Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đời NSND Trần Bình: Bi kịch ở rể, vợ chồng nằm với nhau bố vợ bắt làm kiểm điểm

Thứ bảy, 07:23 05/03/2022 | Giải trí

"Tôi đã vào số một rồi, trình độ lái xe phân khối lớn của tôi rất khá nên chỉ vài động tác là có thể lao xe qua thành cầu xuống sông Hồng" – NSND Trần Bình nói.

Cuộc đời NSND Trần Bình: Bi kịch ở rể, vợ chồng nằm với nhau bố vợ bắt làm kiểm điểm - Ảnh 1.

Tuổi xế chiều của 'Bác Ba Phi' Mạc Can thay đổi thế nào khi đi lại khó khăn nhưng vẫn đóng phim điện ảnh? Tuổi xế chiều của "Bác Ba Phi" Mạc Can thay đổi thế nào khi đi lại khó khăn nhưng vẫn đóng phim điện ảnh?

GiadinhNet - Sau khi đến thăm, Trịnh Kim Chi cho biết sức khoẻ nghệ sĩ Mạc Can khá ổn nhưng không đi lại được song tính cách vẫn hài hước.

NSND Trần Bình được khán giả nhiều thế hệ yêu mến. Tài năng thăng hoa nhưng cuộc đời nam nghệ sĩ khá lận đận chuyện tình cảm. NSND Trần Bình trải qua 3 cuộc hôn nhân, trong đó, cuộc hôn nhân với người vợ thứ hai là nghệ sĩ Ái Vân gây tốn nhiều giấy mực của báo giới hơn cả.

Nghệ sĩ tài năng, lãnh đạo có tầm

NSND Trần Bình xuất thân trong một gia đình nghèo khó, mới 15 tuổi đã nhảy tàu điện từ Hà Đông lên Hà Nội để dấn thân vào con đường nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành công.

 - Ảnh 1.

NSND Trần Bình hồi trẻ.

NSND Trần Bình là một nghệ sĩ múa tài năng, từng đạt nhiều giải thưởng và lưu diễn từ trong ra ngoài nước, đồng thời cũng là nghệ sĩ múa hiếm hoi biểu diễn tới tận năm 45 tuổi.

Năm 1982, NSND Trần Bình đoạt Huy chương vàng toàn quốc về múa ít người. Tuy chỉ cao 1m60 và phải thi đấu với những đội múa cao trên 1m70 nhưng NSND Trần Bình vẫn thuyết phục ban giám khảo cũng như hơn 200 người xem, đoạt giải cho tất cả các tiết mục ông tham gia.

Năm 1985, NSND Trần Bình cùng đoàn nghệ sĩ Việt Nam sang Nga biểu diễn và một mình anh gây ấn tượng với khán giả nước ngoài khi thực hiện động tác hai chân, hai tay xoạc thẳng tạo đường thẳng song song trong tiết mục múa sạp. Các nghệ sĩ nam khi ấy đều chưa ai làm được động tác này.

Để có được thành tích đáng nể như vậy, NSND Trần Bình phải luyện tập rất công phu. Anh không được học bài bản trường lớp mà chủ yếu tự học qua băng đĩa nhưng lại rất có năng khiếu và đam mê.

Thời còn đi học, NSND Trần Bình luôn dành thời gian lên rạp xiếc để tập thể hình, gánh tạ nên khi múa có thể thực hiện tới 200 động tác trong khi người khác chỉ đến 20 động tác là thở dốc. Anh cũng nằm trong 3 nam nghệ sĩ có vòng đùi to nhất (lên đến 58,5cm).

 - Ảnh 3.

Không chỉ tài hoa trong nghiệp ca múa, NSND Trần Bình còn được đánh giá là một lãnh đạo có tâm, có tầm và được nhiều anh chị em đồng nghiệp yêu mến.

Sau nhiều năm hoạt động, NSND Trần Bình được bầu làm phó giám đốc Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam năm 1991 và lên giám đốc năm 1994.

Trong 25 năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, NSND Trần Bình đã có nhiều quyết định táo bạo, điển hình như việc "xé rào" cho các nghệ sĩ đi diễn ngoài. Anh từng tâm sự:

"Cũng phải trả giá đấy, vì thời đó lãnh đạo không cho đi làm ngoài, chỉ cho diễn ở nhà hát. Họ quan niệm, những đồng tiền đi làm ngoài Nhà nước không hay ho, vẻ vang gì. Khi ấy chúng tôi đói quá, buộc phải làm, chấp nhận bị kỷ luật" - nguồn Vietnamnet.

