Công tước 'hấp dẫn nhất nước Anh': Nắm giữ khối tài sản 'khủng', giàu hơn cả Vua Charles
Hugh Grosvenor, công tước 32 tuổi của xứ Westminster, nằm trong danh sách người giàu nhất nước Anh và là một trong số những người trẻ giàu nhất thế giới.
Tờ The Guardian ngày 25/4 đưa tin vị công tước sở hữu diện mạo "hấp dẫn nhất nước Anh" Hugh Grosvenor đã chính thức tuyên bố đính hôn với bạn gái Olivia Henson, tại nhà riêng của gia đình anh ở Eaton Hall, hạt Cheshire (Anh quốc). Đây là thông tin thu hút sự chú ý của công chúng bởi mức độ nổi tiếng và ngoại hình điển trai, cùng khối tài sản "khủng" của người đàn ông này.
Hugh Grosvenor được truyền thông Anh ca ngợi là nhân vật độc thân hấp dẫn nhất Hoàng gia Anh.

Công tước xứ Westminster Hugh Grosvenor tuyên bố đính hôn với bạn gái Olivia Henson.
Bài viết đưa thông tin: "Công tước xứ Westminster Hugh Grosvenor, bạn thân của Hoàng tử William và là cha đỡ đầu của Hoàng tử George, đã chính thức chấm dứt quãng đời độc thân sau khi tuyên bố đính hôn với bạn gái Olivia Henson, người làm việc cho công ty thực phẩm đạo đức Belazu có trụ sở tại London".
Đời tư kín tiếng
Khác với cha mình, người theo học tại trường Harrow và Học viện quân sự hoàng gia Sandhurst, Hugh học Cao đẳng Ellesmere và Đại học Newcastle chuyên ngành Quản lý Nông thôn.
Công tước trẻ từng làm việc cho một công ty về công nghệ xanh 5 năm trước khi tiếp quản đế chế kinh doanh của gia tộc.

Hugh cũng được đánh giá có tính cách trái ngược với người cha thích xe hơi, tiệc tùng của mình. Công tước 29 tuổi sống kín tiếng và quan tâm nhiều đến vấn đề môi trường và năng lượng xanh.
Từ trước đến nay, gia đình Grosvenor luôn cố gắng giữ cho Hugh tránh xa ống kính truyền thông. Vì vậy, không có nhiều thông tin về công tước trẻ tuổi này.
Thừa kế tước vị và khối tài sản "khủng" từ cha
Hugh là con trai duy nhất của ông Gerald Grosvenor, công tước thứ 6 của Westminster, và nữ Công tước Natalia Grosvenor. Sau khi Công tước Gerald qua đời ở tuổi 64 vào tháng 8/2016 do một cơn đau tim, Hugh chính thức thừa kế chức tước của cha và trở thành Công tước thứ 7 của Westminster.
Ngoài tước vị, anh còn được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ lên tới 12,3 tỷ USD và quyền điều hành Grosvenor Group, một trong những công ty bất động sản cao cấp hàng đầu ở London.
Với số tài sản này, Hugh thực sự giàu hơn cả Nữ hoàng Elizabeth II khi bà còn sống và giàu hơn cả Vua Charles ở thời điểm hiện tại. Theo Danh sách Người giàu của Sunday Times (Anh), Vua Charles được cho là tích lũy được khối tài sản ròng cá nhân khoảng 600 triệu bảng Anh (745 triệu USD).

Theo Bloomberg, khối tài sản khổng lồ này được gia tộc Grosvenor tích lũy gần 1.000 năm.
Còn tờ The Guardian thì cho biết tài sản của gia tộc có từ thời Norman, khi thợ săn của nhà vua hay còn gọi là “gros veneur” Hugh Lupus được cấp những vùng đất rộng lớn ở Cheshire. Tuy nhiên, phần lớn tài sản thực sự là kết quả của một cuộc hôn nhân vô cùng tình cờ vào năm 1677 khi Ngài Thomas Grosvenor kết hôn với cô gái trẻ Mary Davies (khi đó mới 12 tuổi), người thừa kế của một gia đình giàu có ở thành phố London.
Của hồi môn dành cho Mary bao gồm 500 mẫu đất đầm lầy và đồng cỏ ở phía Tây của London. Khi thành phố mở rộng, vùng đất đó trở nên cực kỳ có giá trị và gia đình Grosvenor đã phát triển nó thành một trong những khu dân cư giàu có hiện nay bao gồm Mayfair, Pimlico và Belgravia. Trong đó, Mayfair là nơi ở của nhiều nhà ngoại giao, nghệ sĩ, giới thượng lưu và xuất hiện trong nhiều bộ phim. Từng là nơi đặt Đại sứ quán Mỹ và Cao ủy Canada.
“Theo thời gian, tài sản thừa kế của Mary Davies ngày càng tăng và gia đình Grosvenor trở thành những địa chủ thành thị giàu có nhất đất nước, danh tiếng của họ được tô điểm thêm bởi những thăng tiến liên tiếp trong giai cấp quý tộc.
Lách luật để giữ nguyên tài sản?
Luật nước Anh quy định rằng hầu hết các gia đình phải nộp 40% thuế đối với tài sản trên £325.000 - hoặc trên £450.000 nếu được trao cho con hoặc cháu. Nếu luật này được áp dụng cho toàn bộ tài sản của cố công tước, khoản thuế phải nộp sẽ vào khoảng 3,4 tỷ bảng Anh.
Hồ sơ chứng thực di chúc cho thấy Gerald Cavendish Grosvenor, qua đời ở tuổi 64 vào tháng 8/2016, để lại tài sản cá nhân trị giá 616.418.184 bảng Anh sau khi thanh toán các khoản nợ và trách nhiệm pháp lý. Phần tài sản còn lại của ông đã được chuyển sang một quỹ ủy thác bất động sản, phần lớn được chuyển cho Hugh mà không phải chịu thuế thừa kế.

