Con bệnh, mẹ già, cơm trộn muối...

| Gia đình

GiadinhNet - "Nhiều lần sang nhà thấy cảnh cháu bé tật bệnh, mẹ già phải ăn cơm trắng trộn muối mà không thể cầm lòng".

Vợ chồng ông Hòa nuôi đứa con gái bệnh tật và mẹ già

 
Gia đình ông Trần Đình Hòa ở khối 6, phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) có cô con gái tên Trần Thị Hạnh (SN 1978) bị tâm thần, không thể đứng ngồi. Hai vợ chồng ông Hòa không có nghề gì ngoài việc hằng ngày mò cua, bắt ốc, chắt bóp tiền bạc thuốc thang cho con.
 
Thời gian gần đây, bệnh của chị Hạnh ngày càng nặng hơn, bác sĩ bảo phải đưa đi chữa trị, nhưng trong nhà không còn gì có thể bán lấy tiền.
 
Ngoài cô con gái bị bệnh, ông Hoà còn có mẹ là cụ Hoàng Thị Mén (86 tuổi), mất trí nhớ, đau ốm đau thường xuyên, không có tiền thuốc thang.
 
Ông Thái Xuân Lạp, hàng xóm của ông Hoà tâm sự: "Chưa có gia đình ai khổ như nhà ông Hoà. Cứ mỗi sáng tôi lại thấy 2 vợ chồng họ lầm lũi đi mò cua bắt ốc. Nhiều lần sang nhà thấy cảnh cháu bé tật bệnh, mẹ già phải ăn cơm trắng trộn muối mà không thể cầm lòng".
 
GĐ&XH hy vọng bạn đọc gần xe chung tay giúp đỡ gia đình ông Hoà. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo Gia đình và Xã hội, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
 
Hoàng Vững
vietanh
Ý kiến của bạn
Vì sao nhiều người cao tuổi có lương hưu vẫn tiếc từng đồng?

Vì sao nhiều người cao tuổi có lương hưu vẫn tiếc từng đồng?

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người nhận thấy có những người cao tuổi dù có lương hưu ổn định, cuộc sống không thiếu thốn nhưng vẫn chi tiêu rất dè sẻn. Quần áo cũ còn mặc được thì tiếp tục mặc, thức ăn còn lại sau bữa cơm cũng cố tận dụng, lương hưu nhận về phần lớn đem gửi tiết kiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.