“Cô gái Việt tỉ đô”: Nếu sợ, tôi đã không kể “Chuyện nhà Dr Thanh”

| Giải trí

GiadinhNet - Cuốn sách “Chuyện nhà Dr Thanh” ra đời trong sự tranh luận nảy lửa, lập tức trở thành cuốn sách hot nhất, được cộng đồng tìm đọc, và tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi về mục đích ra mắt sách.

Các kênh truyền thông nổi tiếng thế giới đã nhắc đến hiện tượng kinh tế kỳ lạ ở Việt Nam: Một doanh nghiệp gia đình được vận hành bởi ông bố và 2 cô con gái sở hữu cơ ngơi hàng tỷ USD và nằm trong số những công ty của người Việt có khát vọng vươn ra toàn cầu.

Doanh thu của Tân Hiệp Phát năm 2016 đã đạt mốc 500 triệu USD và với việc đưa thêm nhiều nhà máy vào hoạt động, doanh thu 1 tỷ USD đã là mục tiêu gần trong vài năm tới. Đến 2027, con số này sẽ là 3 tỷ USD.

Nhiều người sẽ khó hình dung được người gánh vác mục tiêu này là một cô gái 36 tuổi – “Cô gái tỉ đô” Trần Uyên Phương.

Trần Uyên Phương hiện đang là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát

Trần Uyên Phương hiện đang là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát

Nữ doanh nhân này đang gây xôn xao dư luận khi phát hành tự truyện “Chuyện nhà Dr Thanh” công khai những thâm cung bí sử ở gia tộc kinh doanh có tiềm lực và bí ẩn bậc nhất này.

Cuốn sách được Trần Uyên Phương dành nhiều tâm huyết viết trong gần 10 năm và vừa ra mắt đã gây ra một cơn sốt thực sự trên thị trường với hơn 11.285 cuốn đã bán ra sau một tháng đầu tiên. Cho đến thời điểm hiện tại, Trần Uyên Phương vẫn chưa ký kết hợp đồng với các đơn vị phát hành sách truyền thống.

Lý do chính của việc này là vì trước khi ra mắt cuốn sách Trần Uyên Phương cho biết cô thường phải trả lời câu hỏi: Tân Hiệp Phát in sách để tặng? Nữ doanh nhân trẻ mặc dù không có tham vọng kinh doanh cuốn sách nhưng cô cho rằng cái gì phát không (miễn phí) thì khó khẳng định giá trị của nó. Vì thế, Trần Uyên Phương tiến hành bán sách chủ yếu trên trang web http://www.tranquithanh.com. Và không ngờ, suy nghĩ của “cô gái tỉ đô” đã hoàn toàn chính xác. 

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có tới 11.285 cuốn sách được độc giả chọn mua chỉ sau đúng một tháng kể từ ngày chính thức “trình làng”. Cứ mỗi cuốn sách được chọn mua, Trần Uyên Phương trích 20.000 đồng đưa vào quỹ tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi. Và cho đến hiện tại, quỹ đã có 225.700.000 đồng, lập một kỷ lục mới trong ngành xuất bản Việt.

Sẽ có người cho rằng con gái trưởng của người sáng lập tập đoàn Tân Hiệp Phát viết cuốn sách này để biện minh cho những ồn ào, sóng gió một thời khi những từ khoá “Tân Hiệp Phát”, “Dr Thanh”, kỳ án “con ruồi” tạo nên những “cơn sóng” thông tin bão tố quá nóng bỏng với dư luận.

Sẽ có người cho rằng con gái trưởng của người sáng lập tập đoàn Tân Hiệp Phát viết cuốn sách này để biện minh cho những ồn ào, sóng gió một thời khi những từ khoá “Tân Hiệp Phát”, “Dr Thanh”, kỳ án “con ruồi” tạo nên những “cơn sóng” thông tin bão tố quá nóng bỏng với dư luận.

Cuốn sách là những dòng cảm xúc, những suy nghĩ, ghi chép được gom góp bằng mọi sự kính nể, trân trọng và yêu thương của Trần Uyên Phương khi viết về gia đình mình với những câu chuyện rất thật. Trong đó phải kể đến chi tiết Uyên Phương đã chọn đoạn mở đầu câu chuyện bằng một thông điệp khá “sốc”: Khuyên má hãy bỏ ba. 

