốt sẽ khiến hậu phẫu gặp khó khăn. Đến nay, đã sang ngày thứ 7, bệnh nhân đang hồi phục từng ngày, bắt đầu tập phục hồi chức năng hô hấp.

Trở lại thời điểm 1 tuần trước, ngay khi nhận được thông tin có nguồn phổi hiến tặng từ Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương đã kích hoạt khẩn cấp Chương trình ghép phổi và tổ chức hội chẩn lựa chọn người bệnh phù hợp nhất để được ghép tạng ngay trong đêm.

Trong 3 bệnh nhân được gọi lên bệnh viện thời điểm đó, các y bác sĩ, chuyên gia ghép phổi đã hội chẩn xuyên đêm, thậm chí cả gọi điện thoại video sang Mỹ vào lúc 2h sáng để lấy thêm ý kiến của giáo sư chuyên về ghép phổi của Mỹ.

Bệnh nhân được lựa chọn là một nữ sinh viên ngành IT của một trường đại học ở Thái Nguyên. Từ tháng 10/2023, cô phải bỏ học giữa chừng vì sức khỏe quá yếu, không thể tới lớp, liên tục phải thở oxy tại nhà, luôn cần người hỗ trợ cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

TS.BS Nguyễn Bích Ngọc cho biết, bệnh nhân mắc bệnh lý u cơ trơn bạch huyết ở phổi (LAM) hay còn gọi là bệnh phổi đục lỗ từ năm 2020. Đây là một bệnh hiếm gặp và thường xảy ra ở phụ nữ trẻ. Bệnh lý này tạo các kén khí trong phổi, lan toả và làm mất chức năng phổi. Tình trạng người bệnh rất nặng, khả năng tử vong trong vòng 3-6 tháng nếu không được ghép phổi.

Chuyện chưa kể về ca ghép phổi hồi sinh sự sống cho cô gái 21 tuổi- Ảnh 3.

Kíp bác sĩ phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân mắc bệnh phổi nặng.

Năm 2020, bệnh nhân bị biến chứng của LAM và phải phẫu thuật xử lý tràn khí màng phổi 2 lần, cắt bán phần thận trái. Đến tháng 8/2023, bệnh nhân được đưa vào danh sách chờ ghép phổi. Theo đánh giá của bác sĩ, bệnh nhân tiên lượng sống rất xấu, nguy cơ tử vong cao. Mỗi khi đi bộ, mức oxy trong máu của bệnh nhân chỉ còn 82% (so với người bình thường là 95% trở lên) nên bệnh nhân lúc nào cũng khó thở. Thậm chí, bác sĩ không thể đo được chức năng phổi do bệnh nhân không có khả năng thở.

Ca phẫu thuật ghép phổi kéo dài 12 giờ đồng hồ, nhưng chỉ 14 tiếng sau ca đại phẫu bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản

Ngay khi các bác sĩ tại đầu BV 108 mở ngực phẫu thuật lấy tạng, lúc này tại BV Phổi trung ương, người bệnh cũng bắt đầu được mở ngực gỡ dính với mục tiêu cắt bỏ phổi bị tổn thương để chờ ghép phổi mới. Cuộc đại phẫu kéo dài 12 giờ đồng hồ đúng ngày 30 Tết, từ 10h sáng đến 22h tối. Các bác sĩ đã mổ ghép phổi trái sau đó ghép phổi phải với sự hỗ trợ của ECMO trung tâm.

PGS.TS Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ vui rằng, GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội  - thành viên trong kíp phẫu thuật- là người có sức khoẻ phi thường vì trong suốt 12 giờ phẫu thuật, giáo sư chỉ ra ngoài ăn đúng 3 quả táo.

Chuyện chưa kể về ca ghép phổi hồi sinh sự sống cho cô gái 21 tuổi- Ảnh 4.

Sau khi hồi phục, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm, chúc Tết bệnh nhân được ghép phổi từ người cho chết não.

TS.BS Nguyễn Bích Ngọc chia sẻ: "Việc chăm sóc sau ghép phổi  là một áp lực rất lớn đối với các team (nhóm) nội khoa. Bệnh nhân ra khỏi phòng mổ vào 22h đêm 30 Tết nhưng đến sáng hôm sau -14 tiếng sau ca phẫu thuật, sau khi đánh giá người  bệnh, các bác sĩ đã quyết định rút  ống nội khí quản cho bệnh nhân. Đây là một thời khắc vô cùng xúc động. Bởi rút ống nội khí quản tức là bệnh nhân đã tự thở được. Phổi mới đã tương thích và hoạt động tốt trên người bệnh."

Ngày thứ 2 sau mổ, nhóm phục hồi chức năng đã động viên bệnh nhân ngồi dậy, uống nước và bắt đầu tập ăn. Trước đó, các bác sĩ đã kiểm tra khả năng nuốt của bệnh nhân và cho bệnh nhân tập ăn, tập nuốt thức ăn.

