Cuộc đời bi thảm của đại gia bất động sản giàu khét tiếng, từng yêu hàng chục mỹ nhân đình đám
GĐXH - Đi lên từ 2 bàn tay trắng rồi sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ nhưng cuối đời đại gia bất động sản La Triệu Huy không còn huy hoàng, thậm chí phải đi lang thang và chết trong một khu nhà ổ chuột.
La Triệu Huy: Đại gia bất động sản đi lên từ cảnh nghèo

La Triệu Huy được coi là "thần đồng bất động sản" khi chưa tròn 30 tuổi. Ảnh: Internet
La Triệu Huy sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 1964. Năm 14 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình không có tiền nên La Triệu Huy nghỉ học, bươn chải giữa dòng đời kiếm sống. Do không có bằng cấp nên người đàn ông này không thể tìm được công việc lương cao.
Năm 1980, khi ngành bất động sản ở Hong Kong bước vào thời kỳ hoàng kim, La Triệu Huy nắm bắt thời cơ cùng đầu óc kinh doanh nhạy bén, quyết định nhảy vào lĩnh vực này với hy vọng đổi đời.
Khởi đầu với vai trò là một môi giới, nhưng La Triệu Huy từng bước tích lũy kinh nghiệm và thực hiện được giấc mơ mở công ty. Năm 1988, La Triệu Huy thành lập công ty liên quan đến tài chính. Thế nhưng, sức hút từ lĩnh vực bất động sản khiến doanh nhân trẻ khó lòng bỏ qua.
Thương vụ đáng kể nhất là La Triệu Huy mua lại tòa nhà Chungking Mansion ở Tsim Sha Tsui ở Hong Kong với giá 140 triệu đô la Hong Kong hồi năm 1991.
Thời điểm đó, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở đây. Chủ tòa nhà muốn bán để thu tiền về. Chớp thời cơ mua được giá rẻ, sau đó 2 năm, La Triệu Huy sang tay cho một đại gia khác và thu về 680 triệu đô la Hong Kong. Lợi nhuận khủng đưa La Triệu Huy ngày càng phất lên giàu có và trở thành nhân vật được mọi người chú ý ở đặc khu hành chính này.
Với năng lực trong kinh doanh, kiếm nhiều tiền dù tuổi đời còn trẻ, La Triệu Huy được người ta gọi là "thần đồng" trong lĩnh vực bất động sản.
Cảm thấy kinh doanh bất động sản chưa đủ, La Triệu Huy đánh sang thị trường chứng khoán, kinh doanh cổ phiếu và may mắn gặp được tỷ phú Lưu Loan Hùng, một đại gia khét tiếng có tài sản ước tính khoảng 11,5 tỷ USD. Nhờ cầu nối này, La Triệu Huy quen được nhiều nhân vật trong giới thượng lưu, mở rộng hoạt động kinh doanh lên một tầm cao mới.
Thời điểm này là khi La Triệu Huy ở đỉnh cao sự nghiệp, có trong tay khối tài sản khổng lồ trị giá tới hàng trăm tỷ đồng, thậm chí có du thuyền riêng với giá trị 40 triệu NDT.
Đại gia bất động sản một thời này có cách tiếp cận với các người đẹp bằng cách chi nhiều tiền. Thậm chí, La Triệu Huy từng tuyên bố: "1 triệu đô la Hong Kong không được thì 100 triệu hay 200 triệu đô la Hong Kong thì sao?".
Từ khi quen biết với Lưu Loan Hùng, La Triệu Huy bắt đầu được dẫn dắt dấn thân vào các trò ăn chơi trác táng của giới thượng lưu. Đang ở giai đoạn trẻ tuổi, La Triệu Huy không ngại khoe khoang sự giàu có và công khai những hình ảnh gây sốc về cuộc sống phóng túng với các người đẹp. Danh sách bạn gái của anh ta nhiều đến mức khó đếm hết, thậm chí tỷ phú trẻ còn tuyên bố có đủ tiền để chu cấp với bất cứ nữ minh tinh nào.
Cái kết bi thảm của tỷ phú bất động sản La Triệu Huy

La Triệu Huy phờ phạc, ngây dại trong những năm tháng nghèo khó cuối đời. Ảnh: Internet
Thông tin trên Dân trí, năm 1997, dưới sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, ngành bất động sản Hong Kong phải chịu tác động nặng nề. Trong bối cảnh đó, việc kinh doanh của La Triệu Huy cũng không thoát khỏi sự khó khăn.
Để vực lại công ty và sự nghiệp kinh doanh, La Triệu Huy vay tiền khắp nơi. Mặc cho mọi người khuyên ngăn, đại gia này vẫn làm theo ý mình. Kết quả đâu chẳng thấy, tiền đổ vào kinh doanh không thu lại được gì, La Triệu Huy liên tiếp chuốc lấy thất bại cho bản thân giữa lúc thị trường ảm đạm.
Khi không thể gượng dậy sau những lần "điêu đứng" trong kinh doanh, năm 2000, La Triệu Huy tự tử trên thuyền để giải thoát. Tuy nhiên, mọi việc được phát hiện kịp thời nên vị đại gia được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau quá trình điều trị 10 ngày, ông được xuất viện, không nguy hiểm tính mạng.
