Cơn ghen dẫn lối khiến người đàn ông cuồng yêu hối hận trong muộn màng
GiadinhNet - Chỉ vì "máu nóng dồn đầu" khi nghi ngờ nạn nhân có quan hệ bất chính với vợ mình, Nguyễn Hữu Hưng (SN 1982, trú tại thôn Trác Châu, xã An Châu, TP. Hải Dương) đã dùng dao đoạt mạng anh Trần Xuân Lý (SN 1976, công nhân Công ty Xuất Nhập khẩu Toàn Cầu, Chi nhánh tại huyện Thanh Hà, trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).
|
Những giọt nước mắt ân hận của hung thủ Nguyễn Hữu Hưng cũng chẳng giúp cứu vãn tấn bi kịch. (Ảnh: T.G) |
Tìm đến chia buồn cùng tang quyến, chúng tôi được chứng kiến chị Nguyễn Thị Luyến chết lặng sau chiếc xe tang đưa linh cữu của chồng. Không còn nước mắt để khóc, thỉnh thoảng chị lại hờ lên mấy câu thắt gan ruột. Gạt sang một bên những kiêng cữ theo phong tục địa phương "lá vàng không được đưa tiễn lá xanh", cả bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ của chị cũng có mặt, dìu hai đứa cháu nội vẫn còn non dại đưa tiễn con, bố của hai đứa trẻ ra đồng. "Nghĩa tử là nghĩa tận", vì tình làng nghĩa xóm, người dân xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, Hải Dương bỏ hẳn một buổi làm dự đám tang. Trong tiếng khóc than, tiếng hờ ai oán có không ít lời rì rầm bàn tán. Thương cảm có, trách móc cả người còn sống lẫn người đã khuất cũng nhiều.
Theo tìm hiểu của PV báo GĐ&XH Cuối tuần, kẻ thủ ác Nguyễn Hữu Hưng có vợ là chị Trần Vũ Ngà (SN 1983, ở thôn Trác Châu, xã An Châu, TP. Hải Dương). Nghi ngờ anh Lý tằng tịu với vợ mình, khoảng 11h40 ngày 15/10, Nguyễn Hữu Hưng đi mua một con dao, sau đó hẹn anh Lý ra khu vực quán nước ở đường Phạm Hùng (thuộc Phường Thanh Bình, TP. Hải Dương) để nói chuyện. Tại đó, anh Trần Xuân Lý phủ nhận việc có quan hệ bất chính với chị Ngà và đứng dậy ra xe máy để đi về. Tuy nhiên, vẫn còn ấm ức vì câu chuyện "chưa ra ngô ra khoai", không kiềm chế được bản thân, Hưng dùng dao đâm liên tiếp vào bụng và ngực anh Lý. Nạn nhân chạy được vài bước chân thì gục xuống bãi đất trống, cách quán nước trà không xa và tử vong sau đó.
Theo những người dân sống gần nhà, Nguyễn Hữu Hưng và chị Trần Vũ Ngà lấy nhau gần chục năm và đã có hai con. Hàng ngày, Hưng làm đủ mọi nghề để mưu sinh, kiếm sống. Thời xuân sắc, chị Ngà vốn là cô gái xinh đẹp. Nhưng trót trao thân gửi phận cho Nguyễn Hữu Hưng, một kẻ ghen tuông, cộc cằn, cuộc đời người phụ nữ ấy chẳng còn biết đến niềm vui. Lấy nhau rồi chuyển về sống cùng bố mẹ vợ, song Hưng thỉnh thoảng lại "đá thúng, đụng nia", chửi bới vợ vì những cơn ghen bóng ghen gió. Khi những đứa con thơ ra đời, áp lực kinh tế đè nặng, Hưng còn nhiều lần vô cớ "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ.
Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng càng lên đến đỉnh điểm khi chị Ngà xin đi làm công nhân tại khu công nghiệp. Trong quá trình làm việc, chị Ngà có quen biết với anh Trần Xuân Lý nhưng cũng chỉ ở mức quan hệ quen biết thông thường. Tuy nhiên, dư luận đồn thổi chị và anh Lý "cặp" với nhau, câu chuyện tình mùi mẫn bị thêu dệt đến tai Hưng. Từ đó, Hưng chán nản quay ra nhậu nhẹt, rượu chè bê tha. Trong những cơn say, người chồng nổi máu ghen luôn dằn vặt, hắt hủi và đánh đập chị Ngà mặc cho gia đình, người thân hết sức can ngăn. Đau lòng hơn, bị cơn ghen mù quáng dẫn lối, Nguyễn Hữu Hưng đã không làm chủ được mình, gây ra thảm án đau lòng.
Theo lời khai của hung thủ tại cơ quan điều tra, sáng ngày 15/10/2013, giữa Hưng và chị Ngà lại xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã lẫn nhau. Nóng giận, Hưng dùng tay tát vào mặt vợ, đay nghiến chì chiết rồi hằm hằm đi "hỏi tội tình địch" nhằm làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhận được điện thoại của Hưng, nghĩ mình không làm việc gì mờ ám nên anh Trần Xuân Lý chạy xe máy đến chỗ hẹn cũng với mong muốn làm "ra ngô ra khoai".
