"Con gái bị bỏ rơi" của Vua sòng bài Macau vừa nộp đơn lên tòa, chị ruột đã phản đối: Không chồng, không con thì cần gia tài làm gì!
Trước khi cuộc tranh đoạt di sản của gia tộc họ Hà chính thức xảy ra, 2 người con của bà Cả đã xuất hiện mâu thuẫn lớn từ lâu.
Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân và Cả Lê Uyển Hoa sinh được 4 người con, lần lượt là: Hà Siêu Anh, Hà Du Quang, Hà Siêu Hiền và Hà Siêu Hùng, trong đó Hà Du Quang là con trai duy nhất. Không may Hà Siêu Anh và Hà Du Quang đã qua đời. Trước đây, Hà Siêu Hiền và Hà Siêu Hùng gần như không chú ý đến các hoạt động của đại gia đình và cùng đứng ngoài cuộc chiến tranh đoạt di sản của cha.
Từ sau hàng loạt biến cố khiến mẹ, gia đình anh trai và chị cả mất, Hà Siêu Hùng đã nuôi dưỡng hai con của anh trai, gần như không xen vào các hoạt động của đại gia đình họ Hà.

Hà Siêu Hùng (trái) và Hà Siêu Hiền trong tang lễ của cha.
Tuy nhiên, "người con gái bị bỏ rơi" Hà Siêu Hùng đã khiến dư luận ngỡ ngàng khi là người có hành động pháp lý đầu tiên đối với khối tài sản khổng lồ của cha. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, ngày 5/6, Hà Siêu Hùng đã đệ đơn kiện tại Cơ quan đăng ký di chúc, Tòa án Tối cao Hồng Kông, đề nghị tòa án phải thông báo cho bà và luật sư đại diện trước khi công khai di chúc và phân chia tài sản của vua sòng bài Hà Hồng Sân. Hồ sơ được nộp bởi cố vấn pháp luật của Hà Siêu Hùng chỉ 11 ngày sau khi ông Hà Hồng Sân qua đời.
Theo pháp luật hiện hành, chứng từ này sẽ có hiệu lực ngay sau khi Tòa án phê duyệt, không ai được phép thực hiện bất cứ lợi ích nào liên quan đến tài sản của Hà Hồng Sân mà không báo cho luật sư đại diện của Hà Siêu Hùng.
Về hành vi của em gái cùng cha cùng mẹ của mình, Hà Siêu Hiền cho biết trong quá khứ Hà Siêu Hùng từng than thở mình bị bệnh nhưng không có tiền chữa. Điều này là sai sự thật, bởi mỗi năm, Hà Siêu Hùng đều nhận được khoản tiền từ quỹ tín thác của gia đình, ước tính khoảng 97 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 290 tỷ VND).
Theo dữ liệu công khai, sau đợt phân chia tài sản năm 2011, gia đình bà Cả không nhận bất kỳ cổ phiếu nào, chỉ có bất động sản và tiền mặt. Sau đó, vì cảm thấy có lỗi với người vợ đầu tiên đã mất, vua sòng bài Hà Hồng Sân đã hỗ trợ 2 con gái Hà Siêu Hiền và Hà Siêu Hùng không ít vốn đầu tư.
Khi được hỏi mục đích thật sự khiến Hà Siêu Hùng lao vào cuộc nội chiến tranh đoạt di sản này là gì, Hà Siêu Hiền chỉ nói, e rằng chỉ có mỗi bản thân em mình là hiểu rõ nhất.
Hà Siêu Hiền không tán thành hành động của Hà Siêu Hùng và cũng đã xác minh lại với các thành viên khác trong gia đình bà Cả. 2 con của anh trai Hà Du Quang không hề biết Hà Siêu Hùng đã nộp đơn kiện, những người còn lại cũng không hiểu nguyên nhân.
Hà Siêu Hiền cũng tiết lộ thông tin: Quỹ tín thác của gia đình đều chia đều cho tất cả thành viên con cháu bà Cả thụ hưởng, do Hà Siêu Hiền quản lý. Tài chính của Hà Siêu Hùng không không có vấn đề gì bởi người này đang đầu tư số lượng lớn cho bất động sản. Theo lời Hà Siêu Hiền, Hà Siêu Hùng đã sớm có nhiều tiền và nhà cửa; một người chưa kết hôn cũng không có con cái thì tranh gia tài để có thêm tiền là hành động vô bổ.

