Cô gái Gen Z bỏ bạn trai lâu năm để lấy chồng giàu, cộng đồng mạng chia phe tranh cãi
GĐXH - Đời con gái ngắn lắm, tại sao tôi phải đâm đầu vào một mối quan hệ không mang lại sự an toàn, không cho tôi cảm giác được trân trọng và phát triển?
Chia tay người yêu để chọn được người kết hôn như ý
Tôi thuộc thế hệ Gen Z và tôi muốn chia sẻ một câu chuyện rất thật về tình yêu và cuộc sống của mình. Trước đây, tôi từng có một mối tình lâu năm với một người mà tôi rất trân trọng. Nhưng thực tế là thu nhập của anh ấy rất hạn chế, chỉ đủ để mua những món đồ trang điểm, túi xách, váy vóc bình thường. Công việc của anh ấy cũng không ổn định, dù năm đó có lương tháng 11-12 triệu thì cũng chỉ ngang bằng tôi thôi trong khi tôi đang làm ở một tập đoàn lớn.
Những dịp đặc biệt, do thu nhập có hạn, anh chỉ có thể đưa tôi chỉ có thể đi ăn ở những quán bình thường trong trung tâm thương mại, không có điều kiện để thưởng thức những nhà hàng sang trọng hay được phục vụ chu đáo kiểu Âu hoặc Hàn. Tôi yêu thích ăn ngon và tôi xứng đáng được điều đó.
Trong khi đó, ông xã hiện tại của tôi – người mà tôi đã chọn sau khi kết thúc mối quan hệ cũ – là người có thể lo cho tôi, có thể mang lại cho tôi những điều tôi mong muốn. Quà tặng trước khi nhận lời yêu là iPhone, nhẫn, vòng tay… chứ không phải những thứ rẻ tiền hay sự bấp nghiệp bấp bênh.

Ảnh minh họa
Điều đặc biệt là ông xã tôi bắt đầu tán tỉnh tôi khi tôi vẫn còn trong mối quan hệ với người yêu cũ. Lúc đó tôi chưa công khai chuyện tình cảm mới và cũng không nói rõ tôi đã có người yêu, nên anh ấy không biết. Tôi cũng không muốn công khai vì biết người yêu cũ chỉ thương tôi thôi nhưng không đủ điều kiện để lo cho tôi. Chính vì vậy, tôi không muốn giữ lại một mối quan hệ không mang lại tương lai rõ ràng chỉ vì tình cảm.
Tôi biết có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi "yêu hai người cùng lúc", nhưng sự thật không phải vậy. Tôi đã kết thúc mối quan hệ cũ trước khi công khai với ông xã 1 tuần - thời gian đủ để tôi bình tĩnh và suy nghĩ chín chắn cho một lựa chọn quan trọng, và tôi tin rằng đó là cách tôi giữ sự tôn trọng cho tất cả mọi người. Đời con gái ngắn lắm, tại sao tôi phải đâm đầu vào một mối quan hệ không mang lại sự an toàn, không cho tôi cảm giác được trân trọng và phát triển?
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để đánh giá hay phán xét ai, mà mong mọi người có thể hiểu và đồng cảm với những lựa chọn của tôi. Ai cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc và sự ổn định trong cuộc sống đặc biệt là phụ nữ có ngoại hình và nhan sắc như tôi. Và đôi khi, việc buông bỏ một điều không phù hợp để mở ra cánh cửa mới là điều cần thiết.
Tôi mong rằng mọi người, đặc biệt là các bạn gái, hãy luôn nhớ rằng: Giá trị của bản thân không chỉ nằm ở tình cảm mà còn ở sự tôn trọng, an toàn và sự phát triển bền vững. Đừng ngại thay đổi hay lựa chọn điều tốt hơn cho chính tôi, bởi vì bạn xứng đáng được hạnh phúc trọn vẹn. Đôi khi, việc dũng cảm buông bỏ không phải là thất bại mà là bước đầu tiên để tìm thấy điều tốt đẹp hơn.
"Đúng" hay "thực dụng", câu chuyện không có hồi kết
Câu chuyện của cô gái đăng trên trang NEU Confessions đã nhận lại nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Quan điểm ngả theo cô gái cho rằng phụ nữ làm vậy là đúng, bạn xứng đáng được hưởng giàu sang, hạnh phúc.

