Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con anh, con tôi, con chúng ta…

Thứ ba, 09:30 27/06/2017 | Gia đình

GiadinhNet – Ôm đứa con gái 4 tuổi bước ra khỏi nhà chồng trong sự đắng cay, tủi cực, những tưởng cuộc sống sau này sẽ bớt đau buồn hơn. Nào ngờ, một lần nữa, chị phải chịu cảnh éo le khi đứng giữa mối quan hệ “con anh, con tôi, con chúng ta…”

Chị - một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng luôn gặp trắc trở trong tình duyên. Người ta nhìn vào chị rồi ngán ngẩm lắc đầu: “Đúng là hồng nhan bạc phận”.

Cách đây 12 năm, chị lộng lẫy với bộ váy cưới trắng tinh khôi bước chân về nhà chồng trong niềm vui sướng, hân hoan của quan viên hai họ cùng sự tiếc nuối của nhiều chàng trai đã theo đuổi chị nhưng không thành.

Khi ấy, trong tâm trí ngây thơ, hồn nhiên của cô gái vừa chớm tuổi 22 luôn mường tượng về một khung cảnh hạnh phúc, một cuộc sống gia đình êm đềm, hòa thuận, nơi có chồng và những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Nhưng cuộc sống lại chẳng bao giờ chiều lòng người. Chỉ vỏn vẹn 3 tháng sau ngày hạnh phúc ấy, chị bắt đầu biết thế nào là “mùi vị” của cuộc sống hôn nhân.

Chồng chị hơn chị 6 tuổi, là một người đàn ông được coi là “có chỗ đứng” trong xã hội lúc bấy giờ. Trong số rất nhiều những “vệ tinh” vây xung quanh chị, chị lại “kết” anh trong khi anh “cưa” chị chỉ chưa đầy một tháng.

Hai người quyết định kết hôn chẳng phải vì yêu nhau đến mức “chết đi sống lại” như nhiều mối tình khác mà ngược lại, nó có phần hơi nhạt nhẽo. Hỏi chị lý do, chị chỉ chép miệng: “Là định mệnh”. Chính cái định mệnh ấy đã biến chị từ một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với bao ước mơ hoài bão trở thành một người phụ nữ chỉ biết đến 4 góc nhà và suýt tự tử vì trầm uất.

Thì ra, sau cái vẻ hào hoa, lịch lãm bề ngoài, chồng chị thực chất là một gã đàn ông vũ phu, gia trưởng và là một tên Sở Khanh không hơn không kém. Hắn ta không cho chị đi làm vì sợ chị tiếp xúc với những người đàn ông khác sẽ nảy sinh tình cảm rồi dẫn đến ngoại tình. Thế nên, cả ngày, chị chỉ biết quanh quẩn ở nhà.

Rồi hễ chị nói chuyện với nam giới, kể cả là bác hàng xóm đáng tuổi bố chị, hắn cũng nổi cơn ghen. Mà một khi hắn ghen, hắn dở thói côn đồ ra tay đánh chị, đánh ngay cả khi chị đang mang giọt máu của hắn.

Chồng chị ghen tuông vớ vẩn với vợ nhưng chính hắn mới là một tên Sở Khanh. Chị phát hiện chồng ngoại tình khi mình đang mang thai đứa con đầu lòng tháng thứ 5 và hắn không chỉ có quan hệ với một mà thậm chí 2-3 người phụ nữ khác cùng một lúc.


Đau đầu chuyện con anh, con tôi, con chúng ta... Ảnh minh họa

Đau đầu chuyện con anh, con tôi, con chúng ta... Ảnh minh họa

Chị đau khổ nhưng cố nuốt nước mắt chịu đựng vì không muốn ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Rồi ngày chị sinh, biết tin đứa trẻ là con gái, hắn quay sang trách móc chị “không biết đẻ”. Gia đình nhà chồng cũng tỏ thái độ không thích ra mặt vì họ mong có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường.

Cuộc sống khi ấy là một chuỗi dài nhuốm vị mặn của nước mắt khi chồng chị suốt ngày đi sớm về khuya, không hề quan tâm đến chị và đứa con gái tội nghiệp. Bế tắc, muốn tìm cách tự “giải thoát” nhưng chị đã không làm được vì thương con.

Trớ trêu thay, chỉ chưa đầy một năm sau, chị lại phát hiện mình mang thai. Lần này, chị hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Những tưởng, với sự ra đời của đứa con ấy, cuộc sống của chị sẽ bớt tủi cực hơn, nhưng không, số phận đã không mỉm cười với chị.

Khi con trai chị vừa tròn 2 tuổi, chính chồng chị đã lên kế hoạch “tống” chị ra khỏi nhà để danh chính ngôn thuận rước một người đàn bà mà bấy lâu hắn ngoại tình về làm vợ. Hắn lu loa với mọi người rằng chị là loại đàn bà lăng nhăng, không đủ tư cách làm vợ, làm mẹ nên hắn đã thẳng tay bỏ chị. Rồi hắn mua chuộc quan tòa để hắn được nhận quyền nuôi cậu con trai và không phải chia bất cứ tài sản gì. Chị và cô con gái ra đi với hai bàn tay trắng…

Ba năm sau, chị tái hôn với một người đàn ông góa vợ và đang nuôi hai đứa con nhỏ. Đứa con gái lớn năm nay 9 tuổi (hơn con gái chị 2 tuổi), cậu con trai bước sang tuổi thứ 5.

Chị đồng ý đến với anh một phần vì cảm mến con người hiền lành, thật thà của anh, phần vì thương anh gà trống nuôi con vất vả. Trước khi kết hôn, chị hi vọng hai người có thể cảm thông cho nhau, nương tựa vào nhau để đi nốt quãng đường còn lại.

