Công chúa Hà Lan từ chối trợ cấp 2 triệu USD

| Bốn phương

Công chúa Catharina-Amalia, Nữ hoàng tương lai của Hà Lan, từ chối khoản trợ cấp 2 triệu USD mỗi năm kể cả khi đã đủ 18 tuổi.

Công chúa Hà Lan từ chối trợ cấp 2 triệu USD - Ảnh 2.

Công chúa Catharina-Amalia của Hoàng gia Hà Lan. Ảnh: AP.

Công chúa Catharina-Amalia, 17 tuổi, đã viết một bức thư gửi tới Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, nói rằng cô sẽ không nhận bất cứ khoản tiền trợ cấp nào cho tới khi đảm nhận các nhiệm vụ hoàng gia.

Catherina-Amalia, người sẽ tròn 18 tuổi vào tháng 12 tới, cho biết cô cảm thấy không thoải mái khi nhận số tiền lớn như thế này mà không làm gì để giúp đỡ đất nước. Công chúa cũng nói rằng nhiều học sinh khác đã phải trải qua thời gian khó khăn hơn cô trong thời gian đại dịch, vì thế cô quyết định từ chối khoản tiền này.

Trong bức thư, công chúa viết: "Vào ngày 7/12/2021, tôi sẽ tròn 18 tuổi và theo quy định thì sẽ được nhận khoản trợ cấp. Tôi thấy việc này không được thoải mái, trong khi tôi không làm gì để đáp lại. Có nhiều học sinh, sinh viên khác còn trải qua khoảng thời gian khó khăn hơn, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh này".

Công chúa Catherina-Amalia, người hiện theo học trường Christelijk Gymnasium Sorghvliet ở The Hague và gần đây đã hoàn thành chương trình trung học, cũng giải thích rằng cô dự định nghỉ một năm trước khi bắt đầu học đại học.

Nữ hoàng tương lai của Hà Lan cũng cho biết thêm cô sẽ không yêu cầu mức trợ cấp cao cho sinh hoạt phí.

Theo NOS, đây là lần đầu tiên một thành viên của hoàng gia Hà Lan từ chối khoản tiền do nhà nước tài trợ.

Catharina-Amalia con trưởng của Vua Willem-Alexander và hiện đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng của Vương quốc Hà Lan, bao gồm cả các lãnh thổ phụ thuộc như Curaçao, Aruba và Sint Maarten. Danh hiệu hoàng gia của cô là Công chúa xứ Orange-Nassau.

Hoàng hậu Maxima, mẹ của Catharina-Amalia mô tả con gái là người "có trách nhiệm" và "tuyệt vời" trong cuộc phỏng vấn gần đây: "Tôi không xem con bé như một Nữ hoàng tương lai, mà vẫn xem con như một đứa con bé bỏng của mình. Catharina đang làm rất tốt. Con bé là một người có trách nhiệm. Nó nhận ra tương lai của mình sẽ ra sao nhưng xử lý chuyện đó rất tốt. Con bé biết quản lý thời gian, và là một con người tuyệt vời".

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.