Con nuôi Ngọc Sơn: Viết sẵn sao kê tài sản để khi qua đời người nhà đi đòi nợ hộ

| Giải trí

“Vì nghĩ sắp chết nên tôi ghi sao kê xem còn ai nợ tôi để người nhà đi đòi hộ” – Quách Tuấn Du chia sẻ.

Con trai nuôi Ngọc Sơn: “Bị sập sân khấu cao 3m, tôi tưởng chết ở đó rồi”Con trai nuôi Ngọc Sơn: “Bị sập sân khấu cao 3m, tôi tưởng chết ở đó rồi”

“Tôi kể chuyện này ra không phải để phông bạt” – Quách Tuấn Du chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Quách Tuấn Du đã chia sẻ về việc viết sẵn di chúc, sao kê tài sản cho người nhà.

Con nuôi Ngọc Sơn: Viết sẵn sao kê tài sản để khi qua đời người nhà đi đòi nợ hộ - Ảnh 2.

Quách Tuấn Du

Anh nói: “Tôi đã viết sẵn một bản di chúc, sao kê tài sản từ lúc tôi bị Covid. Lúc đó, tôi sống ở chung cư. Cảm giác của tôi lúc đó bế tắc lắm, phải ở trong nhà 20 ngày để cách ly, chống chọi với bệnh tật, tưởng như không qua khỏi.

Thời gian dịch Covid, tôi tham gia đi hát tại các bệnh viện dã chiến cùng nhiều anh chị em đồng nghiệp như Phương Thanh, Cẩm Vân… Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người.

Nhưng lúc đó tôi lại không bị Covid, tới khi về nhà rồi mới bị, trong khi bản thân tôi chưa chích mũi vaccine nào. Tôi nghĩ mình bị lây từ một đội y tế đến test Covid ở khu nhà tôi.

Tôi sốt đùng đùng, phải cách ly 20 ngày. Cũng may tôi có mấy đứa em sống trong nhà phụ giúp nhưng tôi vẫn phải cách ly với chúng và không được ra ngoài.

Tôi bị nặng lắm vì cơ thể có bệnh nền nên rất yếu. Bệnh nền đó khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ chết, không thể qua khỏi. Vì thế, tôi viết một email gửi cho chính mình, đưa mật khẩu email cho em trai rồi dặn nó rằng tôi có bao nhiêu tài sản, có mấy chiếc ô tô, mua từng này nhà đất ở chỗ nọ chỗ kia, nếu tôi chết thì phải nhớ chừng ấy tài sản đó mà lấy về.

Tôi không giàu nhưng đi hát cũng có tiền, không biết làm gì thì mua nhà đất để đó. Tôi mua cho mẹ ở quê một căn nhà, một mảnh đất cho sau này. Tôi sợ sau này tôi hết thời, không đi hát được, xấu hổ với người khác thì mua sẵn đất để về quê trồng rau, nuôi cá.

Con nuôi Ngọc Sơn: Viết sẵn sao kê tài sản để khi qua đời người nhà đi đòi nợ hộ - Ảnh 3.

Lúc bị Covid, tôi không thở được, ho sặc sụa, phổi như muốn ép ra ngoài. Tôi ngủ mà mồ hôi đổ ướt hết cả cái đệm. Sau ba ngày, tôi quá mệt nên ký giấy miễn trừ trách nhiệm để thử nghiệm uống một loại thuốc điều trị. Tôi bị bệnh nền, không dám nói bệnh này ra nhưng vì bệnh nền này nên tôi mới sợ, sợ uống thuốc kháng virus Covid vào sẽ bị tác dụng phụ.

Nhưng tôi nghĩ mình sắp chết rồi nên cứ thử xem sao. Vì nghĩ sắp chết nên tôi ghi sao kê xem còn ai nợ tôi để người nhà đi đòi hộ”.

Quách Tuấn Du được biết tới là con trai nuôi của danh ca Ngọc Sơn, nổi tiếng tại thị trường miền Tây.

Quang Hải và vợ bán ô tô, Ngọc Sơn vay tiền con trai nuôi để ủng hộ đồng bào rốn lũ miền BắcQuang Hải và vợ bán ô tô, Ngọc Sơn vay tiền con trai nuôi để ủng hộ đồng bào rốn lũ miền Bắc

GĐXH - Vợ chồng cầu thủ Quang Hải quyết định bán xe ô tô còn ca sĩ Ngọc Sơn dốc hết toàn bộ tiền có sẵn để ủng hộ đồng bào rốn lũ miền Bắc.

Ý kiến của bạn
Tags:
Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Giải trí -

GĐXH - "Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.