Cùng mẹ chồng ập vào nhà nghỉ đánh ghen, tôi sốc nặng khi nhận ra người tình của bố chồng là ai
GĐXH - Cùng mẹ chồng đi đánh ghen, ập vào nhà nghỉ tôi sốc nặng khi nhận ra người phụ nữ kia là ai
Tôi năm nay 35 tuổi, chồng tôi 38 tuổi, chúng tôi kết hôn vừa tròn 10 năm. Sau khi kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người hiền lành, tốt tính, cả cuộc đời chăm lo cho gia đình để được êm ấm như ngày hôm nay. Tôi rất quý trọng mẹ chồng, lấy đó làm tấm gương để nỗ lực mỗi ngày.
Tôi và chồng cũng trải qua nhiều sóng gió, rất may đã vượt qua được để sống họa hợp cho đến tận ngày hôm nay. Hai vợ chồng thương yêu nhau, cùng vun đắp cuộc sống gia đình. Chúng tôi lấy con làm mục tiêu phấn đấu, làm gì cũng phải đặt gia đình lên trên hết. Quy tắc này đã giúp chúng tôi vượt qua gian nan, thử thách và hài lòng về nhau.
Trong nhà chồng, tôi sợ nhất là bố chồng, ông sống trầm tính và có phần ghê gớm. Mẹ chồng và chồng tôi cũng rất sợ tính gia trưởng của bố chồng, vậy nên để yên ổn nhà cửa, cả nhà đành phải nhẫn nhịn ông. Rất may chồng tôi không có tư tưởng bảo thủ, gia trưởng như vậy, anh ấy có suy nghĩ hiện đại, thông thoáng và tôn trọng vợ con.
Hầu như không ai dám trái ý bố chồng, nhưng vừa qua có một chuyện khiến tôi và mẹ chồng đau đầu tìm cách xử lý. Bố chồng ngoại tình, ông lén lút với người bên ngoài, mẹ chồng biết nhưng chưa dám làm gì. Nhưng bố chồng ngày càng quá đà, mang nhiều tiền bạc đi cho nhân tình, đó là tiền mà mẹ chồng vất vả tiết kiệm mới có được.

Sốc khi nhận ra nhân tình mà bố chồng lé lút ngoại tình là ai. Ảnh minh họa
Bất đắc dĩ, tôi và mẹ chồng phải tính đến phương án cùng nhau đi đánh ghen, cho ả kia một bài học vì dám phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Biết nhà nghỉ mà bố chồng và nhân tình đang ở đó, tôi và mẹ chồng tức tốc tới đánh ghen. Khi cánh cửa phòng mở ra, bố chồng bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra tức giận, chửi bới mẹ chồng. Còn tôi, vừa giơ điện thoại quay chụp ảnh cũng đã kịp nhận ra ả kia là ai khi đang nấp sau lưng bố chồng.
Bố mẹ chồng thống nhất về nhà giải quyết, không làm ầm ĩ kẻo thu hút đám đông. Còn tôi kịp chụp lại vài tấm ảnh làm bằng chứng bố chồng và nhân tình lén lút làm chuyện đồi bại. Lúc thấy ả ta, tôi giật mình, sốc đến mức suýt ngất khi nhận ra người đó, không ai khác chính là người mà chồng tôi cũng từng ngoại tình. Cách đây gần 2 năm, chính tôi cũng đã tự đi đánh ghen, làm cho ả ta bẽ mặt trước công ty, khiến ả ta đau đớn rời xa chồng tôi và chịu cảnh thất nghiệp.
Đó là người phụ nữ làm mẹ đơn thân, hơn chồng tôi tận 5 tuổi, nhưng khéo léo, có nhan sắc. Ả ta chuyên đi mồi chài đàn ông có gia đình để được chiều chuộng, cho quà, tiền. Tôi nghi ngờ lần này cô ta vì cay cú mà cố tình tìm đến bố chồng tôi để moi tiền, khiến gia đình tôi kiệt quệ, sống trong lục đục. Cô ta cũng có thể chưa quên chuyện cũ, nên cặp với bố chồng cũng là cách trả đũa tới tôi.
Chuyện của bố mẹ chồng tôi vẫn đang trục trặc, bố chồng tỏ ra bất cần còn dọa dẫm ly hôn, còn mẹ chồng nhẫn nhịn trong đau khổ. Tôi cũng rất sốc, chưa biết phải làm sao khi mà quá rõ về ả nhân tình của bố chồng. Tôi có nên nói rõ sự thật để bố chồng tôi biết để tránh xa nhân tình của mình? Nếu làm như vậy, là tôi đang giúp gia đình tốt hơn hay đẩy sự việc xấu đi? Hãy cho tôi lời khuyên!
Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động.
52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, có một nỗi lòng mà rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang mang theo, nhưng hiếm khi nói ra. Họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu trong lòng, có những đêm họ nằm trằn trọc và tự hỏi: Liệu mình còn quan trọng với ai nữa không?
Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Tôi từng tin chỉ cần có lương hưu ổn định và tiền tiết kiệm đủ lớn, tuổi già sẽ an nhàn. Thế nhưng sau chuyến về quê thăm người em họ, tôi mới nhận ra mình đã nhầm.
Con anh chị về quê cả tháng chả sao, con tôi lên Hà Nội 1 tuần đã bị kêu tốn kém
Tâm sự - 1 ngày trướcHè nào anh chị cũng đưa 2 cháu về quê ở nhà tôi 2 tháng nhưng chỉ đưa 1 triệu đồng; con tôi năm nay mới lên Hà Nội chơi 1 tuần mà chị dâu đã bóng gió kêu tốn kém.
Tuổi già, bỏ thành phố về quê an dưỡng, tôi hối hận sau chưa đầy 2 năm
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm lần lượt về quê và sống cùng con cái, tôi nhận ra đâu mới là nơi phù hợp nhất để an dưỡng tuổi già một cách bình yên.
Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn tôn trọng nhau, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, chỉ có điều, đã không còn cảm xúc đặc biệt với nhau như trước.
Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già hạnh phúc là được sống bên con cháu. Nhưng sau nhiều biến cố, tôi nhận ra sự bình yên khi về già lại đến từ việc biết buông bỏ đúng lúc.
Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi người yêu cũ của chồng bất ngờ ly hôn, anh thú nhận chưa từng quên cô ấy và xin tôi cho anh cơ hội được sống thật với cảm xúc của mình.
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 3 ngày trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...




