Chuyện quán bar tình dục ở Pattaya
"Tàu nhanh" trong một căn phòng ở quán bar tiêu tốn gần 29,5 USD.
"Mọi chuyện đều ổn. Cô ấy cũng ổn mà. Chỉ còn 180 mét nữa là tới khách sạn của tôi", người đàn ông Anh nói to và không hề đi chậm lại. Hầu như không có ai ở Pattaya bận tâm quan sát họ sau giây lát liếc nhìn. Đây là khu nghỉ mát nằm cách thủ đô Bangkok khoảng hai giờ lái xe, nơi một du khách trung niên khác đã trải qua kỳ nghỉ của hắn ở đây - Derrick Bird, kẻ thảm sát ở Cumbria, tây bắc Anh. Bird từng tới Pattaya cùng với một nhóm tài xế taxi đồng nghiệp người Anh.
"Thủ phủ giải trí của Thái Lan" là cách một cuốn sách hướng dẫn bỏ túi về Pattaya miêu tả về vùng đất thu hút 1 triệu du khách mỗi năm này. Tuy nhiên, đối với không ít người nước ngoài, một cụm từ miêu tả ít tốt đẹp hơn nhưng chính xác hơn là: "một nhà thổ khổng lồ".
Theo nhiều kẻ sành sỏi, Pattaya không phải là nơi để dẫn vợ hoặc bạn gái tới nghỉ mát. Các nam du khách phương Tây tới Pattaya hầu hết 40 tuổi hoặc hơn, có thể đã rụng hết tóc, thường béo, rất giống người Anh và có mặt ở nơi này vì một lý do duy nhất: bỏ tiền quan hệ tình dục với những phụ nữ Thái trẻ trung.
Mặc dù có nhiều người nước ngoài mang quốc tịch khác nhau ở Pattaya nhưng thị trấn này dường như ưu ái người Anh. Các quán rượu ở Pattaya chào mời những bữa lót dạ no nê giúp du khách đủ năng lượng cho cả một đêm dài rong ruổi trên các đường phố ken đặc các tiệm mát xa và quán bar với những cái tên khiêu khích.
Có hai loại quán bar ở Pattaya. So với loại quán go-go bar (có trình diễn sex show), Bird dường như thích loại yên tĩnh hơn, được biết đến với cái tên quán bar - bia. Trong vô số những ngày nghỉ ở đây, Bird từng uống rượu ở quán Kennel Club của Dave Mackie, một trong số nhiều người nước ngoài sở hữu quán bar tại khu nghỉ mát này. Trên tường của quán có treo một lá quốc kỳ Scotland, còn các ghế ngồi đều bọc vải kẻ sọc đặc trưng.
Trong quán của Dave có hai nữ tiếp viên. Những phụ nữ làm trong các quán bar- bia thường già hơn, kém hấp dẫn hơn và mặc nhiều quần áo hơn so với các nữ tiếp viên tại các quán go-go bar. Dẫu vậy, họ cũng bán dâm.
Tại quán Kennel Club cách đây 3 năm, Derrick Bird đã gặp một nữ tiếp viên có tên On, khoảng 30 tuổi. Hắn có vẻ đã phải lòng On, gửi tiền cho cô ta khi hắn trở lại Anh và đã lên kế hoạch xây dựng tương lai cùng cô gái Thái. Tuy nhiên, cách đây một vài tháng, On đã làm Bird chết sững trước các dòng nhắn tin rằng cô đã tìm được một ý trung nhân khác.
On đã không làm việc cho Kennel Club hai năm nay nhưng ông chủ Dave vẫn còn nhớ về cô một cách trìu mến. "Cô ấy không phải là một gái điếm nhẫn tâm. Cô ấy béo hơn mẫu đối tượng mà hầu hết khách làng chơi mong muốn nhưng cô ấy dịu dàng và ngọt ngào. Bird thực sự đã phải lòng cô ấy", Dave kể.
Tuy nhiên, bảng giá của On cũng tương tự như của những nữ tiếp viên khác. Nó bắt đầu bằng khoản phí bắt buộc phải trả cho quán bar. Khách hàng sẽ phải chi 300 baht (khoảng 9,2 USD) cho chủ quán bar để được uống với một nữ tiếp viên, trong khi cô gái sẽ kiếm được khoảng 60 xu từ mỗi món đồ uống khách mua cho mình. Để kiếm được một khoản tiền thực sự, cô gái sẽ phải chào mời khách mua dâm.
"Tàu nhanh" trong một căn phòng ở quán bar tiêu tốn gần 29,5 USD. Nếu muốn đưa gái tới khách sạn của mình để được thoả mãn lâu hơn, khách hàng sẽ phải móc hầu bao tới 44 USD. Một dù "tàu chậm" sẽ đem lại cho gái bán dâm một nửa tháng thù lao của công việc phục vụ thông thường trong quán bar.
Cuối đường Beach Road, tại một trong những quán go-go bar lung linh ánh đèn màu, Matt từ Wolverhampton đang ở cùng 3 người bạn của mình, tất cả đều ngoài 50 tuổi.
Trên một cái bục đã nâng lên ở trung tâm quán, các cô gái có vẻ phờ phạc đang xoay người theo tiếng nhạc xập xình. Họ mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn gồm áo lót nhìn xuyên thấu, quần lọt khe diềm đăng ten khoe các đường cong nuột nà, đôi tất chân và giày hoặc bốt cao gót. Cô nào cũng chân dài, mảnh mai và xinh xắn. Tất cả đều trong tầm tuổi từ 18 đến ngoài 20 tuổi.