“Suốt tuổi thiếu niên, tôi sợ ba, suy nghĩ ám ảnh nhất trong tôi là không biết ba có thương má và mấy đứa con. Chúng tôi có những hờn trách vô lý với ba má mình. Cho đến một ngày, sự cố xảy ra. Với chúng tôi, đó là những bài học lớn lao và thật mừng là sóng gió khiến cả gia đình gần lại với nhau hơn” – Uyên Phương tâm sự.

Doanh nhân Trần Quí Thanh chia sẻ: "Con gái của mình mà, nó viết cái gì, làm cái gì mà mình không vui? Dù chỉ một lá thư mình còn cảm động huống hồ là một cuốn sách. Ngày nhỏ mình nghiêm khắc với nó vậy đâu nghĩ lớn lên nó tình cảm đến vậy? Cũng có nghĩ dư luận có thể sẽ lên tiếng con khen cha giống cả nhà khen nhau, nhưng thôi, tình cảm chân thực sẽ chiến thắng mọi điều tiếng.Bây giờ vợ chồng tôi đang rất hãnh hiện đón nhận tình cảm của con mình, còn hơn lúc mình nằm xuống rồi nó mới viết có đốt xuống chắc gì mình đọc được, chắc gì mình hạnh phúc được như bây giờ".

Ẩn chứa bên trong một “sức mạnh” tiềm tàng về “năng lượng”, về trí tuệ và tinh thần, Trần Uyên Phương đã tự mình trải nghiệm, tự vượt qua thử thách để có được từng bài học kinh nghiệm trong kinh doanh, bằng cách thử nghiệm ở từng vị trí công việc trong tập đoàn, bắt đầu là một nhân viên bình thường.

Có lẽ chính vì dành toàn bộ thời gian tâm sức của mình cho công việc, nên khi được hỏi về “chuyện riêng”, nữ doanh nhân đã trả lời rằng: “Tôi mong muốn tìm được người bạn đời trong tương lai cùng chung mục tiêu như ba má tôi tìm được nhau”.

Mai Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Con gái H'Hen Niê gây chú ý trong tiệc thôi nôi

Con gái H'Hen Niê gây chú ý trong tiệc thôi nôi

Giải trí -

GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê và ông xã Tuấn Khôi tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái Harley theo phong tục Ê-Đê. Trong phần bốc đồ dự đoán nghề nghiệp tương lai, bé Harley khiến fan thích thú chọn thước dây và bàn tính mà không để ý đến chiếc vương miện trị giá 2,7 tỷ đồng của mẹ.

Tiêu Thố: 'Tôi không muốn được nhớ đến là một TikToker đi đóng phim'

Tiêu Thố: 'Tôi không muốn được nhớ đến là một TikToker đi đóng phim'

Giải trí -

GĐXH - "Từ nhỏ, tôi đã thích xem các chương trình hài và thường bắt chước cách diễn của các nghệ sĩ như: NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, Vân Dung... Những hình ảnh ấy khiến tôi tò mò về thế giới diễn xuất và mong muốn một ngày nào đó cũng được trở thành một nhân vật khác trên sân khấu hoặc màn ảnh", TikToker Tiêu Thố chia sẻ.

Bình An 'nịnh' khéo Á hậu Phương Nga

Bình An 'nịnh' khéo Á hậu Phương Nga

Giải trí -

GĐXH - Sau 4 năm về chung nhà, Bình An và Á hậu Phương Nga vẫn giữ được sự ngọt ngào như ngày mới yêu. Trong cuộc sống hôn nhân, Bình An chuẩn là người chồng yêu vợ, còn Á hậu Phương Nga như "nóc nhà".

Hoa hậu Tiểu Vy năm 18 tuổi

Hoa hậu Tiểu Vy năm 18 tuổi

Giải trí -

GĐXH - Tiểu Vy gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, kỷ niệm 8 năm đội vương miện. Hình ảnh nàng hậu khi mới 18 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.