Con gái Choi Jin Sil: 5 tuổi phải lần lượt đưa tiễn bố mẹ, 16 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, cố sống lạc quan nhưng bị dư luận quay lưng
Qua đời hơn 10 năm nhưng Choi Jin Sil vẫn khiến người ta xót xa khi nghĩ đến. Thế nên, việc Choi Joon Hee liên tục sử dụng tên tuổi của mẹ mình để tạo dựng danh tiếng khiến công chúng không thể chấp nhận được.
Ngày 2/10/2008, làng giải trí châu Á bàng hoàng trước thông tin nữ diễn viên Choi Jin Sil tự tử tại nhà riêng. Nguyên nhân cái chết được cho là người đẹp không chịu nổi áp lực dư luận đến từ tin đồn cô ráo riết đòi nợ bạn thân khiến người này bị dồn vào chân tường và phải tự kết liễu đời mình.


Sau khi Choi Jin Sil qua đời, 2 con của cô được giao cho bà ngoại và cậu là nam ca sĩ Choi Jin Young nuôi dưỡng. Tấn bi kịch không chỉ dừng lại ở đó, nối bước Choi Jin Sil là em trai và chồng cũ của nữ diễn viên cũng chọn kết thúc cuộc đời bằng cách thức treo cổ mà cô đã làm, lần lượt vào năm 2010 và 2013.

Chứng kiến người thân của mình lần lượt qua đời, người đau khổ nhất không ai khác chính là mẹ ruột và 2 con của Choi Jin Sil. Gần 10 năm sau cái chết của nữ diễn viên, con gái cô là Choi Joon Hee bất ngờ lên tiếng tố bị bà ngoại bạo hành và thổi lên lùm xùm gây xôn xao giới showbiz.
Cụ thể, vào tháng 8/2017, Choi Joon Hee đăng đàn tiết lộ việc bị bà ngoại ngược đãi. Cô bé cho biết bản thân đã rất cô đơn và tuyệt vọng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời. Thay vì nhận được tình yêu thương từ bà, Choi Joon Hee lại bị người này không ngừng la mắng và đánh đập, khiến cô bé nghĩ đến chuyện tử tự. Đứa trẻ này sau đó còn yêu cầu cảnh sát hủy bỏ quyền giám hộ của bà ngoại.
Giữa lúc nhận được sự thương cảm của công chúng, Choi Joon Hee vướng vào cáo buộc bắt nạt bạn học khiến người này bị thương và phải bỏ học. Không chỉ vậy, cô bé còn bị tố lợi dụng tên tuổi của người mẹ quá cố và vụ lùm xùm để gây sự chú ý. Sự việc này sau đó cũng chìm vào quên lãng, cảnh sát cũng không cung cấp thông tin về kết quả điều tra. Không ít ý kiến cho rằng nguyên nhân là do lời khai của Choi Joon Hee có quá nhiều điểm vô lý và không đáng tin.
Bẵng đi 1 thời gian đến tháng 2 vừa qua, Choi Joon Hee lại khiến người ta xót xa khi cô bé chia sẻ bản thân đang mắc phải căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống (SLE). Đây là căn bệnh tự miễn, chính hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ tấn công vào các cơ quan, tế bào, làm cơ thể bị tổn thương và rối loạn chức năng. Lupus cũng là căn bệnh không thể chữa khỏi nhưng điều trị được. Căn bệnh này khiến con gái Choi Jin Sil không thể kiểm soát cân nặng, tăng 10kg chỉ trong 2 tuần và phải di chuyển bằng xe lăn.
Mới đây, Choi Joon Hee tiếp tục cập nhật tình hình cuộc sống, rằng cô phải xén đi mái tóc dài vì tóc rụng nhiều do tác dụng của thuốc điều trị bệnh Lupus. Dù vậy, cô bé vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan và vui tươi. Thế nhưng, chia sẻ này của Choi Joon Hee lại không nhận được sự thông cảm của cư dân mạng bởi mọi người đã quá chán nản với chiêu trò tạo sự chú ý của cô. Thêm nữa, việc Choi Joon Hee thừa nhận từng bắt nạt bạn học càng khiến dư luận thêm phẫn nộ và quyết định quay lưng với cô.

Choi Jin Sil qua đời để lại nhiều nỗi tiếc nuối và gần đây, cô còn được cho là một trong những nạn nhân từng bị bắt ép phục vụ tình dục các nhân vật quyền lực trong giới giải trí, liên quan đến vụ tự tử của người đẹp Vườn sao băng Jang Ja Yeon. Qua đời hơn 10 năm nhưng Choi Jin Sil vẫn khiến người ta xót xa khi nghĩ đến, chính vì vậy việc Choi Joon Hee liên tục sử dụng tên tuổi của mẹ mình để tạo dựng danh tiếng khiến công chúng không thể chấp nhận được.
Theo Helino
Xót xa với tin con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil bị trầm cảm và mắc bệnh hiểm nghèo sau khi cha mẹ qua đời
Trần Tiểu Vy gây chú ý sau kỳ nghỉ Tết dài bên bố mẹ
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết 2026 bên bố mẹ, Trần Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh và cảm xúc trở lại với công việc khiến fan thích thú.
Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố đã xuất gia gần 10 năm và Tết vẫn về sum họp con cháu
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Gia đình Võ Hạ Trâm có truyền thống ba đời ăn chay, đặc biệt bố cô đã xuất gia từ năm 2017. Tết 2026, ông từ chùa về sum họp gia đình, quây quần cùng con cháu tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷ
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành sắp cán mốc 300 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.
Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ý
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Đoàn Văn Hậu du xuân cùng gia đình vợ, nhan sắc mẹ đẻ Doãn Hải My gây sốt vì quá trẻ trung, rạng rỡ, dù đứng cạnh con gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam.
Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Tập 2 "Bước chân vào đời" có sự xuất hiện của Mạnh Trường trong vai Trần Lâm - thiếu gia điển trai nhưng lạnh lùng.
Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Tùng ủng hộ chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh vì muốn người đồng đội quên quá khứ buồn.
Bị đồn bất hòa với ê-kíp phim 'Mùi phở', Thu Trang khẳng định 'không có mâu thuẫn, hay xích mích nào'
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Việc không xuất hiện trong các sự kiện quảng bá phim "Mùi phở" ở Hà Nội đã khiến Thu Trang bị đồn bất hòa với ê-kíp. Trước sự việc này, nữ diễn viên đã phải lên tiếng.
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Trưa 24/2, phim điện ảnh "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tung ra bộ poster thể hiện hình ảnh rõ nét nhất của các diễn viên nam góp mặt trong dự án.
Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026
Thế giới showbiz - 9 giờ trướcGĐXH - Ngôi sao mới nổi của Anh - Robert Aramayo đã đánh bại Timothee Chalamet và Leonardo DiCaprio để giành giải BAFTA 2026 hạng mục diễn xuất.
Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.
Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình
Giải tríGĐXH - Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.