Cô gái 20 tuổi nằm ăn vạ ra đường đòi bố mua smart phone

| Bốn phương

Mặc dù đã hơn 20 tuổi nhưng cô gái trẻ đến từ Hà Bắc, Trung Quốc vẫn không ngại ăn vạ giữa đường để đòi bố mua smart phone cho mình.

Theo đó, trong khi đi mua sắm cùng với bố, cô gái 20 tuổi (giấu tên) đến từ Hà Bắc, Trung Quốc đã để ý và tỏ ra vô cùng thích thú với một chiếc điện thoại thông minh smart phone trị giá 2.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 7 triệu đồng). Tuy nhiên, người cha đã không thể mua cho cô vì không còn đủ tiền.

Quá bức xúc và hậm hực vì bị bố từ chối, cô gái trẻ nằm vật ra đường và giãy giụa như một đứa trẻ con mới lớn khiến nhiều người hiếu kì đổ đến xem.

trung quoc
Mặc dù đã ngoài 20 tuổi nhưng cô gái vẫn nhõng nhẽo nằm lăn ra đường ăn vạ vì không được mua điện thoại mới.

Sau đó, mặc dù được khuyên can rất nhiều nhưng cô vẫn không chịu đứng dậy khiến lực lượng chức năng phải đứng đó để bảo vệ cô không bị các phương tiện giao thông đâm vào người.

Không biết làm thế nào để giải quyết sự việc, người bán điện thoại đã đồng ý hạ giá để ông bố có thể đáp ứng được nhu cầu của cô con gái ẩm ương. Mọi việc sau đó đã trở lại bình thường và giao thông được thông suốt.

Theo Anh Đào (Theo shanghaiist) / Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.