Cuộc đời bi kịch của sao phim cấp 3 Nhật Bản: 14 tuổi bị cưỡng hiếp, lầm đường lỡ bước đóng phim người lớn và qua đời trong hiu quạnh

| Giải trí

Có thể nói, Ai Iijima là ngôi sao phim cấp 3 hiếm hoi được khán giả yêu thích. Đến khi qua đời, cô vẫn làm chuyện có ý nghĩa khiến ai cũng thương xót và tiếc nuối.

Ai Iijima sinh năm 1972 tại Tokyo, Nhật Bản trong một gia đình nghèo và không hạnh phúc. Cô vốn dĩ là một cô gái đáng yêu, dễ thương, giàu nghị lực, nhưng vì sinh trưởng trong gia đình không lành mạnh nên đã sa ngã, lầm đường lỡ bước. Khi còn đi học, Ai Iijima nhiều lần bỏ nhà đi vì cãi nhau với gia đình.

Đến năm 14 tuổi, cuộc đời của Ai bắt đầu bước vào khoảng thời gian tăm tối khi cô bị cưỡng hiếp dẫn đến mang thai. Cuối cùng, khi bạn bè cùng trang lứa vẫn hồn nhiên vô tư với lứa tuổi của mình thì Ai lại đi phá thai và cuộc đời bắt đầu rẽ hướng.

Sống một minh cô độc, không có gia đình bên cạnh, Ai buộc phải tự mình bươn chải kiếm sống, và đó là lý do mà cô bắt đầu dấn thân vào con đường đóng phim cấp 3, một lĩnh vực được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản vào năm 17 tuổi.

Vốn có nhan sắc và gương mặt thanh tú, Ai nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng của dòng phim này, thậm chí cô còn được khán giả ưu ái dành tặng cho biệt danh "Nữ hoàng phim nóng". Bắt đầu kể từ đây, Ai nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như hợp đồng đóng phim dài hạn.

Vì kiếm sống mưu sinh, Ai bất chấp tất cả để làm việc, nhiều đồng nghiệp sau này kể lại rằng, ngày ấy cô ấy chỉ có một mình, nên liều mạng làm nhiều thứ, tuy nhiên không phải ai cũng bản lĩnh được như Ai, được mọi người yêu mến hơn bất cứ ai.

Nghề diễn viên phim cấp 3 luôn bị người đời dè bỉu, nhưng đối với Ai thì lại nhận được nhiều tình cảm hơn. Vào ngành được 3 năm, đến năm 20 tuổi Ai bất ngờ tuyên bố giải nghệ trong sự tiếc nuối của khán giả trung thành ở lĩnh vực này.

Từ đây, Ai bắt đầu thay đổi cuộc đời và từng bước làm lại mọi thứ từ con số 0. Vì là tên tuổi khiêu dâm được nhiều người biết đến, nên khi chuyển sang làm nghệ thuật chính thống Ai gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, chắc có lẽ bản thân Ai cũng muốn thay đổi cuộc đời nên cô chấp nhận tất cả, làm lại từ đầu bằng chính năng lực của mình. Cô đã xin vào làm MC một số chương trình giải trí trong nước, cũng tham gia nghệ thuật chính thống bằng nhiều hình thức để gột rửa hình ảnh khi xưa của mình.

Mặc dù có chút khó khăn nhưng Ai vẫn được công chúng đón nhận. Vào năm 2000, Ai ra mắt cuốn tự truyện mang tên "Platonic Sex" kể về cuộc đời đầy bất hạnh cũng như số phận đưa đẩy cô trở thành diễn viên phim cấp 3.

Cuốn tự truyện của Ai Iijima.
Cuốn tự truyện của Ai Iijima.

Từ những ngày đầu ra mắt, cuốn tự truyện này đã thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng và nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất thời điểm lúc bấy giờ. Có thể nói, Ai là một trong những nữ diễn viên phim cấp 3 hiếm hoi nhận được tình cảm của khán giả.

Nhiều người nói rằng, Ai là tấm gương nghị lực khiến họ khâm phục và cảm thấy ngưỡng mộ khi cô có thể chuyển mình một cách ngoạn mục như thế. Từ lúc này trở đi, ai cũng tin rằng cuộc đời của Ai đã bước sang trang mới tươi đẹp hơn nhưng không lâu sau đó, cô bất ngờ phát hiện mình bị nhiễm HIV.

Nêú là người khác chắc có lẽ họ đã suy sụp hoàn toàn, nhưng với Ai lại không như thế. Cô đã mạnh mẽ đến mức tự vực dậy bản thân mình và tiếp tục sống tích cực, chống chọi với bệnh tật. Sau khi phát hiện mình bị nhiễm HIV, Ai không xấu hổ, không ngại ngùng mà tích cực tham gia hội phòng chống HIV – AIDS và trở thành đại sứ tuyên truyền.

Không những thế, cô còn tích cực tham gia công tác từ thiện và đóng góp nhiều cho phúc lợi xã hội. Năm 2007, Ai chính thức rút khỏi làng giải trí để chuyên tâm trị bệnh.

Đến tháng 12/2008, đúng vào ngày lễ Giáng Sinh, nhân viên y tế bất ngờ tìm thấy thi thể của Ai trong căn hộ. Theo khám nghiệm tử thi cho biết, Ai đã qua đời trước đó 7 ngày do viêm phổi và suy thận.

Trên thực tế, người nhà Ai đã cho lời khai với cảnh sát rằng, khoảng thời gian đó là những ngày cuối cùng trong cuộc đời của cô khi chống chọi với bệnh tật. Bạn thân của Ai cho biết, trước khi qua đời vài ngày Ai đã bị sốt cao vì tác dụng phụ của thuốc chống bệnh HIV. Sau đó, Ai đã bị suy thận và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô.

Được biết, lần cuối Ai xuất hiện trước công chúng là cô tham gia buổi lễ kêu gọi ngăn ngừa bệnh AIDS. Ai tham gia phát bao cao su trên đường, khuyến khích các bạn trẻ hãy bảo vệ sức khỏe, cô cũng không quên nhắc nhở học sinh phải tự bảo vệ chính mình, biết sử dụng các biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục.

Sự ra đi trong cô độc của Ai khiến công chúng không khỏi tiếc nuối và xót xa. Lúc đó, người ta chỉ nhớ đến một người phụ nữ đầy bản lĩnh, biết vượt qua số phận làm lại cuộc đời và chẳng ai còn nhớ đến ngôi sao phim nóng năm nào.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Chương trình "Trao yêu thương" với sự đồng hành của nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân, ca sĩ Ngọc Ký, Lê Tâm... không chỉ mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người bệnh vơi bớt nỗi đau, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và sự kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng.

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Giải trí -

GĐXH - Tình cảm gia đình của Khánh Thi và Phan Hiển ngày càng bền chặt, hạnh phúc sau nhiều năm chung sống. Mới đây, nữ kiện tướng dancesport còn bày tỏ sự tiếc nuối khi thời gian trôi quá nhanh, đồng thời khoe khéo cậu con trai ngày càng cao lớn.

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Giải trí -

GĐXH - Xây dựng hình tượng tội phạm không một chiều, bộ phim "Lửa trắng" dưới sự cố vấn sát sao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã khắc họa trùm ma túy Lão Công và nhân vật Cương 'Đen' không chỉ ở những "điểm tối" tàn độc mà còn khai thác sâu cả những "điểm sáng" đầy tính người. Cách tiếp cận này nhằm mang đến cái nhìn chân thực, khách quan và nhân văn hơn trong cuộc chiến chống ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.