Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện “nhà dột từ nóc” trong gia đình người đàn ông “hai lần đò” vẫn không bỏ thói trăng hoa

Thứ bảy, 07:00 01/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Tận mắt chứng kiến cảnh cha hắt hủi, hành hạ mẹ rồi dẫn người đàn bà khác về ăn nằm ngay trong nhà, Phương sinh lòng căm hận.

 

Anh Hường chia sẻ về câu chuyện buồn của gia đình.

 

Nhưng không ai ngờ sau khi nhậu say, bị “ma men” dẫn lối, gã lại nhẫn tâm đoạt mạng người cha. Kinh hoàng hơn, để che giấu tội ác, nghịch tử này còn mang xác cha đóng vào bao tải, đi hàng trăm km lên TP. HCM phi tang. Trở lại địa phương tìm hiểu, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã làm rõ hành trình tội ác ghê rợn này và cả uẩn khúc bên trong một gia đình bất hạnh.

Góc khuất đầy bi kịch

Trao đổi với người viết, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cha của Phương, năm nay đã 65 tuổi. Hiện, cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để sớm truy tố ra trước pháp luật. 

Những ngày qua, vụ việc Đặng Hùng Phương (SN 1987, ngụ ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) giết cha rồi phi tang xác bị phát hiện đã làm chấn động dư luận cả nước. Trở lại địa phương tìm hiểu, chúng tôi khá ngạc nhiên khi trái với suy nghĩ ban đầu, Phương lại được bà con đánh giá là người hiền lành, chịu khó, chưa từng làm mất lòng ai. Trong khi đó, người cha bị con đoạt mạng (ông Đặng Văn Rô, SN 1954) lại có tiếng là vũ phu, đổ đốn. Ở trong vùng, ông Rô có tiếng trăng hoa, dù đã có vợ nhưng vẫn công khai quan hệ với một người phụ nữ khác.

Theo tìm hiểu của người viết, chuyện ông Rô công khai dan díu thì cả gia đình lâu nay đều biết. Thế nhưng những mâu thuẫn chỉ thực sự bùng phát khi gần đây, ông liên tục kiếm cớ đánh đuổi con trai khỏi nhà. Ban đầu, Phương tỏ ra nhẫn nhịn, bỏ qua mọi chuyện với hi vọng cha sẽ thay đổi. Nhưng khi tình hình ngày một xấu đi, hai cha con thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã nảy lửa. Anh Đặng Văn Hường (SN 1976, con trai lớn của ông Rô) kể: “Mọi chuyện bắt từ buổi chiều ngày 29/9, tôi về nhà cha chơi thì chứng kiến cảnh cha và Phương cự cãi, đòi đuổi chém nhau. Nguyên nhân là do một người hàng xóm xin lùa đàn vịt vào trong ruộng để cho ăn côn trùng. Trong khi bố tôi đồng ý thì Phương nhất quyết không chịu. Sau đó, tôi khuyên giải thì hai người đều bỏ đi, không ai nói lời nào nữa. Nhưng không ngờ hôm sau, án mạng lại xảy ra”.

 

Ngôi nhà xảy ra thảm án.

 

Tuy nhiên sự việc anh Phương kể trên chỉ là “giọt nước tràn ly” bởi mâu thuẫn giữa hai cha con ông Rô trước đó đã đã kéo dài âm ỉ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng 2 ngày trước khi gây án, giữa ông Rô và Phương đã từng xảy ra một cuộc xô xát. Nguyên nhân là do khi đi chơi về, Phương phát hiện cha đưa một người phụ nữ lạ mặt về nhà “ăn nằm”. Nhìn cảnh chướng mắt, lại nghĩ đến người mẹ ngày ngày bị hắt hủi, phản bội, Phương vô cùng căm giận. Sẵn có chút men trong người, Phương không kìm được nên to tiếng chửi cha.