Hà Siêu Hiền
Mối bất hòa giữa 2 chị em cùng cha cùng mẹ Hà Siêu Hiền và Hà Siêu Hùng đã xảy ra gần 10 năm trước. Khi biết Hà Siêu Hiền thu được quyền quản lý khu khách sạn trên đường Repulse Bay, Hà Siêu Hùng đã nói: Ban đầu nơi này là của mẹ, bây giờ chuyển lại cho chị thì chị phải chia lại 1 số cổ tức mỗi năm cho tôi và mấy đứa cháu gái.
Nhưng Hà Siêu Hiền đã không thực hiện điều đấy nên Hà Siêu Hùng đã nộp đơn kiện chị gái. Giữa tháng 5/2020, trước khi Hà Hồng Sân qua đời, Hà Siêu Hùng đã nộp đơn lên tòa yêu cầu chị gái Hà Siêu Hiền phải cung cấp nhiều tư liệu mà bà đã được gia tộc tín thác. Yêu cầu này đã được Tòa án chấp thuận.
Theo Phụ nữ Việt Nam

Khó tin: Người dân Anh khốn đốn vì chuột “to bằng mèo”, rác thải tràn lan, cửa nhà không dám mở
Tiêu điểm - 2 giờ trướcNhiều người Anh đang sống trong sợ hãi vì đàn chuột "to bằng mèo" hoành hành giữa mùa hè oi ả. Rác thải chất đống, thùng rác công cộng thì bị lục tung, chuột len lỏi khắp các con hẻm, thậm chí tìm cách chui vào nhà dân.

-89,2°C: Ký ức kinh hoàng tại nơi lạnh nhất hành tinh
Chuyện đó đây - 7 giờ trướcNgày 21 tháng 7 năm 1983, trong khi phần lớn thế giới đang tận hưởng những ngày hè oi ả thì ở một nơi cách xa nền văn minh, một trạm nghiên cứu nhỏ giữa lòng Nam Cực đã đi vào lịch sử nhân loại.

“Hồ sữa xanh” đột ngột xuất hiện ở Mỹ, điều gì đã xảy ra?
Chuyện đó đây - 18 giờ trướcXuất hiện đột ngột tại khu vực "quả bom nổ chậm" Yellowstone, "hồ sữa xanh" khiến các nhà khoa học lo lắng trong nhiều tháng.

Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt chủng 153 năm bất ngờ "tái xuất"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcSự tái xuất hiện của loài động vật quý hiếm này khiến các nhà khoa học vô cùng sửng sốt.

Hệ Mặt Trời đã đánh mất một hành tinh?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột "hóa thạch vũ trụ" bí ẩn vừa lộ ra ở rìa hệ Mặt Trời đã đem lại tin xấu về "hành tinh thứ 9".

Bức ảnh nghiệt ngã: Phóng to lên mới thấy điều bất ngờ!
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcBức ảnh về chụp một chú diều hâu trắng đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Nữ kiểm lâm một mình bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 20kg dài 4,2 m, dân mạng trầm trồ: Nể phục quá!
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcTimes of India ghi nhận đây là lần đầu nữ kiểm lâm này gặp loài hổ mang chúa.

Phát hiện cụm đền thờ 6.000 tuổi rùng rợn nhất Thổ Nhĩ Kỳ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà khảo cổ đã khai quật được một quần thể đền thờ ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ với "kênh máu" đáng sợ và bàn thờ bằng đá có dấu dao

Sứ mệnh bảo vệ Trái Đất của NASA gặp trắc trở
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà khoa học đã phát hiện ra điều không mong đợi từ số mảnh vỡ của tiểu hành tinh Dimorphos mà "tàu cảm tử" DART của NASA từng lao vào.

“Rồng xanh Trung Quốc” nguyên vẹn ngạc nhiên sau 160 triệu năm
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcBộ xương hoàn hảo đến bất ngờ của "rồng xanh" Pulaosaurus qinglong đã được khai quật tại tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc.

Loài cá sống lâu bậc nhất thế giới, thọ tới hơn 100 tuổi, càng già càng khỏe
Chuyện đó đâyLoài cá này có thể tồn tại hàng thập kỷ giữa các lần sinh sản do chúng đòi hỏi điều kiện môi trường rất đặc biệt để sinh sôi. Đó là lý do tại sao chúng tiến hóa để sống thọ.