Cưng chiều vợ đẹp, chồng tôi vẫn sẽ ngoại tình

| Tâm sự

Anh rất mê cô gái đó, dù nhan sắc không bằng phân nửa của tôi, nhưng bị tôi phản ứng dữ quá nên anh đã bỏ cô gái đó.

Tôi đã kết hôn được 13 năm, yêu nhau 5 năm mới cưới, và đến bây giờ được ba đứa con, trai gái đủ cả. Chúng tôi mở công ty riêng, nên vợ chồng ở bên nhau 24/24. Nhìn vẻ bề ngoài chúng tôi rất đẹp đôi, anh nhìn phong độ đẹp trai, còn tôi thì rất là xinh gái (người ngoài nhìn đều khen tôi trẻ và xinh đẹp giống gái mới lớn hơn là người mẹ của ba đứa con). Kinh tế rất ổn định, có xe con và rất nhiều xe tải kinh doanh.

Chồng tôi rất chiều vợ chiều con, hay rủ tôi đi xem phim, đi ăn, cuối tuần chở ba đứa con đi chơi những nơi chúng thích. Tôi thích gì anh cũng chở đi mua, hay chỉ cần thèm ăn gì cũng chở tới nơi. Trong công việc anh rất thông minh và nhạy bén, còn tôi thì giỏi về quản lý và giao tiếp với mọi người. Anh rất hay hôn tôi và các con, nhưng có lẽ hôn tôi là nhiều nhất, nửa đêm gần sáng nếu anh thức trước anh cũng hôn tôi, còn ban ngày thì hôn không đếm hết. Anh nói tôi là cục vàng của anh, tất cả tài sản anh đều để tôi đứng tên và làm giấy cam kết nếu có bỏ nhau thì anh chỉ xin 1 trong 3 đứa con.

Nhưng hai năm trở lại đây anh làm tôi rất buồn, đó là lần tôi phát hiện anh quen một cô gái tiếp bia. Anh rất mê cô gái đó, dù nhan sắc không bằng phân nửa của tôi, nhưng bị tôi phản ứng dữ quá nên anh đã bỏ cô gái đó. Mặc cô ấy khóc lóc van xin, gọi điện thoại trực tiếp cho tôi.

Anh đã hứa và đốt nhang thề trước bàn thờ là bỏ cô đó cho tôi tin. Bỏ cô gái đó được 6 tháng, anh lại quen một cô công nhân trẻ khác. Anh chỉ mới thú nhận với tôi. Tôi không sốc hay đau gì cả, tôi cảm thấy quá là buồn cười, vì sao anh là con người như vậy được nhỉ, ở bên tôi anh hôn hít chiều chuộng tôi là vậy, mà một tháng ra đường có 2-3 lần là có người khác liền hay vậy?

Anh nói chỉ là qua đường cho vui, mà không ngờ lần đó xảy ra xô xát trong lúc nhậu, cô ấy đã đỡ cho anh chai bia, nên giờ mặt cô gái có một vết sẹo rất lớn, nếu bỏ thì nhẫn tâm quá. Tôi chỉ nói với anh, nếu anh thật sự yêu và sẽ không làm khổ người ta thì anh cứ ra đi với người ta, tôi chấp nhận đưa anh một số vốn, nhưng yêu cầu anh không bao giờ tìm gặp tôi nữa. Anh nói anh yêu tôi, còn cô ta chỉ thương hại. Tôi nói nếu thương hại thì anh cũng nên ra đi luôn. Và anh đã hứa với tôi sẽ cắt đứt với cô gái ấy và ở nhà 3 tháng cho tôi tin rằng anh rất yêu tôi.

Bản thân tôi có rất nhiều người thích và theo đuổi. Tôi không biết có nên sống với anh trọn đời, để lâu lâu sẽ có một vết sẹo mà anh đã gây ra cho tôi hay tôi nên giải phóng bản thân mình, để cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc. Con đường nào đúng cho tôi vào lúc này. Hay rốt cục đàn ông là giống nhau, dù có cưng chiều vợ tới mấy rồi cũng đi ngoại tình. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người. (Ngọc Nhi)

Theo Ngôi sao

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.