Con gái Phi Nhung mồ côi mẹ, tiếc thương nữ ca sĩ khổ từ ấu thơ đến lúc vĩnh biệt cuộc đời
GiadinhNet - Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 vào ngày 28/9 (theo nguồn tin của báo Tuổi trẻ) đã khiến gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ đau lòng. Suốt thời gian giọng ca "Bông điên điển" kiên cường chống chọi với bệnh tật nhưng cuối cùng chị đã không qua khỏi.
Phi Nhung sinh ra tại Pleiku, Gia Lai. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phi Nhung chỉ được theo học đến hết lớp 6, sau đó chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống, trong khi mẹ cô lấy chồng và có thêm 5 người con cùng mẹ khác cha với cô.
Trong chương trình "Ký ức vui vẻ", Phi Nhung từng tâm sự cô chào đời ở chùa được một tháng thì bà ngoại bế về, ông ngoại thấy cô xinh xắn thì đồng ý nuôi. Mẹ cô khi ấy đi bán dưa gang để lấy tiền mua sữa nuôi con. Phi Nhung lên một tuổi, bà kết hôn với người chồng quê Cam Ranh (Khánh Hòa). Vì sợ bị chê cười nên bà giấu chuyện từng sinh con, gửi Phi Nhung cho nhà ngoại nuôi, thỉnh thoảng gửi tiền chắt mót về.

Phi Nhung đã qua đời sau hơn 1 tháng điều trị COVID-19.
Thời ấu thơ đó, Phi Nhung sống luân phiên ở nhà ngoại, nhà các dì, cậu ruột. Ở nhà họ hàng, cô làm hết việc nhà đỡ đần người lớn, từ rửa chén, dọn dẹp, lau chùi đến chăm đàn heo đều thành thục.
Trong liveshow của danh ca Giao Linh năm 2017, Phi Nhung đã nghẹn ngào kể: "Từ nhỏ, tôi ở hết nhà này tới nhà kia. Người ta hỏi sao cứ thấy Phi Nhung lúc ở chỗ này, khi ở chỗ nọ. Tôi có ba mẹ đâu mà được ở một chỗ...".
Vì là con lai nên thời đi học, Phi Nhung thường xuyên bị bắt nạt, hàng xóm xầm xì. Thấy bạn bè cùng lớp được ba mẹ chiều chuộng, cô trốn vào một góc để khóc.
Năm 9 tuổi, Phi Nhung được mẹ đón về Cam Ranh. Lần đầu tiên, Phi Nhung được hưởng cảm giác sống chung với mẹ nhưng vỏn vẹn 2 năm thì bà mất do tai nạn giao thông. Ngày mẹ mất, Phi Nhung vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô lén giở tấm vải, sờ chân mẹ và gọi. Không nghe trả lời, cô mới hiểu tất cả, nắm chân bà mà khóc, hứa thay mẹ chăm các em.

Phi Nhung có 20 năm theo đuổi hành trình thiện nguyện ở Việt Nam.
Không lâu sau, bố dượng đi tìm hạnh phúc mới, Phi Nhung đưa các em cùng mẹ khác cha về lại Gia Lai, nghỉ học làm thợ may để nuôi em như lời đã hứa với mẹ mình. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải kiếm tiền và chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu.
Năm 17 tuổi Phi Nhung sang Mỹ, ở đây cô gặp Trizzie Phương Trinh tại buổi biểu diễn từ thiện ở một ngôi chùa thuộc bang Florida. Nhận thấy tài năng của Phi Nhung, Trizzie đã khuyên Phi Nhung tới California để thực hiện ước mơ của mình. Cuối năm 1993, cô đã chuyển tới sống ở bang California. Bắt đầu từ đây, Phi Nhung được khán giả biết đến và yêu mến qua nhiều bài hát trữ tình với ca từ xúc động. Trong số đó, họ nhớ đến bài "Nhớ mẹ lý mồ côi" được nhạc sĩ Trương Quang Tuấn viết trên chính cuộc đời Phi Nhung với những lời nhạc nức nở: "Phương xa cha nào có hay/ Mà chiều nay con giỗ mẹ nơi này". Khi ca khúc này phổ biến, Phi Nhung bị cậu ruột giận một năm vì đưa chuyện riêng vào bài hát.

