Có hay không tình yêu giữa các cặp đôi vợ già chồng trẻ (2): Yêu thực sự không cần tình dục vẫn hạnh phúc
GiadinhNet - Theo quan niệm thông thường trong tình yêu thì “gái ham tài, trai ham sắc”. Vì thế những mối quan hệ kiểu “phi công trẻ” với “máy bay bà già” thường bị cho là sự có đi có lại, là những mua bán toan tính chứ không có tình yêu. Điều đó có đúng?
Điều gì diễn ra ở các cặp đôi “phi công trẻ” và “máy bay bà già”?
Trước khi viết bài này, chúng tôi xin nhắc lại câu chuyện tình yêu lệch tuổi của vợ chồng ứng cử viên tổng Pháp mà dư luận hiện đang rất quan tâm. Đây là câu chuyện tình yêu được cho là lãng mạn, là chân thành mặc dù giữa họ có một khoảng cách rất lớn về tuổi tác.
Dù trên thực tế những mối tình này không nhiều nhưng điều đó cũng đủ để khẳng định rằng, tình yêu bất chấp tuổi tác, địa vị, màu da…Vậy vì sao những mối tình lệch tuổi lại khiến cho nhiều người phải nghi ngại về một tình yêu chân thành?
Đơn cử là câu chuyện tình yêu gây bão dư luận cách đây không lâu giữa người mẫu nam Vũ Hoàng Việt và nữ tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí về cuộc tình của mình, Vũ Hoàng Việt cho biết, trái tim anh bắt đầu thổn thức khi một lần Yvonne Thúy Hoàng gọi mình là “chó con”.

Mẫu nam Vũ Hoàng Việt bị dư luận ném đá dữ dội khi "cặp" với tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng
Có thể đó không phải là tất cả lý do để đưa đến mối quan hệ tình cảm giữa hai người nhưng chi tiết mà mẫu nam Hoàng Việt kể vẫn chất chứa một sự thật là anh có tình cảm thật sự, có rung động thật sự trước Yvonne Thúy Hoàng. Bởi theo logic về mặt tâm lý, một người đàn ông rất dễ bị “đánh gục” trước tình cảm của một người phụ nữ quan tâm yêu thương anh ta giống như cách mà mẹ anh ta đã giành cho anh ta. Về mặt tâm thức ở đàn ông, sự tồn tại cái gọi là “mặc cảm edip” là có thật. Nên khi tình cảm diễn biến theo cách đó cũng là một sự thật không thể phủ nhận.
Tuy nhiên trên thực tế như ta đã biết, phần đông dư luận tức là đa số người Việt đã không tin vào một tình yêu tồn tại giữa cặp đôi “phi công trẻ” và “máy bay bà già” này. Dư luận từ đủ mọi thành phần trong xã hội đã cho rằng người mẫu Vũ Hoàng Việt là kẻ hám tiền; cặp với người tình tỷ phú bằng tuổi mẹ mình như vậy chỉ có thể là vì tiền, vì muốn đào mỏ chứ chẳng thể gọi là tình yêu.
Nguyên nhân khiến người mẫu Vũ Hoàng Việt bị ném đá, bị bỉ bôi là vì người yêu anh không chỉ quá già mà còn quá giàu.
Tình yêu đích thực ít lắm, vậy chúng ta thôi quy kết đi, được không?
Theo quan niệm thông thường trong tình yêu thì “gái ham tài, trai ham sắc”. Trong khi đó theo quy luật tự nhiên thì nhan sắc của phụ nữ sẽ bị tàn phai theo năm tháng. Khi nhan sắc đã tàn, nghĩa là người phụ nữ không còn hấp dẫn đàn ông về mặt giới tính nữa. Đó là lý do căn bản khiến cho nhiều người tin rằng, những mối quan hệ kiểu “phi công trẻ” với “máy bay bà già” chỉ đơn thuần là sự có đi có lại, là những mua bán toan tính chứ không thể có tình yêu.
Thực tế thì sao?
Người viết cho rằng, bản chất tình yêu nam nữ có hai dạng:
Dạng thứ nhất là tình yêu xuất phát từ sự yêu thương thấu hiểu một cách sâu sắc đến mức có thể sống không còn vì mình nữa. Họ có thể sống một cách hạnh phúc thực sự bằng chính hạnh phúc của người mình yêu. Ở loại tình yêu này thì ranh giới về hình thức, tuổi tác, địa vị, màu da …không còn. Thậm chí nếu không có đời sống tình dục, họ vẫn có thể yêu nhau một cách sâu sắc, vẫn có thể chết vì nhau.
Trên thực tế dạng tình yêu này không nhiều. Bởi để có thể yêu nhau được, cả hai phải có một đời sống đạo đức và trí tuệ vô cùng sâu sắc sánh ngang với các bậc trí như các bậc tu hành đã chứng đắc được các quả vị thánh.
Mặc dù dạng tình yêu này là hiếm hoi trong đời sống nhưng thi thoảng chúng ta vẫn thấy xuất hiện. Đó là những mối tình cổ tích mà chúng ta đã từng thấy của chàng thanh niên trẻ đẹp với cô gái xương thủy tinh, của cô gái học thức xinh đẹp với cậu thanh niên nghèo bị suy thận phải duy trì sự sống từng ngày, là những cặp vợ chồng như nhất chung thủy tới đầu bạc răng long…
Dạng tình yêu thứ hai là tình yêu xuất phát từ tình dục, từ hấp dẫn tình dục. Đây là dạng tình yêu phổ biến.
