Cùng con chạm tay đến các vì sao

| Gia đình

Tuổi thơ của bố mẹ là những đêm mất điện, ngước mắt nhìn trời, ngắm những vì sao lung linh và ước một lần được cầm trên tay các vì sao, tò mò xem liệu các ngôi sao đó có còn chiếu sáng qua các kẽ tay…

Cùng con chạm tay đến các vì sao - Ảnh 1.

Tuổi thơ của con nhiều khi thiệt thòi, tầm mắt bị che bởi thành phố đông đúc, chật hẹp. Chỉ những lần về quê hay du lịch ngoại thành con mới có dịp được ngắm mặt trời mọc, lặn, ngắm các vì sao di chuyển giữa bầu trời.

Để cho con được sống đúng nghĩa tuổi thơ, được chạm tới các vì sao, Ecopark thương mời các em nhỏ cùng bố mẹ, người thân về Công viên Hồ Thiên Nga - Giữa Đại công viên xanh Ecopark để tham gia cuộc hẹn với thiên nhiên vào ngày 25/3/2023 trong khung giờ từ 13h-21h30.

Cùng con chạm tay đến các vì sao - Ảnh 2.

Tại đây, các bạn nhỏ sẽ được tìm hiểu về thiên văn học, được nghiên cứu các thiên thể: sao, hành tinh, sao chổi, tinh vân, quần tinh, thiên hà và các hiện tượng có nguồn gốc bên ngoài bầu khí quyển Trái đất.

Cùng con chạm tay đến các vì sao - Ảnh 3.

Không chỉ có vậy, các bạn sẽ được sáng tạo máy bay, vương miện, tên lửa… từ các vật liệu thiên nhiên như lá hoa, cành cây; nghe hoà nhạc kể chuyện với violin và guitar, cùng các hoạt động tương tác với sách thú vị; truy tìm kho báu thiên nhiên, tham gia triển lãm tranh và ảnh; tham gia hoạt động Giờ Trái đất: tắt điện và sáng tạo thế giới thần tiên với đá phát sáng; cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác nữa.

Cùng con chạm tay đến các vì sao - Ảnh 4.

Sự kiện hoàn toàn miễn phí này hứa hẹn sẽ viết thêm một trang trong nhật ký tuổi thơ vô cùng ý nghĩa của các bạn bên gia đình thân yêu.

Cùng con chạm tay đến các vì sao - Ảnh 5.

Cùng con chạm tay đến các vì sao - Ảnh 6.

Cùng con chạm tay đến các vì sao - Ảnh 7.

PV

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.