Ông Rô cũng không vừa. Lấy uy của bậc sinh thành, ông không tiếc lời mắng mỏ đứa con “hỗn láo”. Trong cơn nóng giận, ông Rô còn hung hăng đi tìm dao đuổi chém Phương. Ông vừa vác dao rượt đuổi, vừa dọa: “Mày chạy đi, tao không giết mày thì nay mai tao cũng giết mẹ mày”. Hôm đó, Phương chạy bán sống bán chết mới thoát được cuộc rượt đuổi của cha. Không chém được con, ông Rô về nhà tức tối vứt hết quần áo, đồ đạc của Phương ra ngoài sân. Ông còn cầm dao hăm dọa: Khi nào “thằng trời đánh” trở về sẽ chém chết (?)

Từ hôm bị cha đuổi, Phương chán nản bỏ nhà đi. Ngày 4/10, gã tiếp tục uống rượu với đám bạn tới chiều mới mò về thì xảy ra mâu thuẫn với cha. Sẵn có hơn men trong người, lại nghĩ tới việc vì cha mà mẹ phải bỏ đi nơi khác, Phương nảy ra ý định giết người. Nghĩ là làm, lợi dụng lúc ông Rô đang ngồi xem phim không để ý, Phương đã dùng gậy gỗ giáng thẳng xuống đầu cha. Sau đó, gã dùng dây siết cổ ông cho tới chết. Sau khi giết cha, Phương coi như không có chuyện gì và tiếp tục đi nhậu với bạn. Tối hôm đó, gã về nhà và nghĩ mọi cách để phi tang xác cha. Để qua mặt mọi người, Phương đã để xác ông Rô vào một bao tải rồi khâu kín lại rồi bắt xe đò mang cái xác lên TP. HCM phi tang. Sau đó, gã quay về nhà ngay lập tức, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự thật phũ phàng

Sáng sớm ngày 5/10, trên đường đi làm về, một người bảo vệ tình cờ phát hiện ra một bao tải lớn bị bỏ bên quốc lộ 1A (P. Tân Tạo, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). Khi mở ra, người này bỗng tá hỏa khi phát hiện đó là xác một người đàn ông lớn tuổi. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo với cơ quan công an quận Tân Bình. Qua công tác khám nghiệm hiện trường ban đầu, Công an TP. HCM xác định, nạn nhân là nam khoảng 70 tuổi, cao khoảng 1,7m.

 

Phương tại cơ quan công an.

 

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân bị siết cổ và bị vật cứng đập vào đầu gây chấn thương sọ não dẫn tới tử vong. Quá trình điều tra, cơ quan công an cho rằng, nạn nhân bị sát hại ở nơi khác rồi mang đến khu vực Tân Tạo vứt xác phi tang. Kèm theo đó, cơ quan điều tra cũng ghi nhận lời khai của nhân chứng có mặt tại hiện trường: Trước khi thi thể nạn nhân được phát hiện, một nam thanh niên bước xuống khu vực này từ chiếc xe đò đường dài các tỉnh miền Tây đi TP. HCM. Người này nói giọng miền Nam, nhỏ con, miệng hơi móm, mặc quần ngắn qua đầu gối, không đội nón, đưa chiếc giỏ xách từ trên xe đò bỏ xuông lề đường rồi bỏ đi.

Ngay sau khi nắm được manh mối trên, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc rà soát, tìm ra thân nhân cũng như hung thủ gây án. Sau gần một tuần tích cực điều tra, các trinh sát phát hiện, đặc điểm của nạn nhân trùng khớp với người đàn ông tên ông Đặng Văn Rô ở ấp Long Hiệp (xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Tìm đến nhà người đàn ông này, lực lượng công an nhận được thông báo, hai cha con ông Rô đã vắng nhà cả tuần nay. Qua khám nghiệm hiện trường cũng như những thông tin từ người dân địa phương, cơ quan công an xác minh xác chết bí ẩn kia chính là ông Rô. Cùng với đó, đối tượng bị đặt nghi vấn nhiều nhất chính là Đặng Hùng Phương, con trai nạn nhân. Ngay sau đó, cơ quan công an đã truy tìm Phương để làm rõ việc vắng nhà một cách lạ thường của anh ta đúng vào ngày cha bị sát hại. Khi được cơ quan công an mời về làm việc, Phương tỏ ra hết sức bình thản. Không những thế, khi nhắc tới cái chết của cha mình, gã còn giả bộ tỏ ra bất ngờ. Nhưng sau nhiều giờ thẩm vấn, bằng cách biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã buộc đứa con trai tàn nhẫn phải cúi đầu nhận tội.

