Cưa đầu đạn, lấy phế liệu đi bán, hai vợ chồng thương vong

| Xã hội

Trong lúc tháo đầu đạn để lấy phế liệu đi bán, đầu đạn phát nổ khiến thi thể anh Sơn bị biến dạng. Còn vợ của anh bị mảnh vỡ đầu đạn văng vào chân.

Ngày 29/5, ông Vũ Đăng Tuấn - Chủ tịch UBND xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong do nổ đầu đạn. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Sơn (trú tại làng Đê Lanh, xã Đăk Krong).

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, người dân đã nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Sơn. Lúc mọi người chạy vào, chỉ thấy một lớp khói dày đặc và thi thể anh Sơn đã bị biến dạng trên sàn nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã báo cáo cấp trên, đồng thời cử cán bộ cùng người dân trong làng đến hiện trường để hỗ trợ gia đình.

Ảnh minh họa.

Theo điều tra ban đầu, anh Sơn đang tháo đầu đạn để lấy phế liệu đi bán thì đầu đạn phát nổ. Người vợ đang ở gần đó cũng bị mảnh vỡ đầu đạn văng vào chân bị thương, đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban chỉ huy Quân sự huyện Đăk Đoa cùng Công an huyện đã đến hiện trường kiểm tra và phát hiện thêm 7 quả đạn pháo 105 ly còn chưa bị kích hoạt.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu các quả đạn pháo trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Trần Hiền (Dân Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.