Thay vì trả 40% thuế thừa kế, quỹ ủy thác của Grosvenor cho phép gia đình trả khoản thanh toán 6% định kỳ trên giá trị tài sản của họ cứ sau 10 năm và có các khoản giảm thuế thừa kế lên tới 100% đối với đất nông nghiệp và các tòa nhà.
Mark Preston, ủy viên điều hành và giám đốc điều hành của Grosvenor Group, cho biết: “Tôi cảm thấy rất rõ ràng về nghĩa vụ đạo đức của tất cả các cá nhân và doanh nghiệp phải trả phần thuế công bằng của họ và tuân thủ quy định của pháp luật. Công tước xứ Westminster và gia đình Grosvenor cũng vậy”.


Mặc dù Hugh Grosvenor có 2 chị gái: Tamara van Cutsem và Edwina Grosvenor, song anh được thừa kế tước vị và phần lớn tài sản thông qua quy tắc con trưởng, đặt con trai lên trước chị em gái bất kể tuổi tác.
Luật con trưởng của chế độ quân chủ Anh đã bị bãi bỏ vào năm 2013 trước khi con đầu lòng của Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge, Vương tử George, chào đời.
Ngoài Tập đoàn Grosvenor, Hugh còn quản lý văn phòng đầu tư gia đình với hơn 450 nhân viên và quản lý các khu đất nông thôn ở Lancashire, Sutherland, miền nam Tây Ban Nha và trụ sở gia đình tại Eaton Hall gần Chester. Anh cũng là người nắm giữ bộ sưu tập nghệ thuật của gia đình bao gồm các tác phẩm của Velásquez, Rembrandt và Freud.
Đi đào gốc cây, người đàn ông bỗng nhặt được kho báu hơn 2 tỷ đồng
Chuyện đó đây - 4 giờ trướcNhặt được vàng khi đang đào gốc cây, người đàn ông không khỏi bất ngờ khi biết "kho báu" này trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Tín hiệu vô tuyến từ thế giới 13 tỉ năm trước chạm đến Trái Đất
Chuyện đó đây - 10 giờ trướcMột đài thiên văn Úc đã bắt được tín hiệu vô tuyến kỳ lạ, phơi bày những điều không thể ngờ đến từ vũ trụ 800 triệu năm hậu Big Bang.
Bí ẩn 360 năm trong bức tranh "Cô Gái Đeo Hoa Tai Ngọc Trai" vừa được giải đáp!
Chuyện đó đây - 20 giờ trướcMột trong những bí ẩn dai dẳng nhất của lịch sử hội họa được mở khóa.
Dòng sông yên ả bỗng dậy sóng vì 'rắn khổng lồ', người dân bàn tán khiến phóng viên đến tận nơi xác minh
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột đoạn clip quay cảnh "rắn khổng lồ" ẩn mình bên bờ sông Khek (Thái Lan) đang khiến dư luận nước này dậy sóng.
3 từ đi vào lịch sử được thốt ra trong khoảnh khắc phát hiện mộ cổ 3.300 năm chứa hơn 5.000 món kho báu vẫn nguyên vẹn
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcVào một ngày tháng 11 lạnh giá năm 1922, lịch sử khảo cổ học thế giới đã thay đổi mãi mãi.
Một thứ 40.000 năm tuổi vừa bị đánh thức dậy
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcChúng cuối cùng cũng đã quyết định rời khỏi "giường băng lạnh giá" của mình.
Người đàn ông sở hữu con trâu màu đen "khổng lồ", giá không dưới 65 tỷ đồng
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcVới vẻ đẹp và chất lượng tinh dịch của mình, con trâu khổng lồ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý tại hội chợ gia súc.
Đức tuyên bố giải được bí ẩn 100 năm về quái vật vũ trụ M87*
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcM87* có khối lượng gấp 6,5 tỉ lần Mặt Trời, là "trái tim quái vật" của thiên hà M87 khổng lồ.
Khánh thành nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, mỗi tuần tung 190 triệu con muỗi ra môi trường
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcNghe tưởng như kịch bản phim khoa học viễn tưởng, nhưng đây là nỗ lực có thật ở Brazil: mỗi tuần, một nhà máy tại thành phố Campinas (bang Sao Paulo) “tung” ra môi trường khoảng 190 triệu con muỗi.
Phát hiện 40 "lỗ thở" bất thường dưới đáy biển Nam Cực, chuyên gia nói: Trái Đất có thể lâm nguy
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcDưới lớp băng dày hàng nghìn năm, đáy biển Nam Cực bất ngờ xuất hiện hàng chục "lỗ thở" đáng sợ.
Người đàn ông 39 tuổi tử vong vì bị kiến cắn khi đang tỉa cây
Chuyện đó đâyNgười đàn ông 39 tuổi gặp nạn khi đang cắt tỉa cây tại một đồn điền.