“Chiều 5/10, tôi về nhà cha để mượn chiếc xe rùa chở đất san nền thì thấy trong nhà yên ắng tới lạ thường. Thấy lạ, tôi gặng hỏi nhưng Phương bình thản nói: “Ông ấy đi đâu làm sao tôi biết, chắc lại đi với bà nào rồi...”. Lúc đó, tôi định vào nhà nhưng Phương ngăn lại và tỏ ra khó chịu: “Xe rùa cho mượn rồi, anh về đi, nhà này không hoan nghênh anh”. Thấy em nói vậy, tôi đành đi về. Lúc đó, tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng không dám nghĩ Phương lại giết hại cha”, anh Hường kể lại.

Theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận, ông Rô trước đây đã từng có một người vợ và con cái đề huề, nhưng người vợ này mắc bạo bệnh và qua đời cách đây nhiều năm. Anh Hường chính là con của ông và người vợ này. Từ khi vợ mất, ông Rô có nhiều mối quan hệ phức tạp với nhiều người phụ nữ. Được một thời gian, ông lấy người vợ thứ 2 và sinh ra Phương. Những tưởng khi có người vợ nết na, sớm tối vì chồng vì con, ông Rô sẽ từ bỏ những mối tình kia. Thế nhưng, ông vẫn chạy theo các mối quan hệ ngoài luồng khiến gia đình luôn trong cảnh “cơm không lành, canh chẳn ngọt”. Không những thế, cứ mỗi khi vợ con mở miệng khuyên can, ông đều ra tay đánh đập. Vì quá uất ức trước cảnh chồng phụ bạc, người vợ chán nản đã bỏ đi. Không bị ai kiểm soát, ông Rô thường xuyên dẫn người tình về nhà “ăn nằm” như chốn không người, dẫn dến việc bị con trai nhiều lần bắt gặp. “Thật khó tin và không thể tha thứ cho đứa con nhẫn tâm như vậy. Dù gì cũng là cha, cũng là đấng sinh thành mà nó lại ra tay độc ác thế. Nhưng nói đi củng phải nói lại, vụ việc này một phần cũng là do bản thân ông Rô gây nên. Ngày thường, ông ấy rất hay đánh đập, chửi bới Phương và mẹ nó còn có tính lăng nhăng nữa”, bà Phan Thị Hoài (55 tuổi, xã Long An, huyện Long Hồ) cho biết.              

Châu Anh    

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an phường Kim Liên (Hà Nội) vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ chém 2 nạn nhân vì tranh chấp kinh doanh trà sữa.

Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bị nhắc nhở không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Doãn Vũ xông tới hành hung Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở dẫn tới chấn thương sọ não.

Khởi tố bảo mẫu làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải Phòng

Khởi tố bảo mẫu làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải Phòng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong lúc trông trẻ, đối tượng Phạm Hải Anh đã lơ là, không quản lý chặt chẽ để cháu Đ.G.B uống nhầm dung dịch tẩy rửa dẫn đến thiệt mạng.

Khởi tố cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Matcha lá sen giả

Khởi tố cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Matcha lá sen giả

Pháp luật - 22 giờ trước

Qua kiểm tra cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H. tại Khánh Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 1.500 gói bột ngũ cốc Matcha lá sen cùng nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc, được xác định là hàng giả.

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướng

Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng.

Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Thị Phú vừa bị Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ sau 12 năm liên tục thay đổi vỏ bọc và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.

Top