Có gì lạ và cái lý bất ngờ của gái ế tuổi “băm” đầy kinh nghiệm “thả thính” yêu đương

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi có cảm nhận rằng, ngày càng đến gần anh hơn trong tầm tay và cái nhìn trừu mến của anh. Mặc dù, thực tại tôi vẫn đang là gái ế.

Có người cho rằng, tôi cao số, ở tuổi "băm" qua 5 mảnh tình vắt vai rồi mà vẫn lửng lơ mười hai bến nước. Tình yêu thủa học trò, tình yêu thời sinh viên tôi không chấp vì tôi lúc ấy chỉ là những thanh niên mới lớn, ngốc nghếch. Yêu theo cảm tính, yêu theo phong trào, yêu để mà cho có…

Ra trường, tôi có nghề hẳn hoi, tử tế… bơi trong biển tình, tôi mới thấy mình hụt hơi. Kinh nghiệm yêu đương trước đó quả là ít ỏi so với những đòi hỏi của lứa tuổi và nhu cầu giao lưu tình cảm cuộc sống gấp gáp ngoài xã hội. Tôi phải dè chừng đối phó với quá nhiều mối yêu thật, yêu chơi, yêu tranh thủ, yêu lợi dụng, yêu thực dụng.

Không ít những ông sếp nhỏ, lớn, vợ con đề huề, bồ bịch no nê vẫn muốn lả lơi, ong bướm. Tránh được tổn thất thể xác, tinh thần mà vẫn giữ được mối quan hệ công việc cũng không dễ dàng gì. Cũng may mà tôi vượt qua được cái bẫy cám dỗ nhờ sự nhạy cảm, khéo léo và ứng xử không để căng cứng và mất lòng với các đồng nghiệp, sếp ở nơi làm.

Nơi cư trú và ngoài xã hội có vô vàn các chàng trai đủ mọi cung bậc "thả thính" với mình. Muốn "bơ" đi mà sống cũng không ổn. Mà tiếp đón trò chuyện với họ cho vừa phải cũng không xong. Nhiều anh tung hỏa mù rất khéo, lắm anh giao tiếp cũng cực dẻo. Người manh mối, giới thiệu cũng nhiều. Hoa mắt, chóng hết cả mặt… Đúng là, lắm mối tối nằm không là vậy.

Có gì lạ và cái lý bất ngờ của gái ế tuổi “băm” đầy kinh nghiệm “thả thính” yêu đương - Ảnh 2.

Chọn được một người yêu - người chồng phù hợp không phải dễ dàng có được. Ảnh minh họa

Qua cái tuổi "lý tưởng" để kết hôn, 25 rồi 27, vào tuổi 29 - 30 thấy lúng túng thực sự. Có phải mình kém lắm đến nỗi già còn kén chọn? Suy cho cùng thì không phải thế. Gái ế chọn chứ không kém nhé. Chọn người để yêu. Yêu phải phù hợp với tính tình, hoàn cảnh, điều kiện, sức khỏe, vóc dáng, sở thích, cảm thông, chia sẻ… Quan trọng nhất vẫn là phải tin, phải yêu, phải có sự cân đong đo đếm vừa bằng tình cảm, vừa bằng lý trí. Chứ tình yêu không thể là canh bạc liều lĩnh, phiêu lưu, bất chấp.

Tuổi "băm" nhìn cuộc đời vỡ ra được nhiều điều lắm đó. Không ít những bạn bè chịu bất hạnh, thiệt thòi khi đổ vỡ trong hôn nhân. Không ít những người xung quanh mình chấp nhận, cam chịu bi kịch gia đình vì người chồng trái tính, trái nết. Dẫu có muộn chồng, đang là gái ế theo cách nói của mọi người nhưng tôi vẫn tỉnh táo, tự tin. Tôi không chỉ thụ động chờ người đến tán tỉnh mà tự mình cũng "thả thính" tế nhị, thông minh, sâu sắc có lựa chọn chứ không vội vàng, vồ vập.

Tôi biết cách để cánh đàn ông gần mình, nhưng cũng tỉnh táo để giữ vững khoảng cách an toàn. Đó là người đàn ông mà tôi hiểu biết về họ rất rõ và có những tín hiệu khả quan, tình cảm có phần tiến triển. Tôi biết cách yêu chính mình khi làm đẹp phù hợp và trang bị cho mình những hiểu biết cần thiết về nghề nghiệp và cuộc sống gia đình. Tôi cũng tham gia vào các hoạt động cộng đồng và tích lũy được thêm vốn sống. Tôi dành thời gian cho không gian mạng xã hội thật sang - chảnh để tiếp cận với nhiều người, theo hướng có lợi cho mình.

Một điều không kém phần quan trọng cho tương lai của đời mình là tôi có nghề nghiệp thu nhập ổn định. Cuộc sống có nhiều niềm vui. Cho nên việc chọn chồng của mình không nặng về vật chất mà thiên về các yếu tố đảm bảo cho tình cảm, hạnh phúc gia đình. Tôi định hình cho mình mẫu người yêu, người chồng một cách rất thực tế, phù hợp với năng lực sở trường của bản thân.

Tôi hiểu rằng, người chồng của tôi đang ở rất gần cả về thời gian lẫn khoảng cách. Tôi ngày càng đến gần anh hơn trong tầm tay và cái nhìn trừu mến của anh. Mặc dù, thực tại tôi vẫn đang là gái… ế.

Hoài An

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Mệt mỏi không nấu cơm, phản ứng của chồng con khiến tôi nín lặng

Mệt mỏi không nấu cơm, phản ứng của chồng con khiến tôi nín lặng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm vợ, làm mẹ, người phụ nữ ấy luôn tự tay lo từng bữa cơm, chăm chút cho chồng con mà quên mất bản thân cũng cần được nghỉ ngơi. Cho đến một ngày, khi chị quyết định không vào bếp vì quá mệt, phản ứng của những người thân khiến chị nhận ra sự hy sinh lâu nay đã trở thành điều hiển nhiên trong gia đình.

Giao thẻ lương cho mẹ chồng giữ hộ mua nhà, câu nói ngoài ban công khiến tôi nghẹn lòng

Giao thẻ lương cho mẹ chồng giữ hộ mua nhà, câu nói ngoài ban công khiến tôi nghẹn lòng

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con chật vật tích lũy mua nhà, mẹ chồng tôi đưa ra quy định: Hằng tháng hai vợ chồng bàn giao toàn bộ thu nhập để bà gom góp. Tôi hiểu tấm lòng chắt chiu của mẹ, nhưng sự kiểm soát chi li đến từng đồng đã đẩy cuộc hôn nhân mới cưới vào sự ngột ngạt, làm tổn thương lòng tự trọng của chúng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.