Con dâu tận hưởng ngày Tết hạnh phúc vì đã xử trí thông minh hóa giải mối bất hòa với mẹ chồng
GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh ấm ức, con dâu đã phải tìm cách để làm mẹ chồng thay đổi.
Năm nay tôi 33 tuổi, sống ở nhà chồng đến nay cũng đã được gần 6 năm. Mọi thứ với tôi đều ổn, tôi luôn làm tròn trách nhiệm của người con dâu, người vợ và là người mẹ của 2 con. Sống ở nhà chồng dù gò bó, tôi biết ơn bố mẹ chồng nhiều lắm. Từ lúc chúng tôi kết hôn xong công việc bấp bênh, mọi việc có bố mẹ chồng cáng đáng. Đến lúc có con, nếu chỉ có hai vợ chồng với nhau thì không biết phải xoay sở làm sao. Ở với bố mẹ chồng, với tôi đó là một lợi thế lớn.
Bố mẹ chồng đều là những người tốt, thương yêu con cháu. Duy chỉ có tôi và mẹ chồng là không ưa nhau, nhất là mẹ chồng tôi, càng ngày càng khó tính, tôi làm gì cũng không vừa lòng. Ngay cả chuyện nhỏ cũng bị mẹ chồng mang ra bới móc, quy kết trách nhiệm khiến tôi khá mệt mỏi. Chuyện giữa tôi và mẹ chồng không ai can thiệp được, bố chồng và chồng tôi cũng đành "bó tay" vì mẹ chồng tôi rất ngang, giận dỗi cho rằng cả hai đều đứng về phía con dâu.
Có lần tôi góp ý với mẹ chồng, bà giận dỗi thu xếp quần áo đòi về quê sống. Thấy mẹ chồng khóc, giận như vậy tôi cũng chỉ biết xin lỗi để bà nguôi giận. Nhưng trong lòng thì ấm ức, vì mọi người nhìn vào lại nghĩ vì tôi mà gia đình lục đục, mẹ chồng phải bỏ nhà đi. Mẹ chồng không vừa lòng điều gì bà không nói thẳng với tôi mà rất hay đi kể lể với hàng xóm, khiến tôi trở nên xấu xí trong mắt nhiều người.
Đã có lần chồng tôi vì thương vợ mà rủ ra ngoài ở riêng, tôi lúc đó vui trong lòng nhưng nghĩ kỹ làm điều đó không nên chút nào. Bố mẹ chồng tôi giờ có tuổi, lại có bệnh nữa, nên nếu hai ông bà sống với nhau khó có thể đảm bảo về ăn uống, chăm sóc lúc ốm đau. Nếu ra ngoài sẽ không yên tâm, lại càng mệt mỏi hơn vì luôn lo lắng về bố mẹ.

Con dâu tự hào vì đã hóa giải mối xung khắc với mẹ chồng. Ảnh minh họa
Có những ấm ức mà mẹ chồng gây ra, chỉ mình tôi hứng chịu vì mẹ chồng chỉ nói riêng với tôi, hoặc đổ oan mà tôi không muốn "bóc mẽ" bà. Không đành lòng chịu cảnh ấm ức kéo dài, tôi đã phải nghĩ cách để hai mẹ con không còn xung khắc nữa. Tôi đã phải lên tư tưởng cho mình, rằng mẹ chồng luôn là người tốt, tôi phải coi bà như mẹ đẻ của mình.
Tôi cũng tìm hiểu và thấy rằng những điều mà mẹ chồng không ưa con dâu, cũng không hẳn cái gì cũng vô lý, đôi khi tôi cũng có thiếu sót. Tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và học cách khéo léo, chiều chuộng mẹ chồng. Tìm những sở thích để đáp ứng mẹ chồng, tôi còn luôn khen ngợi mẹ chồng trước mặt người khác khiến bà cảm thấy vui vì con dâu ghi nhận mình như vậy.
Đưa mẹ chồng đi khám, tôi được bác sĩ thông tin sức khỏe của mẹ chồng không tốt, suy giảm trí nhớ, bị hoang tưởng nhẹ… Biết được điều này, tôi cũng thương mẹ chồng lắm. Lâu nay sự khó tính của mẹ chồng, có lẽ cũng một phần do sức khỏe mà ra. Từ hôm đó, tôi chăm sóc mẹ chồng chu đáo hơn, nhắc nhở, động viên mẹ chồng uống thuốc đầy đủ, sống lạc quan. Tôi còn đi thể dục cùng mẹ chồng, hai mẹ con vừa đi bộ, vừa trò truyện vui vẻ nói cười.
Sau nửa năm, sức khỏe mẹ chồng tôi tốt hơn hẳn, trí nhớ cải thiện, minh mẫn hơn. Mẹ chồng không còn cáu gắt, soi mói tôi như trước nữa. Thay vào đó, mẹ chồng đã cảm nhận được tình cảm, hiếu thảo của con dâu. Bà thương tôi như con gái, luôn san sẻ công việc nhà với tôi, luôn nói tốt tôi với những người khác. Những ngày cuối năm, tôi nghĩ lại thời gian qua và tự hào với những gì mình đã làm được.
Tết năm nay tôi thấy mình thật vui, thật hạnh phúc vì được mẹ chồng thương yêu, chiều chuộng. Thật may, tôi đã không ra ngoài ở riêng, tôi đã cố gắng để chăm sóc mẹ chồng và đã được đền đáp. Nếu không, giờ chắc tôi đang phải hối hận lắm.
Chồng lấy cớ không về cùng đi Tết quê ngoại, vợ đau khổ khi được đồng nghiệp gửi cho xem ảnh chụp về chồngMẹ chồng quốc dân và năng lượng tích cực đến cộng đồng.
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...
Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.
Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.
Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...
Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.
Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sựGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.