Không chỉ làm lãnh đạo, NSND Trần Bình còn được biết đến là "thầy phù thủy" chuyên dàn dựng, đạo diễn sân khấu ca múa nhạc. Anh còn là bầu show đứng sau hàng loạt ca sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung…

 - Ảnh 4.

Một trong những thành công lớn nhất của NSND Trần Bình là tiên phong cho việc mời các nghệ sĩ hải ngoại về nước biểu diễn, dù gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2010 anh là chiến sỹ thi đua toàn quốc duy nhất của ngành, trước đó từng được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đời tư sóng gió, từng lâm cảnh nghèo khổ

Trước khi kết hôn với Ái Vân, NSND Trần Bình từng có một đời vợ. Sau khi ly hôn vợ đầu, anh lâm vào cảnh khó khăn, phải bán xe để có tiền. Anh tâm sự:

"Trước khi ly dị Hồng- người vợ đầu tiên, tôi giàu lắm, có cả xe Con lợn 125 phân khối (xe Nhật, dáng giống Harley Davidson).

Hà Nội bấy giờ chỉ có 2 chiếc là của tôi và anh Biên ở phố Hai Bà Trưng. Sau ly dị, tôi chẳng còn xe, chẳng còn gì ngoài ngôi nhà 41 Hàng Gai mà đến nay tôi vẫn mang hộ khẩu" – nguồn Thanh Niên.

NSND Trần Bình quen Ái Vân từ năm 1971, khi tham gia làm kịch ngắn cho Đài truyền hình. Sau đó, Ái Vân vào Nam tham gia Đoàn ca múa Bông Sen kiêm phát thanh viên đài phát thanh.

 - Ảnh 5.

NSND Trần Bình và Ái Vân

Tới năm 1976, Ái Vân ra học Nhạc viện Hà Nội và sau khi tốt nghiệp về công tác tại Nhà hát Nhạc nhẹ Việt Nam năm 1979, nơi NSND Trần Bình hoạt động. Cả hai kết hôn năm 1982 và có với nhau một người con chung.

Sau khi kết hôn, NSND Trần Bình lui lại hậu trường để hỗ trợ sự nghiệp cho vợ. Về cuộc hôn nhân với Ái Vân, NSND Trần Bình tự nhận là "Vân cưới mình đúng hơn là mình cưới Vân".

Nữ danh ca khi ấy vừa đi Nga biểu diễn về, có được 4 chỉ vàng, làm một cái gác xép ở 38 Phố Huế mất khoảng chỉ rưỡi. Còn lại đủ tiền làm đám cưới ở tầng hai Bodega, Tràng Tiền.

 - Ảnh 6.

Những năm tháng hôn nhân của NSND Trần Bình đầy sóng gió, mà nguyên nhân chính theo anh là do sai lầm khi ở rể. Anh tâm sự:

"Cưới xong, tôi ở rể. Đấy là sai lầm lớn nhất. Tới khi thấy ra vấn đề thì không kịp chữa nữa.

Nhất cử nhất động của hai vợ chồng, cả nhà biết hết. Chưa kể gia đình bố mẹ vợ đều phản đối Vân lấy tôi. Lúc ấy, Vân là cành vàng lá ngọc, toàn Việt kiều theo đuổi. Trong khi tôi chỉ là anh diễn viên quèn.

Riêng chuyện ăn cơm thôi, gần 20 năm đến giờ tôi vẫn thấy khiếp. Bữa cơm nào tôi cũng lần lượt mời hàng chục thành viên trong gia đình. Rồi chuyện mùa hè, hai vợ chồng nằm với nhau, bố vợ lên dựng dậy bắt làm kiểm điểm...".

 - Ảnh 7.

Sau khi ly hôn Ái Vân và để vợ sang Đức, NSND Trần Bình một lần nữa lâm cảnh đường cùng, suýt kéo theo con tự tử bằng cách lao xe xuống cầu Chương Dương. Anh kể:

"Tôi đã vào số một rồi, trình độ lái xe phân khối lớn của tôi rất khá nên chỉ vài động tác là có thể lao xe qua thành cầu xuống sông Hồng.

Thằng Vũ (con chung với Ái Vân) đang nằm trên bình xăng, bỗng nhiên nó nhỏm dậy quay lại ôm bụng tôi: "Bố ơi, con lạnh lắm. Bố con mình về nhà đi". Tôi dừng xe, nước mắt cứ thế tuôn như mưa" - nguồn Thanh Niên.