Để phổi nở ra, chức năng phổi hoạt động trở lại, các bác sĩ cho biết, người bệnh cần vận động, đi lại sớm. Ở ngày thứ 3 sau ca đại phẫu, bệnh nhân đã có thể tập đi trong 5 phút với sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Lúc này bệnh nhân đã ăn những bữa ăn thực sự đầu tiên.

Đến ngày thứ 5 sau mổ, bệnh nhân đã đi lại tốt hơn, phổi nở tốt, các bác sĩ đánh giá liều ức chế miễn dịch đạt được như kỳ vọng. Tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát hoàn toàn.

"Một cuộc đời mới đã mở ra đối với bệnh nhân, em đã có cuộc đời mới với 2 lá phổi mới. Khả năng bệnh nhân được quay trở lại trường học đã gần hơn", TS.BS Nguyễn Bích Ngọc xúc động nói.

"Dù chưa được ôm con vào lòng nhưng tôi biết con gái tôi đang được các y bác sĩ thay nhau chăm sóc tận tình hàng ngày, hàng giờ"

Chia sẻ với phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống, mẹ của bệnh nhân tên là P.T.T (Bắc Kạn) là giáo viên tiểu học cho biết: Dù chưa được ôm con vào lòng nhưng tôi biết con gái tôi đang được các y bác sĩ thay nhau chăm sóc tận tình hàng ngày, hàng giờ. Kể từ khi cháu phẫu thuật ghép phổi, tôi mới chỉ được đứng nhìn cháu từ xa. Câu đầu tiên con gái nói là "Con nhớ mẹ". Tôi chỉ động viên cháu là: "Con cố gắng lên, cả nhà yêu thương con, con sắp được chữa khỏi bệnh rồi."

Chuyện chưa kể về ca ghép phổi hồi sinh sự sống cho cô gái 21 tuổi- Ảnh 5.

Mẹ bệnh nhân nhận hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Y tế nhân dịp đầu năm mới.

Bà T. xúc động kể: "Mỗi ngày đi làm về tôi phải gọi ngay  con chỉ để nghe một tiếng trả lời của con là tôi biết con tôi vẫn còn". Mới đây, vào ngày 31/1/2024, khi đang ở trường, con gái đã gọi cho bà T. rất nhiều cuộc điện thoại. Khi chạy về đến nhà, con gái bảo bà là rất mệt và không thể thở được. Định gọi xe taxi đưa con đi viện, nhưng sức khỏe của con không chịu nổi. "Thời điểm đó tôi tưởng đã mất con rồi, vì lúc đó con bảo không thở được nữa. Mấy mẹ con chỉ còn biết ôm nhau khóc" , bà T rưng rưng kể.

Nhớ lại buổi chiều 29 Tết vừa rồi, bà T cho biết, lúc đó bà đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết thì nhận được điện thoại của bác sĩ BV Phổi TƯ. Bác sĩ  bảo đưa cháu xuống bệnh viện xét nghiệm để ghép phổi. Bà T. vô cùng vui sướng. Bà cho biết: "Nghe tin được ghép phổi, cháu vô cùng phấn khởi. Cháu còn dậy tết tóc gọn gàng và ra khỏi giường đứng trước cửa chờ xe cấp cứu đến. Đây là điều tôi chưa từng nhìn thấy ở cháu mấy ngày vừa qua".

Nhân dịp đầu xuân mới, bà T. đã gửi lời tri ân tới gia đình và bản thân người đã hiến phổi;  cảm ơn các y bác sĩ - những người đã không quản ngại mọi khó khăn, vất vả, đúng ngày Giao thừa năm mới, đã tiến hành ca phẫu thuật ghép phổi cho con gái của mình.

Mùa xuân mới đã sang, người mẹ ấy đã tìm lại được hy vọng về một cuộc đời mới cho con gái của mình, đúng như bà T khẳng định: "Các bác sĩ đã tái sinh ra con lần thứ hai"...

TS.BSCC Đinh Văn Lượng, Giám đốc BV Phổi Trung ương cho biết, ca ghép phổi thực hiện chiều 30 Tết này là ca ghép phổi thứ hai bệnh viện Phổi Trung ương. Ca phẫu thuật đã được thực hiện chặt chẽ, bài bản theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế từ Trung tâm ghép phổi UCSF – là 1 trong 9 Trung tâm ghép phổi lớn và có uy tín nhất tại Mỹ. Ca ghép thành công là dấu mốc lớn ghi nhận tiến bộ vượt bậc của các thầy thuốc Bệnh viện Phổi Trung ương cùng với sự phối hợp hiệp đồng của các y bác sĩ, giáo sư đến từ nhiều bệnh viện đầu ngành.

Xem thêm video Mẹ bệnh nhân cảm ơn người hiến tạng và các y bác sĩ đã nỗ lực cứu sống con gái của mình:

Mẹ bệnh nhân phát biểu cảm ơn người hiến tạng cùng các y bác sĩ đã phẫu thuật cho con gái của mình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 ngày trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 1 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 1 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 1 tuần trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Y tế - 1 tuần trước

Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.

Top