Cô gái... lớn mãi không ngừng
Giadinh.net - Ở tuổi 30, Tanya Angus ở bang Nevada (Mỹ) cao xấp xỉ 2m và nặng hơn 215 kg, nhưng vấn đề không phải nằm ở chiều cao hay cân nặng quá khổ mà là ở chỗ cô vẫn tiếp tục... lớn lên.

Tanya bắt đầu tăng chiều cao bất thường khi bước vào tuổi dậy thì. Khi tiến hành chụp cắt lớp, các bác sĩ nhận thấy trong não cô có một khối u to bằng một quả nho. Đây chính là nguyên nhân gây ra việc sản xuất quá nhiều hormon tăng trưởng. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng không thể loại bỏ tận gốc. Hiện, Tanya mắc bệnh tim mạch và hầu như chỉ ngồi trên xe lăn. Cô luôn muốn các bác sĩ tìm ra được nguồn gốc căn bệnh này để có thể chữa được cho mình.
Với tốc độ phát triển như hiện tại, chẳng bao lâu nữa, Tanya có thể sẽ được ghi tên vào sách kỷ lục Guiness với danh hiệu người phụ nữ cao nhất hành tinh. Tanya luôn lạc quan với tình hình sức khỏe của mình. Cô nói: “Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó các bác sĩ sẽ giúp tôi ngừng lớn và tôi có thể sống một cuộc sống bình thường”.
Giữ danh hiệu “Người phụ nữ cao nhất thế giới” là Sandy Allen, 53 tuổi, ở bang Indianapolis (Mỹ) với chiều cao 2,3 m. Tuy nhiên, Sandy Allen đã qua đời vào tháng 8 năm ngoái.
N.Linh (Theo Mirror)