![]() |
Hiện trường vụ thảm án gây xôn xao dư luận. (Ảnh: T.G) |
Trên đường đi đến điểm hẹn, Nguyễn Hữu Hưng vào quán tạp hóa bên đường mua một con dao rồi gọi điện thoại cho vợ đe dọa: "Mày không khai thật hết ra thì tao sẽ cho nó chết!", nhưng chị Ngà vẫn một mực khăng khăng không thừa nhận. Tức tối, Hưng phóng một mạch đến quán nước ở đường Phạm Hùng tìm anh Lý để nói chuyện. Tại đây, anh Trần Xuân Lý phủ nhận việc có quan hệ bất chính với chị Ngà và hai người đã to tiếng với nhau. Hưng hỏi: "Sao mày lại tằng tịu với vợ tao?". Anh Lý đáp: "Vợ mày thì mày phải giữ, tao có vợ con đàng hoàng, không bao giờ làm cái chuyện đồi bại như thế…". Thấy "tình địch" vẫn chối "tội", nóng mặt, Hưng liền lấy trong người ra một con dao nhọn đâm liên tiếp khiến anh Lý gục ngã và tử vong ngay sau đó.
Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về án mạng xảy ra, cơ quan CSĐT công an tỉnh Hải Dương đã đến khoanh vùng và khám nghiệm hiện trường, truy xét hung thủ. Lưới trời lồng lộng, biết không thể trốn thoát, sau vài giờ đồng hồ gây án, Nguyễn Hữu Hưng đã đến cơ quan công an tỉnh Hải Dương đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết quả khám nghiệm của cơ quan công an cho thấy nạn nhân Trần Xuân Lý tử vong do vết thương đâm thấu ngực, thấu phổi, thủng rách động mạch chủ, mất máu cấp tính. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hưng về tội "giết người".
Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, một điều tra viên trực tiếp lấy lời khai của hung thủ Nguyễn Hữu Hưng cho biết khi mới bước chân vào trại tạm giam, tinh thần của đối tượng khá suy sụp. Anh ta chỉ ngồi một chỗ, không chịu ăn uống hay khai báo gì. Các điều tra viên phải thay nhau động viên Hưng thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Điều tra viên này còn cho biết, sau khi hợp tác và thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra, hung thủ Nguyễn Hữu Hưng tỏ ra rất ăn năn hối lỗi khi bộc bạch tâm sự. Đến bây giờ, Hưng vẫn không hiểu vì sao mình lại gây nên tội lỗi tày đình này. Mấy ngày nay ở trong trại tạm giam, đêm nào Hưng cũng thấy bóng hình của người đã khuất nên không ngủ được. Hắn khóc vì phút nóng giận và cơn ghen mù quáng đã tước đi mạng sống của một người vô tội.
Điều tra viên này cho biết, bước đầu Nguyễn Hữu Hưng đã thành thật khai nhận mọi tội lỗi. Y tỏ ra ăn năn khi nhắc lại đòn ghen kinh hoàng của mình: "Thật sự bây giờ, tôi cũng không hiểu sao mình lại gây nên tội lỗi tày đình này. Mấy ngày nay, không đêm nào tôi ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thấy hình ảnh anh ấy (chỉ anh Trần Xuân Lý- PV) hiện ra cùng với tiếng thét tột cùng của sự đau đớn. Chỉ vì bị cơn ghen làm cho mờ mắt, tôi đã không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nên đã tước đi mạng sống của một người vô tội…".
Điều tra viên này cho biết thêm, Nguyễn Hữu Hưng bộc bạch lúc đó, gã chỉ nghĩ anh Lý có quan hệ mờ ám với vợ mình nên đã ghen tuông, nghi ngờ không phải lối. Nguyễn Hữu Hưng rồi sẽ phải trả giá đắt cho tội ác do mình gây ra. Tuy nhiên, nhiều người vừa thương lại vừa giận nạn nhân và vợ hung thủ đã không lường trước được hậu quả do lối sống của mình mang lại.
Cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án
Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, một lãnh đạo Công an TP. Hải Dương cho biết: "Qua sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ án mạng liên quan đến chuyện tình cảm. Ngay lập tức, đối tượng nghi vấn đầu tiên Nguyễn Hữu Hưng được "khoanh vùng". Khi ra đầu thú, đối tượng này mới nhận ra sai lầm không thể cứu vãn của mình. Theo Hưng, do chị Ngà xinh xắn nên dù là gái đã có chồng nhưng nhiều gã đàn ông ham của lạ vẫn buông lời ong bướm. Nghi ngờ anh Lý là một trong số đó, Hưng đã ra tay sát hại trong lúc bị cơn ghen làm cho mờ mắt. Hiện, tại, cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can". |
*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng
Pháp luật - 38 phút trướcThông tin từ Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook, mất 900 triệu đồng.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập
Pháp luật - 6 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong
Pháp luật - 7 giờ trướcNgười phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ
Pháp luật - 23 giờ trướcSáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai
Pháp luật - 1 ngày trướcBốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện
Pháp luật - 1 ngày trướcCơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT
Pháp luật - 2 ngày trướcKhi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcTừ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.