Bản thân danh ca Ái Vân cũng thừa nhận rằng, cô không muốn viết lại những trang quá khứ hôn nhân vào hồi ký vì biết người chồng ở lại cũng đầy đau khổ khi phải đối mặt với họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp.

 - Ảnh 8.

Sau đó, NSND Trần Bình tiếp tục vay tiền để làm ăn lại, vực dậy sự nghiệp của mình. Anh vay 6 triệu để tổ chức đêm nhạc, mời được Ngọc Sơn, Cẩm Vân từ Sài Gòn ra diễn và thắng lớn.

Hiện tại, NSND Trần Bình đang sống hạnh phúc bên người vợ thứ ba là Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Đương đại NSƯT Nguyễn Quỳnh Trang.

NSND Quốc Hưng từng nói: "NSND Trần Bình là đạo diễn giỏi và trách nhiệm nhất Việt Nam. Tôi được làm việc với anh Trần Bình và Quỳnh Trang rất nhiều năm, trân trọng vô cùng!".

Sau nhiều sóng gió, mối quan hệ giữa NSND Trần Bình và danh ca Ái Vân đã bình thường trở lại. Chính anh là người thúc đẩy giúp nữ danh ca về nước biểu diễn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm

Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi đăng tải clip thực hiện vũ đạo ca khúc mới "Come My Way", trong khi Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục nhận về "mưa" lời khen cho nhan sắc cực phẩm.

Mai Trâm Anh quê Hà Tĩnh - gương mặt mới gây chú ý ở Miss Grand Vietnam 2026

Mai Trâm Anh quê Hà Tĩnh - gương mặt mới gây chú ý ở Miss Grand Vietnam 2026

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Mai Trâm Anh đến từ Hà Tĩnh, gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 với câu chuyện vượt qua sự tự ti. Cô không chỉ hướng đến vương miện mà còn thử thách bản thân trong hành trình này.

Tin vui của Phương Oanh

Tin vui của Phương Oanh

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh vừa được bổ nhiệm Giám đốc Đối ngoại Miss World 2026 tại Việt Nam. Đây là cơ hội lớn cho nàng hậu sinh năm 2003 trước khi tham gia Miss World 2027.

Cương hụt hẫng nhận ra Tuyết Lan không thích mình

Cương hụt hẫng nhận ra Tuyết Lan không thích mình

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Cương và Khuê vốn là bạn thân nhưng giờ cả hai lại mâu thuẫn vì Tuyết Lan.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có sự tham dự của Xoài Non và Gil Lê

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có sự tham dự của Xoài Non và Gil Lê

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, 'bé' Xuân Nghi đã tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết. Đặc biệt, Xoài Non và Gil Lê cũng có mặt để chung vui cùng cô trước ngày trọng đại.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Công chúa Vpop" Bảo Thy mới đây đã đón sinh nhật tuổi 36 ấm áp bên chồng doanh nhân xứ Nghệ và con trai. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Dàn 'Táo quân' đổ bộ World Cup 2026 trên sóng VTV, hứa hẹn bùng nổ tiếng cười

Dàn 'Táo quân' đổ bộ World Cup 2026 trên sóng VTV, hứa hẹn bùng nổ tiếng cười

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung và nhiều nghệ sĩ của "Táo quân" sẽ là những khách mời đặc biệt trong các chương trình FIFA World Cup 2026 trên sóng VTV.

Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chối

Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chối

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Bị công ty chủ quản yêu cầu đền bù hợp đồng, Hoa hậu Vi Minh đã tìm đến Hoàng Nam - ông chủ của SCJ để mong ra tay giúp đỡ.

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao?

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chí Anh không chỉ là bạn nhảy ăn ý mà còn là người bạn tri kỷ thân thiết của Khánh Thi trong những năm 2000. Họ đã cùng nhau trải qua một quãng thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ.

Hóa trang kinh dị đến mức 'mất 8 tiếng chỉ để lên hình 8 giây', NSƯT Hạnh Thúy suýt hỏng mắt

Hóa trang kinh dị đến mức 'mất 8 tiếng chỉ để lên hình 8 giây', NSƯT Hạnh Thúy suýt hỏng mắt

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ, điều khiến chị vất vả nhất là khâu hóa trang. Có ngày, chị phải mất tới 8 tiếng để thực hiện phần hóa trang cho khuôn mặt nhưng khi lên hình chỉ xuất hiện vỏn vẹn 8 giây. Thậm chí, do phải hóa trang kỹ ở vùng mắt, chị suýt bị tổn thương thị lực.

Top