Ảnh minh họa
"Mình ủng hộ bạn. Trai hay gái đều có quyền lựa chọn người mình yêu. Miễn rằng khi nhận ra sự không phù hợp hoặc tình yêu đã hết mình thẳng thắn chia tay đàng hoàng. Cũng như một người bạn mình đã yêu một cô gái 3 năm, lúc nào cũng xinh xắn. Nhưng khi lần đầu về thăm nhà bạn gái anh ấy đã thất kinh về lối sinh hoạt bẩn thỉu, bừa bãi hôi hám của nhà cô ấy, kể cả phòng riêng của cô ấy cũng bẩn. Bó mẹ thì cãi nhau như cơm bữa, bữa ăn loanh quanh chỉ nói chuyện tiền bạc, nhà nọ nghèo nhà kia giàu, chê bai... Và anh ấy bỏ bạn gái vì hiểu "lấy vợ xem tông", gia đình bạn gái không ổn. Bỏ một cách nhẹ nhõm bởi thấy lý do xứng đáng hợp lý. Ngay sau đó yêu ng khác nền nếp hơn. Cuộc sống sau này của anh ấy cũng ổn định bình yên vì vợ chỉn chu, cuộc sống cô kia cũng tốt khi cô ấy lấy một anh lối sống giống thế. Hai người vẫn vui vẻ và có lúc anh còn xin việc cho vợ chồng cô ấy" - Tài khoản House Rubi đồng tình với ý kiến của cô gái - "Giàu hay nghèo hay bất cứ chênh lệch nào mà mình cảm nhận rõ từ đầu - đều nên cân nhắc. Đừng nhắm mắt khi yêu , thà bây giở thẳng thắn dứt điểm còn hơn cố lấy nhau sau khổ chả kêu ai được".
Người dùng mạng Nguyễn Thành Nam bày tỏ: "Bạn nói đúng, ai cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc và sự ổn định trong cuộc sống, là phụ nữ có ngoại hình và nhan sắc thì có thể lấy đàn ông giàu. Cho nên bạn hãy ráng giữ cho cái ngoại hình và nhan sắc của bạn lúc nào cũng 100 điểm, chứ để vài năm nữa chồng bạn vẫn giàu, thậm chí giàu hơn mà vẻ ngoài của bạn đi xuống thì bạn xác định, chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc".
VietHuong Hoang thì cho rắng: "Người phụ nữ cần tình yêu và sự an toàn; trong hôn nhân thì chồng là người chu cấp, bảo bọc. Vì vậy, sự lựa chọn của em là đúng đắn!"
Một số người không phản đối nhưng cho rằng cô làm như vậy là không phải với người mình yêu: "Mỗi thời điểm người ta luôn có những lựa chọn phù hợp với tư duy tại thời điểm, hoàn cảnh đó. Chúc bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nhưng cái bạn nói không phải là tình yêu, chỉ là chọn lựa nhu cầu bạn cần như đi chợ thôi. Đừng dùng tình yêu như thế nhé! Tình yêu nó giận đấy" (Tiểu Thất); "Chia tay người yêu cũ là đúng thôi, nhưng nếu đàng hoàng thì chia tay trước xong hãy quen chồng mới, còn như iem này là bắt cá hai tay rồi còn gì nữa" (Lk Nguyễn).
Một số người cho rằng cô gái này có thể bị nhiều người nói ra nói vào chuyện "tham phú phụ tình" nên đã lên đây để thanh minh, kiếm sự đồng cảm, đồng tình.
Trái ngược với quan điểm ủng hộ và trung dung, những người phản đối lại chiếm đa số và cho rằng cô là người thực dụng, ích kỷ.
Ngô Khánh Minh: "Quá thực dụng và ích kỷ chỉ yêu bản thân mình thôi chứ làm gì có tình yêu nào như thế".
Nguyễn Văn Tâm: "Chủ thớt thực dụng quá. Qua câu chuyện này thì sự chung thủy được nhìn nhận rằng khi mình chưa tìm được mối khác ngon hơn".
Kac Mar: "Đọc đến đoạn tặng iphone chứ không phải tặng những thứ rẻ tiền thấy con người em cũng rẻ tiền quá rồi".
Vô Ngã: "Lối sống thực dụng chạy theo vật chất, ông kia mà sa cơ thì xác định lại theo thằng khác. Còn thấy tự hào nữa để đi khoe khoang".
Toả Sáng: "Như thế là khoe mình bỏ người yêu cũ nghèo để lấy chồng giàu có hơn . "Vì phú phụ tình” giờ may ra lấy được thằng giàu nó quý thì kể lên đây, chứ chẳng may thằng mới nó giàu nhưng nó gia trưởng hay cục súc thì chắc không kể ra đâu . Đời không ai học được chữ ngờ đâu. Giờ mới được vài năm chưa nói chắc được. Nó có điều kiện thì lại ngoại tình có mà khóc ra tiếng mán. Đừng tự hào, đừng khoe vội".
Mai Lê: "Bạn không bị chửi vì bạn thích những thứ xa hoa, đắt tiền. Bạn không bị chửi vì bạn đến với một người giàu có cho bạn sự an toàn. Bạn bị chửi vì bạn xem thường người khác, trong thời gian quen anh kia bạn đã cho anh ấy những gì anh ấy xứng đáng được nhận không? Hay chỉ có ảnh luôn cho và bạn thì luôn nhận, và sau đó bạn chê những thứ đó là rẻ tiền? Thấy bản thân có giá quá thì ban đầu buông người ta ra đi má, biết người ta kinh tế khó khăn mà vẫn quen, vẫn bào rồi chê".
Le Phuong: "Giá trị thật của chính bạn, rất tiếc nằm trong chính con người bạn, nằm ở những gì bạn có thể mang lại cho xã hội, cộng đồng và cho bạn, nằm ở trách nhiệm với những việc bạn phải có trách nhiệm. Chứ không phải nằm ở cái Iphone, xe hơi, ngôi nhà do... người khác mua".
Những dòng tranh luận không hồi kết vẫn đang cập nhật nóng trên mạng xã hội từng giờ cho thấy, quan điểm về lấy chồng giàu hay nghèo vẫn là ở nhận thức, tư tưởng của mỗi người, khi họ xác định giá trị giàu hay nghèo là ở vật chất hay tinh thần.