Hai người bạn của Matt đã trả khoản phí bắt buộc của quán và các cô gái đang ngồi vây quanh họ. Những đôi tay bận rộn làm các việc khiếm nhã. Một trong những người đàn ông đứng dậy và nữ tiếp viên ngồi kế bên dẫn ông ta tới một phòng "tàu nhanh".
Matt không mấy hứng thú. Ông tiết lộ: "Tôi không thích những cô gái này. Tôi thích các cô già hơn trong các quán bar - bia. Họ thường khoảng 30 tuổi, vì vậy bạn có thể trò chuyện một chút". Ông bắt đầu đi du lịch ở Pattaya cách đây 4 năm sau khi li dị. Con gái của ông, hiện ngoài 30 tuổi, thậm chí từng tháp tùng bố tới nơi này một lần.
"Con gái tôi lo lắng rằng nó sẽ có một bà mẹ kế 23 tuổi. Nhưng tôi đã khẳng định chẳng có mối đe doạ nào từ việc đó. Tôi chỉ muốn chọn lựa vì đây là kỳ nghỉ vui vẻ mà", Matt cho biết.
Chủ quán bar này cũng là người Anh - Stan đến từ West Country. Ông đã cưới một phụ nữ Thái nhưng quả quyết "bà xã của mình chưa bao giờ là gái gọi". Ông cũng rất tự hào về quán của mình: "Không hề phức tạp khi mua một cô gái. Họ đều được ’kiểm tra’ hàng tháng, cả bên trong và bên ngoài, nếu bạn hiểu những gì tôi muốn ám chỉ".
Matt cho hay, các vấn đề duy nhất của ông bắt nguồn từ việc "qua mặt cớm". Mại dâm là bất hợp pháp ở Thái Lan và các chủ quán bar phải trả tiền hối lộ để được yên thân, không phải vì nhà chức trách sẽ đóng cửa một ngành công nghiệp đang chiếm ưu thế tại thị trấn này.
Ở đây thậm chí có một lực lượng cảnh sát khách du lịch hợp thức (mà rất nhiều người trong số họ là những cư dân người Anh dài hạn), thường xuyên tuần tra các đường phố quanh những quán bar tình dục.
Bên ngoài, hai người đàn ông trung niên đang vẫy một trong những chiếc xe buýt Songtaew chuyên lượn quanh khu vực trung tâm. Họ muốn quay trở về khách sạn của mình cùng với hai cô gái. Một người đàn ông to béo, bụng phệ, mồ hôi túa ra đầm đìa chiếc áo phông. Các cô gái đi cùng trông nhỏ bé, xinh đẹp và tựa vào khách hàng một cách nũng nịu.
"Tôi kiệt sức rồi. Tôi sẽ cần nghỉ ngơi khi quay trở lại", người đàn ông to béo nói bằng giọng vùng Merseyside. Người bạn của ông ta phá lên cười: "Và anh sẽ không bao giờ có thể nói với bất kỳ ai lí do tại sao - những gì đã xảy ra ở Pattaya cần phải được kiểm duyệt đối với họ trước khi trở về nhà".
Trước sự khó chịu của ông, cô gái đi cùng điềm nhiên trả lời điện thoại di động. Rõ ràng là cuộc gọi của một khách mua dâm khác. "Anh yêu. Không, em không làm việc tối nay. Em mệt", cô gái thủ thỉ. Bạn của cô ta cười khúc khích. Cô liền quát người bạn im lặng.
"Không, anh là người đàn ông số một của em. Em sẽ sớm gặp lại anh, anh yêu. Em nhớ anh", cô gái gác máy và lại thân mật với người đàn ông số một mới của mình.
Giống như Derrick Bird, nhiều người đàn ông tới Pattaya ở tình trạng cô đơn và ảo tưởng đến mức nhầm lẫn một vụ giao dịch với một mối quan hệ nghiêm túc. Những người phụ nữ có thể hứa hẹn sẽ không rời cuộc chơi nếu khách hàng nam tiếp tục gửi tiền khi quay trở lại Anh như Bird đã làm. On có vẻ đã nói với Bird rằng cô cần tiền để tân trang căn nhà của cô, biến nó thành tổ ấm cho cả hai sống hạnh phúc mãi mãi ở đó.
Theo Vietnamnet
Vẻ đẹp của hàng xà cừ cổ thụ hơn nửa thế kỷ trên quê hương Bác Hồ
Du lịch - 1 năm trướcGĐXH - Dãy cây xà cừ được trồng ngay ngắn ở làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) sau lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tuổi đời hơn nửa thế kỷ, những cây xà cừ toả bóng mát trên con đường dẫn vào quê nội của Bác.
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải
Đời sống - 3 năm trướcGiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng
Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9
Du lịch - 3 năm trướcGiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.
Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích
Du lịch - 3 năm trướcCách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.
Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng
Du lịch - 3 năm trướcGiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.
Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật
Du lịch - 3 năm trướcGiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.
Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác
Du lịch - 3 năm trướcGiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.
Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới
Du lịch - 3 năm trướcGiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.
Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?
Du lịch - 3 năm trướcTrận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?
Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch
Du lịch - 3 năm trướcGiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.
Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch
Du lịchGiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.