Con dâu bị hắt hủi chỉ vì lỡ dại miệng 'chê' mẹ chồng từ lúc mới về nhà chồng
GĐXH - Chỉ vì những lời nhận xét thật lòng mà tôi khổ sở với mẹ chồng suốt mấy tháng nay.
Tâm sự chuyện ứng xử mẹ chồng nàng dâu
Tôi mới kết hôn được nửa năm, hôn nhân xuất phát từ tình yêu, được hai bên chấp thuận. Hồi về ra mắt nhà bạn trai, mẹ chồng khi đó hết lời khen ngợi tôi thật thà, xinh xắn… Tôi yên tâm lắm, vui mừng cho một cuộc hôn nhân đầy thuận lợi.
Ngày cưới, mẹ chồng trao quà cho con dâu, bà gửi gắm những lời tốt đẹp nhất đến tôi. Bố chồng cũng vậy, ông từ tốn nhưng cũng bộc lộ vui mừng vì có con dâu mới. Họ hàng nhà tôi ai nấy phấn khởi, chúc mừng bố mẹ tôi có nhà thông gia tốt, con rể ngoan, lễ phép.
Bước chân vào nhà chồng trong tâm thế được chào đón, tôi cũng rất thận trọng vì là người mới. Chồng tôi có dặn: "Trong nhà bố mẹ đều khéo léo trong giao tiếp, nhưng thực tế cũng khá kỹ tính. Em nhớ chú ý nhé, nhất là mẹ, bà chưa hẳn đã có thiện cảm với em đâu. Có gì cứ bảo anh, đừng tự ý làm gì nhé".
Tôi nghe lời chồng, làm gì cũng suy nghĩ thận trọng, nhìn trước ngó sau. Tôi muốn là người vợ ngoan, con dâu đảm, thật thà mọi thứ nên khá chăm chỉ. Tôi không ngại việc gì, còn đặt mục tiêu mỗi ngày nhà cửa phải sạch sẽ, gọn gàng. Bố mẹ chồng tôi cũng hài lòng vì những gì tôi làm.

Mẹ chồng hiểu lầm góp ý của con dâu thành chê bai, cố tình hạ thấp bà. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi nhận ra điều khác lúc đầu được đón nhận, càng ngày mẹ chồng khắt khe hơn với tôi. Mẹ chồng bắt đầu để ý từng ý một, quét nhà sạch mà bà vẫn chưa hài lòng bắt quét lại. Tôi nấu gì cũng bị chê dở, có lần bà bực tức xông vào bếp nấu nướng. Vừa nấu cơm, mẹ chồng vừa la lối con dâu vụng về, không biết làm gì.
Mẹ chồng còn đi lê la các nhà hàng xóm xung quanh để nói xấu con dâu. Họ thương hại nên kể lại với tôi, nghe mà ấm ức vô cùng. Mẹ chồng tôi đi kể xấu con dâu: "Con dâu tôi quen được nuông chiều nên cứ nghĩ làm tiểu thư nhà chồng. Còn lâu mới có chuyện đó nhé, càng muốn nhàn thì tôi càng giao thêm việc nhà chóng mặt. Nó chẳng có gì hơn ai, vậy mà dám chê bai, coi thường mẹ chồng mới lạ đời chứ".
Thì ra mẹ chồng tôi để bụng mấy lần tôi góp ý bà trong nấu ăn, ăn mặc, dùng thuốc… Đó toàn lời nói chân thành, cũng chỉ vì gia đình và lo cho mẹ chồng thôi. Bà nấu nướng, cách ăn uống thiếu khoa học, ảnh hưởng tới sức khỏe thì tôi góp ý. Mà cái này tôi có nghĩ ra đâu, toàn các bác sỹ khuyên nhủ. Mẹ chồng ăn mặc luộm thuộm, tôi góp ý để bà điều chỉnh, còn mua đồ mới cho…
Tôi nhớ có lần mẹ chồng đi chợ về trong tức tối nói với bố chồng: "Tôi mặc thế này, đi chợ người bán hàng nào cũng khen tôi mặc đẹp, trẻ ra. Vậy mà có người xỏ xiên, chê bai tôi đấy. Tưởng tốt hóa ra là ngấm ngầm chơi xấu tôi, giỏi thật".
Lỡ chia sẻ với thành ý đầy xây dựng như thế mà bị mẹ chồng quy kết chơi xấu, tôi quả thực rất khó xử. Hàng ngày cứ bị mẹ chồng bóng gió đay nghiến, tôi khổ tâm lắm. Từ lúc biết mình dại miệng, tôi cũng không còn dám nói những lời khuyên, nhận xét cho mẹ chồng nữa. Phận con dâu muốn yên thân cũng không nổi trước sự quá đáng của mẹ chồng.
Để mẹ chồng ghét khi chỉ mới về làm dâu, tôi thực sự không mong muốn điều này. Tự dưng là người xấu trong mắt cả nhà. Tôi phải làm gì để mẹ chồng hiểu cho tấm lòng thành của tôi? Có cách nào để mẹ chồng quý mến tôi như lúc vừa cưới xong không? Hãy cho tôi lời khuyên!
mẹ chồng
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 4 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 17 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.