Hình ảnh từ thiện trong dịch của ca sĩ Phi Nhung.
Sự nghiệp đang bắt đầu khởi sắc thì Phi Nhung có con và làm mẹ đơn thân. Thời điểm khó khăn nhất ấy, Phi Nhung phải nhờ gia đình Trizzie Phương Trinh chăm sóc con hộ. Giọng ca "Bông điển điển" đã chia sẻ điều này: "Tôi đi hát cuối tuần lĩnh được từ 300 tới 600 đô nhưng chỉ cầm lại 100, còn bao nhiêu đưa hết cho ba mẹ Trizzie để lo cho con tôi".
Cuộc đời quá nhiều trắc trở éo le như vậy nhưng Phi Nhung lại giàu lòng nhân hậu. Ngoài nuôi con gái ruột, cô còn nhận nuôi 23 đứa trẻ mồ côi khác. Ở Việt Nam, cô có 20 năm qua thiện nguyện không biết mệt mỏi. Phi Nhung luôn có mặt tại những nơi bà con gặp khó khăn, từ đồng bằng đến vùng cao, vùng sâu vùng xa, để kịp thời hỗ trợ sức người, sức của trong điều kiện cho phép.
Nói về chuyện từ thiện ở quê nhà, sinh thời Phi Nhung kể đó là vào năm 1997, lần đầu tiên Phi Nhung từ Mỹ về nước, chứng kiến người dân khó khăn vượt qua cơn bão, cô đã dùng số tiền 3.000 USD mình dành dụm để giúp đỡ người dân vùng lụt. Phi Nhung từng kể lại hơn 20 năm trước khi chị về Việt Nam, chứng kiến quá nhiều mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống: "Lúc đó về một chút là khóc. Trong lòng nó sao á, không diễn tả được. Bắt đầu từ đó, trong lòng có tiền là đi từ thiện".
Ngay cả lúc bị thi phi ảnh hưởng đến tên tuổi nhất, Phi Nhung cũng vững tâm làm việc, cô nói: "Tôi làm từ thiện làm bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát. Tôi không có có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi à. Tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhỡ đến ngày hôm nay, cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ Phi Nhung thì tôi đi hát được, mới có tiền nuôi các con. Tôi rất hãnh diện khi được khán giả thương cho đến bây giờ. Nên tôi không sợ một số bạn ở cộng đồng mạng phá tôi".

Phi Nhung và con gái.
Bạn bè từng trách Phi Nhung sao không trở về Mỹ đoàn tụ với gia đình để tránh "một kiếp tai ương" nhưng trên giường bệnh cô đã trả lời rằng không hối tiếc. Cho đến phút cuối, Phi Nhung vẫn dành tình yêu thương cho công việc thiện nguyện. Cuộc đời nhiều khổ đau nhưng cô vẫn nghị lực vươn lên và đem niềm vui đến cho nhiều người. Vậy nên, khi Phi Nhung qua đời không chỉ gia đình, đồng nghiệp mà khán giả cũng vô cùng đau xót. Tiễn biệt Phi Nhung là mãi nhớ đến cô với câu hát thắt lòng: "Phương xa cha nào có hay/Mà chiều nay con giỗ mẹ nơi này".
Đỗ Quyên (th)
Đoàn Văn Hậu nhận tin vui, fan chú ý biểu cảm của Doãn Hải My
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Doãn Hải My được Đoàn Văn Hậu ôm eo tình tứ, xuất hiện tươi tắn trong ngày quan trọng của chồng.
'Con gái' Phạm Quỳnh Anh gây chú ý: Tuổi 23 cao 1m82, cử nhân Đại học nổi tiếng
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Phạm Quỳnh Anh gây bất ngờ chia sẻ hình ảnh con gái 23 tuổi, cao 1m82 và mới nhận bằng Cử nhân của một trường Đại học nổi tiếng.
Rộ tin đồn Đình Tú 'mập mờ' tình cảm với Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - Tin đồn chuyện tình cảm giữa Trung (Đình Tú) và Mai (Ngọc Huyền) đã lan rộng khắp cả làng.
Vợ chồng cầu thủ Hoàng Hên, Đình Bắc dự thảm đỏ cùng Hòa Minzy, Soobin
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Vợ chồng cầu thủ Hoàng Hên hiếm hoi xuất hiện trước công chúng cùng các đồng nghiệp như Đình Bắc và dàn nghệ sĩ tên tuổi như Diva Mỹ Linh, Hòa Minzy, Soobin, Hương Tràm...
Hoa hậu Vi Minh gặp sóng gió sau đêm đăng quang
Xem - nghe - đọc - 16 giờ trướcGĐXH - Nhận chiếc vương miện và danh xưng hoa hậu, đây chính là lúc cơn bão bắt đầu đến với cuộc đời Vi Minh.
Tin vui tháng 5 cho fan Hà Anh Tuấn tại Hà Nội
Xem - nghe - đọc - 16 giờ trướcGĐXH - "Sao nhập ngũ concert 2026" đã ấn định ngày diễn ra tại Thủ đô Hà Nội cùng dàn line-up "khủng" như Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh...
Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh vừa nhận tin vui ở giải Cống hiến, đời thực viên mãn bên chồng quân nhân
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Hòa Minzy mới đây đã xuất sắc giành "Nữ ca sĩ của năm" tại giải Cống hiến, không chỉ có sự nghiệp rực rỡ, cô còn tận hưởng cuộc sống viên mãn trong đời thực.
Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang có tin vui
Thế giới showbiz - 18 giờ trướcGĐXH - Công ty của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang được trao cup Khát vọng Cống hiến vì những thành tựu đào tạo ra những thế hệ cầu thủ vàng cho CLB bóng đá Hà Nội cũng như nhiều hoạt động thể thao đỉnh cao, phong trào khác.
Phim phơi bày góc khuất hoa hậu lên sóng VTV3 tối nay có gì đặc biệt?
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - “Lời hứa đầu tiên” lên sóng VTV3, bắt đầu từ ngày 16/4 hé lộ về đời sống và góc khuất của các hoa hậu.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tin vui
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Tối 15/4, tại lễ trao giải Cống hiến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục Nhạc sĩ của năm. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của anh với hàng loạt ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Hoà Minzy được Cục trưởng Xuân Bắc và NSND Tự Long trao giải thưởng
Giải tríGĐXH - Tại lễ trao giải, Hoà Minzy được Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và NSND Tự Long đỡ lên sân khấu, đồng thời trao giải thưởng Nữ ca sĩ của năm cho cô.