Giọt nước mắt hối hận cuối đời của người mẹ thiên vị
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Những năm tháng sống thiên vị, hờ hững, lạnh nhạt với con gái bỗng ùa về như một cơn bão. Bà hiểu, mình đã sai, sai từ trong suy nghĩ, sai từ cách yêu thương, sai đến tận cùng.

Sự "cao tay" của mẹ chồng khiến tôi dù ghét bỏ chồng cũng không muốn, không thể rời đi
Tâm sự - 21 giờ trướcNhìn bà, tôi thấy rất thương nhưng làm theo ý bà thì tôi thấy mình thật tệ.

Bắt quả tang chồng vào khách sạn với bạn thân, tôi ngã ngửa khi biết sự thật phía sau
Tâm sự - 1 ngày trướcCuộc đời thật trớ trêu, nhưng cũng nhờ cú sốc này, tôi càng thêm trân trọng những người thân yêu bên cạnh mình.

Vừa nhận tin vui có thai nhờ IVF, tôi tá hỏa với lời đề nghị oái oăm của bố mẹ chồng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Quả thực, lời đề nghị của bố mẹ chồng khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Trong khi đó, chồng tôi lại không đưa ra được chính kiến rõ ràng.

Bạn gái chỉ muốn yêu mập mờ, lý do khiến người đàn ông sợ hãi
Tâm sự - 1 ngày trướcBạn gái chỉ muốn yêu trong mập mờ, không muốn công khai chuyện tình cảm. Biết sự thật, tôi vừa đau lòng vừa sợ hãi.

Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
Tâm sự - 2 ngày trướcLong giật mình đáp: “Ơ anh không biết á?".

Dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 6 năm, sau hành động của chồng trong đêm mưa ngập
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Yêu nhau từ những ngày gian khó, đến với nhau từ tình yêu, vậy mà chỉ mới gần 6 năm về chung một nhà, lòng người đã thay đổi.

Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội
Tâm sự - 2 ngày trướcBà nội bạn gái mất. Lúc nhận tin, tôi tức tốc chạy về viếng, lo hương khói cùng mọi người. Nhưng thật sự, điều khiến tôi băn khoăn không phải chuyện nghi lễ, mà là… chuyện tiền phúng viếng.

Con rể mượn 3 cây vàng suốt 7 năm, ngày trả nói câu khiến bố vợ 'buông đũa'
Tâm sự - 2 ngày trướcNgày con rể đến trả vàng, bố mẹ vợ làm mâm cơm thịnh soạn thiết đãi. Nào ngờ, câu nói của con rể đã phá tan bầu không khí hòa thuận của gia đình.

Nhà gái đặt cỗ cưới 6 triệu đồng/mâm, đàng trai 'mặt nặng mày nhẹ'
Tâm sự - 3 ngày trướcCòn 13 ngày nữa, đám cưới của tôi và bạn trai diễn ra. Nhưng lúc này, lòng tôi rối bời khi mẹ chồng, 3 chị chồng không đồng tình với việc bên nhà tôi tổ chức tiệc ở khách sạn, đặt mâm cỗ 6 triệu đồng.

Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
Tâm sựLong giật mình đáp: “Ơ anh không biết á?".