Cụ bà 71 tuổi đẹp ngỡ ngàng tựa thiếu nữ, phong cách thời thượng giới trẻ cũng kém xa

| Chuyện đó đây

Dù đã 71 tuổi nhưng bà Anh Tử vẫn mang một dáng vẻ trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nếu 70 tuổi trước kia là chuyện "xưa nay hiếm" thì đến thời điểm hiện tại, có không ít người phụ nữ dù đã ở độ tuổi này nhưng chẳng những có được vóc dáng đẹp tựa thiếu nữ đôi mươi mà còn tự tin khoác lên mình bộ quần áo thời thượng chẳng kém giới trẻ.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung không ngừng xôn xao trước hình ảnh của một người phụ nữ 71 tuổi có tên Anh Tử (Trung Quốc). Nhìn bà, ít ai có thể đoán chính xác tuổi thật bởi ngoại hình xinh đẹp cùng phong cách ăn mặc vô cùng bắt mắt. Không chỉ chăm sóc tốt hình thể mà bà còn luôn giữ trong mình một tâm hồn "thiếu nữ", yêu cái đẹp.

"Cụ bà" 71 tuổi đẹp ngỡ ngàng tựa thiếu nữ, phong cách thời thượng giới trẻ cũng kém xa: "Tôi sẽ đẹp đến 120 tuổi"- Ảnh 1.
"Cụ bà" 71 tuổi đẹp ngỡ ngàng tựa thiếu nữ, phong cách thời thượng giới trẻ cũng kém xa: "Tôi sẽ đẹp đến 120 tuổi"- Ảnh 2.
"Cụ bà" 71 tuổi đẹp ngỡ ngàng tựa thiếu nữ, phong cách thời thượng giới trẻ cũng kém xa: "Tôi sẽ đẹp đến 120 tuổi"- Ảnh 3.

Bà Anh Tử 71 tuổi

“Tôi nhất định sẽ luôn thật xinh đẹp, xinh đẹp đến 120 tuổi. Với tôi mà nói, vẻ đẹp không có giới hạn về tuổi tác. Dù tôi 20 tuổi, 30 tuổi hay bây giờ đã 70 tuổi, trái tim tôi vẫn luôn trẻ trung tựa thiếu nữ." - Bà Anh Tử cho hay.

Với bà Anh Tử, "thời trang chính là thứ phù hợp với bạn". Bà cũng thẳng thắn chia sẻ, tâm lý là điều vô cùng quan trọng và thời trang không liên quan đến tuổi tác. Những trang phục với màu sắc rực rỡ, tươi trẻ tựa như dopamine cho cuộc sống của bà thêm hạnh phúc.

"Những trang phục với màu sắc tươi sáng sẽ giúp tôi điều chỉnh tâm trạng. Chúng khiến tôi như phát sáng và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn." bà vui vẻ chia sẻ.

"Cụ bà" 71 tuổi đẹp ngỡ ngàng tựa thiếu nữ, phong cách thời thượng giới trẻ cũng kém xa: "Tôi sẽ đẹp đến 120 tuổi"- Ảnh 4.
"Cụ bà" 71 tuổi đẹp ngỡ ngàng tựa thiếu nữ, phong cách thời thượng giới trẻ cũng kém xa: "Tôi sẽ đẹp đến 120 tuổi"- Ảnh 5.

Nhiều người phụ nữ lớn tuổi sẽ khá ngại ngùng khi thử những phong cách quá trẻ trung nhưng với bà Anh Tử, không có thứ gì bà không dám mặc. Khi mua sắm quần áo, bà sẽ đặc biệt chú ý đến những phong cách đang thịnh hành của các cô gái trẻ độ tuổi 20 - 30.

"Những thiếu nữ 17 tuổi mặc trang phục với màu sắc rực rỡ, ôm sát người là điều bình thường nhưng tôi 71 tuổi cũng có thể mặc chúng, đó lại chính là biểu hiện của kỷ luật, tự giác.

Thứ trang phục đẹp nhất chính là hình thể. Phụ kiện xa hoa nhất cũng chính là vóc dáng. Tôi từ trước tới giờ đều không coi trọng tuổi tác. Ngoại hình chính là độ tuổi bạn đang có."

"Cụ bà" 71 tuổi đẹp ngỡ ngàng tựa thiếu nữ, phong cách thời thượng giới trẻ cũng kém xa: "Tôi sẽ đẹp đến 120 tuổi"- Ảnh 6.

Bà Anh Tử cho biết, do đặc biệt yêu thích thời trang nên đã có riêng cho mình một căn phòng để trưng bày quần áo, phụ kiện. Đồng thời, bà cũng gần như không bao giờ lặp lại trang phục mình đã mặc. Nếu như mặc lại lần sau, bà sẽ nghĩ ra thật nhiều cách phối hợp với những phụ kiện khác nhau để thêm phần nổi bật.

Nguồn: Sina, tvbs.com

Ý kiến của bạn
5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

Chuyện đó đây -

Không ít địa điểm trên thế giới bị bỏ hoang không phải vì con người lãng quên mà vì những mối nguy hiểm đã được khoa học xác nhận, từ phóng xạ, khí độc đến các cộng đồng biệt lập. Vì lý do an toàn, những địa điểm này đều được kiểm soát nghiêm ngặt, theo AOL. Ngay cả các nhà khoa học cũng thận trọng khi đặt chân tới.

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.