Cô ruột tàn độc ném cháu bé 1 tuổi xuống giếng
GiadinhNet- Trong lúc múc nước giếng cho đàn lợn uống, một người hàng xóm đã phát hiện xác bé trai khoảng 1 tuổi chết dưới giếng.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 10/3, anh Nguyễn Phồn Tiến, SN 1981 (thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) phát hiện không thấy con trai là bé Nguyễn Sương Sung trong nhà, nghi con bị bắt cóc nên đã chạy lên công an xã trình báo.
Đến 18 giờ 45 cùng ngày, ông Trần Văn Luyến, SN 1962, cùng thôn, đang nuôi lợn nhờ trên đất gia đình ông Nguyễn Đình Tài SN 1963 (giáp nhà anh Tiến) khi múc nước giếng cho lợn ăn đã phát hiện xác cháu Sung dưới giếng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Thái Thịnh, công an huyện Kinh Môn đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Sung.
Sau khi điều tra, chiều 12/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kinh Môn đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1992 ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh) về hành vi giết người.
Liên khai nhận chính mình là kẻ đã ném bé Sung xuống giếng nước. Liên là cô ruột cháu Sung.
Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ động cơ gây án của Liên.
M.Lý