Không còn giàu có như xưa, trở lại sau lần tự tử, La Triệu Huy đem những câu chuyện bí mật về chuyện tình của mình với những người đẹp công khai trên báo chí. Các tình tiết trở thành đề tài cho các bài báo và công chúng đàm tiếu. Thậm chí, nhiều bức ảnh phóng túng của La Triệu Huy và các người đẹp cũng được công bố làm cho mọi người không khỏi choáng váng.
Rời Hong Kong, La Triệu Huy chuyển sang Macao (Trung Quốc) với hy vọng bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra êm đẹp, ông bị cảnh sát bắt giữ do sử dụng ma túy và lĩnh án tù. Sau khi mãn hạn tù, Triệu Huy tiếp tục đi vào con đường kinh doanh nhưng không có gì khởi sắc.
Theo Dân Việt, đến cuối tháng 1 năm 2011, báo chí Hong Kong đồng loạt đưa tin "thần đồng bất động sản" một thời đã đột tử tại căn hộ lụp xụp khi mới 47 tuổi. Nguyên nhân cái chết được cho là do lên cơn đau tim đột ngột, không được cấp cứu kịp thời.
Hậu sự của La Triệu Huy chỉ có một người anh trai đứng ra lo liệu, không hề có bạn bè hay người tình nào trước kia của anh ta đến chia buồn. Sau khoảng thời gian lừng lẫy cả về tiền bạc và danh tiếng, tỷ phú hết thời La Triệu Huy phải ra đi trong nghèo túng, không một ai bên cạnh.
Vô tình ngã xuống bể bơi, người đàn ông tỉnh dậy bỗng dưng trở thành thiên tài
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcTrước đó, anh là một người bình thường, còn đang đối mặt nguy cơ thất nghiệp.
13 năm sau thảm kịch sập tòa nhà 8 tầng khiến hơn 1.000 người thương vong: Khu đất ám ảnh một thời nay chuẩn bị “hồi sinh”
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcHơn một thập kỷ sau vụ sập Rana Plaza gây chấn động thế giới, khu đất từng xảy ra thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất Bangladesh đang được lên kế hoạch tái phát triển thành khu phức hợp nhiều tầng.
Ngọn hải đăng giữa sa mạc khiến nhiều người ngỡ ngàng: Bí ẩn kỳ lạ tồn tại suốt hàng trăm năm ở Nga
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcGiữa vùng thảo nguyên khô cằn của Astrakhan, Nga, một ngọn hải đăng cao gần 20 tầng vẫn sừng sững tồn tại dù cách biển Caspi tới gần 30 km. Công trình kỳ lạ này không phải sai lầm của lịch sử, mà là dấu tích còn sót lại của một vùng biển từng tồn tại cách đây hàng thế kỷ.
Con đường “tử thần” với 18 khúc cua tay áo ở Trung Quốc khiến tài xế kinh hãi mỗi khi đi qua
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcChỉ dài chưa đầy 4 km nhưng con đường Lingpaishi tại Trùng Khánh, Trung Quốc lại khiến nhiều tài xế phải “toát mồ hôi” vì độ dốc khủng khiếp cùng 18 khúc cua tay áo liên tiếp nằm cheo leo giữa hai vách núi dựng đứng.
Cánh cửa bí ẩn nhất Tử Cấm Thành: Bên trong là sự thật khiến ai cũng "lạnh gáy"
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcẨn sau vẻ nguy nga của Tử Cấm Thành là một khu vực bí ẩn chưa từng mở cửa cho du khách suốt hàng trăm năm. Nơi ấy gắn với những câu chuyện u ám khiến nhiều người "rùng mình" khi nhắc tới.
Hòn đảo nơi người dân hầu hết đều bị mù màu: Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1775
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcLý do kỳ lạ khiến hầu hết cư dân nơi đây mang chung một căn bệnh đã trở thành đề tài nghiên cứu cho các nhà khoa học.
Loài "rồng" tưởng chỉ có trong truyền thuyết bất ngờ lộ diện gần Việt Nam: Sở hữu khả năng đáng kinh ngạc
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcKhông phun lửa như trong truyền thuyết, nhưng loài "rồng" này lại có một khả năng đặc biệt khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Thứ ẩn trong mẫu nước lấy từ độ sâu 1.500m khiến chuyên gia giật mình: Dấu vết của sinh vật dài tới 13m
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcTheo các nhà khoa học, kích thước của loài sinh vật này có thể tương đương một chiếc xe buýt trường học, nặng tới 275kg.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả 8,2 tỷ người trên Trái Đất xì hơi cùng một lúc?
Chuyện đó đây - 1 tuần trướcMỗi ngày con người thải ra hơn một lít khí qua việc xì hơi. Nếu 8,2 tỷ người thực hiện hành động này cùng một lúc, khu vực đông đúc sẽ vô cùng ồn ào và ngột ngạt, nhưng điều đó sẽ không đe dọa đến hành tinh.
Đào đất trong vườn, người đàn ông phát hiện 5 thỏi vàng trong túi nhựa trị giá 21 tỷ đồng
Chuyện đó đây - 1 tuần trướcMột người đàn ông bỗng chốc trở nên giàu có sau khi đào đất xây bể bơi tại vườn nhà. Ông vô tình chạm phải một vật thể lạ không phải là đất đá.
Đào đất trong vườn, người đàn ông phát hiện 5 thỏi vàng trong túi nhựa trị giá 21 tỷ đồng
Chuyện đó đâyMột người đàn ông bỗng chốc trở nên giàu có sau khi đào đất xây bể bơi tại vườn nhà. Ông vô tình chạm phải một vật thể lạ không phải là đất đá.