Thời gian đầu khi về sống chung, anh chị rất hòa thuận, bảo ban nhau chịu khó làm ăn, kiếm tiền nuôi các con. Người ngoài nếu không biết, sẽ không ai nghĩ rằng, gia đình anh chị là “rổ giá cạp lại”. Hai đứa con riêng của anh rất tôn trọng chị, gọi chị là mẹ còn con riêng của chị cũng gọi anh là bố. Chị thương hai đứa con của anh như con đẻ của mình và chị cảm nhận được anh cũng rất tốt với con gái chị. Chị thực sự xúc động về điều đó.

Mâu thuẫn chỉ phát sinh khi bố chồng chị qua đời và mẹ chồng dọn về sống chung với vợ chồng anh chị. Chồng chị hiền lành nhưng mẹ anh lại không như thế. Đầu tiên, bà thắc mắc về việc, tại sao con gái chị (7 tuổi) không gọi cháu trai của bà (5 tuổi) bằng anh (?!).

Chị nhẹ nhàng giải thích, do các cháu thực chất không có quan hệ huyết thống nên ai lớn tuổi hơn sẽ làm anh/chị. Do đó, theo đúng thứ tự sẽ là chị cả 9 tuổi; chị hai 7 tuổi và em út 5 tuổi. Tuy nhiên, bà lại lập luận rằng, do chị là vợ hai mà con của vợ hai phải gọi con vợ cả là anh/chị, kể cả con vợ cả có ít tuổi hơn đi chăng nữa…

Thấy lập luận của mẹ quá vô lý nên ngay cả chồng chị cũng cho rằng sẽ phân biệt thứ bậc theo tuổi tác. Không được ủng hộ, bà quay sang hằn học, hay để ý, soi mói đứa con riêng của chị. Dĩ nhiên, chị biết điều này và nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến không khí trong gia đình.

Đỉnh điểm mâu thuẫn diễn ra khi chị sinh đứa con chung của hai vợ chồng. Trong mắt mẹ chồng chị, chị luôn là một bà “dì ghẻ” chỉ biết đến con riêng của mình và không hề quan tâm đến hai đứa con của chồng. Nhiều lần, bà nói bóng gió trước mặt chị: “Khi nào bánh đúc có xương, thì đời dì ghẻ mới thương con chồng”. Chị thực sự mệt mỏi khi hàng ngày phải đối mặt với mẹ chồng và đứng giữa mối quan hệ “con anh, con tôi, con chúng ta”.

Áp lực công việc, áp lực từ phía mẹ chồng khiến vợ chồng chị bắt đầu có những cuộc cãi vã. Nhiều lúc, chính bản thân chị phải tự động viên mình: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau cơn mưa, trời lại sáng”. Thế nhưng, lần thứ 2 đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ trong hôn nhân, chị dần nhận ra, có những thứ được gọi là…số phận!

Ngân Bình

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuối năm âm – đầu năm dương, 3 con giáp dễ vướng gánh nặng tình cảm, "báo động" cả hôn nhân lẫn tài chính

Cuối năm âm – đầu năm dương, 3 con giáp dễ vướng gánh nặng tình cảm, "báo động" cả hôn nhân lẫn tài chính

Gia đình - 3 phút trước

Với 3 con giáp dưới đây, nếu không kịp điều chỉnh, chuyện tình cảm có thể kéo theo hệ lụy tài chính rõ rệt khi bước sang năm mới.

3 con giáp nữ hay 'bóc phốt' bạn thân trước mặt người yêu

3 con giáp nữ hay 'bóc phốt' bạn thân trước mặt người yêu

Gia đình - 9 phút trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 con giáp, có những cô nàng dù bình thường "chị chị em em" thắm thiết, nhưng cứ hễ đứng trước mặt người yêu là lại vô tình (hoặc cố ý) biến bạn thân thành nhân vật chính trong những câu chuyện kể lể, than phiền.

Bước qua tuổi 40, hạnh phúc thực sự của tôi thay đổi hoàn toàn vì những điều này và tôi cảm thấy thật may mắn

Bước qua tuổi 40, hạnh phúc thực sự của tôi thay đổi hoàn toàn vì những điều này và tôi cảm thấy thật may mắn

Gia đình - 1 giờ trước

Hóa ra, sau 40 tuổi, hạnh phúc thực sự gói gọn trong những điều rất đơn giản.

Nghỉ hưu 6 năm, tôi vẫn đi làm: Không phải ham việc mà vì tiền chưa đủ sống

Nghỉ hưu 6 năm, tôi vẫn đi làm: Không phải ham việc mà vì tiền chưa đủ sống

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 61, sau khi đã nghỉ hưu, đáng lẽ tôi đã có thể an nhàn bên con cháu, nhưng thực tế lại khác xa mong muốn.

Năm nhất đại học, tôi rung động trước người đàn ông hơn 22 tuổi

Năm nhất đại học, tôi rung động trước người đàn ông hơn 22 tuổi

Gia đình - 2 giờ trước

Tôi mới bước vào năm nhất đại học và có khá nhiều bạn trai theo đuổi nhưng tôi lại rung động trước một người đàn ông chín chắn, hơn tôi 22 tuổi. Anh mang đến cảm giác được lắng nghe, được trân trọng…

Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ cảm thấy phát điên, mất bình tĩnh khi đối diện với đứa trẻ tức giận, bức xúc hoặc nổi loạn. Hãy nằm lòng 5 câu "thần chú" và quy tắc "S.T.O.P" này để nuôi con trưởng thành.

Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục

Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Với những cung hoàng đạo này, thử thách không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhiều bất ngờ hơn.

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.

Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ

Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ

Gia đình - 1 ngày trước

Sống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…

Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình

Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.

Top