Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái lai Việt - Mỹ tìm được gia đình sau 47 năm

Thứ tư, 09:19 15/07/2020 | Gia đình

Năm 1974, ba cô con gái của ông Wayne theo cha mẹ về nước, không hề biết em gái út vừa sinh đã bị mang đi cho.

Một ngày cách đây 47 năm ở Sài Gòn, một phụ nữ trẻ tuổi ôm đứa con đỏ hỏn, gõ cửa người xa lạ. Cô hỏi người vừa ra mở cửa: "Chị có muốn nuôi đứa bé không?". Nữ chủ nhà mỉm cười, đưa tay ra đón: "Đứa trẻ sẽ mang lại may mắn cho tôi. Tôi nhận nó".

Bé gái đó chính là Margaret Trần - người mang hai dòng máu Việt - Mỹ.

Margaret được mẹ nuôi yêu thương nên không hề nghi ngờ về thân phận của mình cho đến năm 11 tuổi. Khi đó, hai mẹ con cô làm hồ sơ sang Mỹ. Họ sẽ phải tham gia buổi phỏng vấn trước khi được xuất ngoại. "Bà hãy nói sự thật đi. Bà không thể sinh con ở tuổi 49 được. Con bé là ai? Bà nhận nó từ đâu?" - người phỏng vấn hỏi. Nghe câu trả lời của mẹ, Margaret đau đớn biết sự thật.

Gia đình sang Brooklyn, New York, mang theo nỗi khắc khoải của Margaret để bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô tốt nghiệp trường trung học Garden Grove và sau đó gia nhập quân đội. "Tôi yêu mẹ nuôi rất nhiều, nhưng luôn khát khao biết cha mẹ đẻ của mình là ai. Tôi luôn thắc mắc họ đang ở đâu, cuộc sống của họ thế nào?", người phụ nữ giờ đã 47 tuổi, có chồng và hai con, tâm sự.

Cô thực hiện ba, bốn xét nghiệm ADN khác nhau. Nhưng suốt 20 năm, câu hỏi về nguồn cội vẫn không có lời đáp. .

Cô gái lai Việt - Mỹ tìm được gia đình sau 47 năm - Ảnh 1.

Margaret Trần và mẹ nuôi đã yêu thương cô như con đẻ. Ảnh: Margaret Tran.



47 năm trước, ông Wayne Franklyn, phục vụ trong không quân Mỹ và có 8 năm trong Chiến tranh Việt Nam.

Ông Wayne yêu và kết hôn với Mai, khi đó 18 tuổi - một cô gái từng sống trong trại trẻ mồ côi. Chàng lính Mỹ đã giúp bạn gái đưa các em mình ra khỏi trại trẻ. Họ kết hôn năm 1970 và có ba con gái.

Khi cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam đi đến hồi kết, người chồng đưa vợ và ba con gái về Mỹ, sống tại Nam California vào năm 1974. Cả gia đình sống ở nhiều nơi trên thế giới do ông Wayne là nhà thầu dân sự của quân đội. Ba người chị không hề biết đến sự tồn tại của đứa em thứ tư.

Mẹ nuôi của Margaret qua đời vào năm 2012. Dù đã có gia đình riêng nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy cha mẹ đẻ. "Tôi cầu nguyện mẹ nuôi trên thiên đường hãy giúp tôi. Và tôi nghĩ bà đã ở đó, nghe thấy lời tôi tha thiết và đang chỉ đường cho tôi", Margaret nói.

Tháng 6 năm nay, Margaret nhận được thông báo của đơn vị xét nghiệm ADN. Họ cho biết đã tìm thấy một người có cùng phả hệ với cô tên Rebecca, cháu gái của Wayne.

Margaret nhanh chóng kết nối với Rebecca và tìm gặp ba chị gái của mình. "Margaret chủ động nhắn cho tôi. Em ấy hỏi bà Mai, ông Wayne có phải bố mẹ tôi không và có phải các chị là chị ruột của em ấy không", Terase, người con thứ ba của ông Wayne kể.

Hóa ra, ba chị em Terase và Margaret có chung một người cha là ông Wayne, nhưng không cùng mẹ ruột. "Margaret ít tuổi hơn rất nhiều so với chúng tôi. Điều đó có nghĩa cha tôi đã có con với một phụ nữ khác mà không phải mẹ tôi", Wanda, người con thứ hai của ông Wayne nhận định.

Ông Wayne không thích nhắc đến chiến tranh và từng có nguyện vọng sẽ trở lại đất nước mình từng tham chiến. Nhưng ông đã qua đời năm 2013. Cả Liên, Wanda và Terase đều tin linh hồn cha đã giúp họ đoàn tụ.

Cô gái lai Việt - Mỹ tìm được gia đình sau 47 năm - Ảnh 2.

Margaret Trần và các chị gái rơi nước mắt vì xúc động khi nhận ra nhau. Ảnh: ABC7.



Bốn chị em kết nối với nhau qua Facebook, cùng chia sẻ câu chuyện và hình ảnh để thấy họ có nhiều nét tương đồng. Ông Wayne có má lúm đồng tiền và cả bốn cô con gái đều di truyền nét đẹp này của cha.

"Bao năm qua, tôi chẳng có người thân nào. Chỉ có mẹ nuôi, chồng và hai đứa con. Rất nhiều ngày lễ chúng tôi chẳng biết phải làm gì, đi đâu. Tôi luôn khát khao có anh chị em và giờ tôi có tới ba người chị", Margaret xúc động nói.

Liên, Wanda và Terasa lo lắng mẹ họ sẽ phản ứng, nhưng bà sẵn sàng chào đón một cô con gái mới. "Mẹ bảo với chúng tôi em ấy xinh đẹp chẳng khác nào ba con gái của mẹ, làm sao có thể không yêu", Wanda kể lại lời mẹ.

Họ dự định sẽ gặp mặt trực tiếp khi có thể an toàn đi du lịch sau Covid-19. Tuy nhiên, bây giờ, dù chỉ có thể nói chuyện qua mạng xã hội, các chị của Margaret đã dần quen có một cô em gái trong gia đình.

Hiện tại, Margaret đang tiếp tục tìm kiếm mẹ ruột của mình. Dù chỉ biết mẹ là một phụ nữ lai Việt - Campuchia, nhưng cô tự tin mình sẽ tìm được bà, vì bên cạnh cô em út đã có ba người chị đồng hành.

Theo Nhật Minh

ABC7/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 10 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top