Người ta thường nói “con trai yêu bằng mắt”, “con gái yêu bằng tai” là chính bởi lý do này. Bằng mắt, tình yêu hay cụ thể ở đây là ham muốn tình dục ở nam giới bị đánh thức bởi hình thể của người phụ nữ. Bằng tai, tình yêu hay ham muốn tình dục ở người phụ nữ bị đánh thức bởi những lời có cánh của nam giới. Người ta vẫn thường gọi đó là tình yêu nhưng bản chất nó là ham muốn tình dục. Đa số các mối quan hệ nam nữ, cả quan hệ vợ chồng đã được gắn kết bởi xuất phát điểm từ tình yêu dạng này. Gọi là tình yêu nhưng bản chất là tình dục, là sự thu hút hoàn toàn về mặt giới tính. Chính vì vậy dạng tình yêu này thường phai tàn cảm xúc theo thời gian, nặng về cái nghĩa của hôn nhân, gia đình, con cái.
Chính vì vậy, xét về mặt bản chất thì tình yêu theo quan niệm thông thường “trai ham sắc” ở trên cũng không phải là tình yêu đích thực. Nếu đàn ông yêu vì nhan sắc của phụ nữ vẫn chỉ là tình yêu mang sắc thái tình dục. Vì thế, việc quy kết mọi mối quan hệ tình cảm ở người đàn ông ít tuổi với người phụ nữ lớn tuổi khi nhan sắc của họ đã tàn phai là chưa đúng.
Với những mối tình lệch tuổi, ta chỉ có thể nói đó là những mối tình đặc biệt. Nó chỉ khác ở chỗ không giống với những mối quan hệ thông thường mà thôi.
Ngân Khánh
Số cuối ngày sinh Âm lịch cho biết vận mệnh của bạn như thế nào
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Khác với số điện thoại mà mỗi người có thể tự chọn, chữ số cuối cùng trong ngày sinh của một người lại có tác động rất lớn đến mọi người và mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Được sếp giúp đỡ: EQ thấp nói 'cảm ơn' theo bản năng, EQ cao ứng xử tinh tế có tính toán
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Người EQ cao không chỉ dừng lại ở một lời "cảm ơn" xã giao, mà còn biết cách thể hiện sự tinh tế, chừng mực và tôn trọng đúng lúc.
Không viện cớ, không trách hoàn cảnh: 5 cung hoàng đạo có khí chất người dẫn đầu
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Với một số cung hoàng đạo, họ không hối hận vì quyết định của mình, càng không vin vào hoàn cảnh hay đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm.
Con cái có thực sự hiếu thảo hay không: Nhìn 3 việc nhỏ này sẽ rõ, chân tình hay giả dối khó lòng che giấu
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Lòng hiếu thảo thực sự không nằm ở tiền bạc hay quà cáp. Hãy nhìn vào cách con cái dành thời gian, sự tôn trọng và lòng nhẫn nại đối với cha mẹ để thấy rõ chân tình.
Nếu 3 cung hoàng đạo này không thích bạn, nên từ bỏ càng sớm càng tốt
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Nhóm Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã) vốn dĩ rất nồng nhiệt, vì vậy khi họ muốn kết thúc một mối quan hệ, sự thay đổi trong thái độ thường rất dễ nhận thấy nếu bạn tinh ý.
Một người có phúc hay không: Đừng nhìn vào tài sản, hãy nhìn vào 3 điều này!
Gia đình - 15 giờ trướcGĐXH - Đừng nhìn vào tài sản hay địa vị để đánh giá phúc đức của một người. 3 chỉ số về tâm thái, lòng nhân ái và gia đạo dưới đây mới là thước đo chính xác nhất.
Cụ ông bật khóc trong viện dưỡng lão: Một quyết định vì con khiến tuổi già cô đơn
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - Từng có một gia đình êm ấm, nhưng ở tuổi xế chiều, người đàn ông ấy lại sống lặng lẽ trong viện dưỡng lão, mang theo nỗi hối hận không biết giãi bày cùng ai.
Mẹ chồng giữ tiền mừng cưới, tôi từng oán trách nhưng bật khóc khi biết sự thật
Gia đình - 18 giờ trướcTôi từng oán trách mẹ chồng khi bà giữ toàn bộ tiền mừng sau đám cưới của tôi, nhưng khi mẹ đẻ tôi ung thư cần số tiền lớn để điều trị, tôi đã bật khóc khi mẹ chồng đưa lại toàn bộ số tiền và còn cho tôi 50 triệu tiền tiết kiệm dưỡng già của bà để lo cho mẹ mình
3 điều người EQ cao không làm với người khác khiến ai tiếp xúc cũng thấy dễ chịu
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Một người EQ cao không cần nói quá nhiều nhưng chỉ qua vài lần tiếp xúc, người khác đã cảm nhận được sự chín chắn, khéo léo và đáng tin cậy.
Người Hàn Quốc dạy con đúng một điều, đủ để tạo nên cả một thế hệ thành công
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Đằng sau "kỳ tích sông Hàn" không chỉ là công nghệ hay kỷ luật thép, mà còn là một triết lý dạy con đặc biệt.
Cụ ông bật khóc trong viện dưỡng lão: Một quyết định vì con khiến tuổi già cô đơn
Gia đìnhGĐXH - Từng có một gia đình êm ấm, nhưng ở tuổi xế chiều, người đàn ông ấy lại sống lặng lẽ trong viện dưỡng lão, mang theo nỗi hối hận không biết giãi bày cùng ai.