Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đời thiên kim tiểu thư sinh ra "lùi mãi mới về vạch đích": Tiết kiệm cùng cực, duy nhất một thú vui "xa xỉ"

Thứ tư, 11:53 01/03/2023 | Bốn phương

GĐXH - Nắm trong tay gia tài khổng lồ nhưng cô tiểu thư này lại có cuộc sống hoàn toàn khác biệt với những cậu ấm cô chiêu khác.

Cuộc đời thiên kim tiểu thư sinh ra 'lùi mãi mới về vạch đích': Cái chết trẻ bí ẩn của nữ thừa kế xinh đẹp ở tuổi 30Cuộc đời thiên kim tiểu thư sinh ra "lùi mãi mới về vạch đích": Cái chết trẻ bí ẩn của nữ thừa kế xinh đẹp ở tuổi 30

GĐXH - Sinh ra là người thừa kế tập đoàn dược Johnson & Johnson, nhưng thiên kim tiểu thư này đã sống cả đời trong bi kịch.

Cuộc đời thiên kim tiểu thư sinh ra "lùi mãi mới về vạch đích": Alexandra Andresen - nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới

Cuộc đời thiên kim tiểu thư sinh ra "lùi mãi mới về vạch đích": Tiết kiệm cùng cực, duy nhất một thú vui "xa xỉ" - Ảnh 2.

Cùng với chị gái Katharina (bên phải), Alexandra (bên trái) được thừa kế cổ phần từ công ty Ferd của cha, ông Johan Andresen. Cả hai nàng tiểu thư đã cùng nhau bước vào danh sách tỷ phú vào năm 2016 sau khi được thừa hưởng phần lớn cổ phần của Ferd.

Alexandra Andresen (hiện 27 tuổi) được biết đến là cô út trong cặp đôi chị em tỷ phú nổi tiếng nhất hiện nay. Họ liên tục lọt vào danh sách top 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới, theo xếp hạng của Forbes. Hai chị em gái nhà Andresen mỗi người được thừa kế 42% cổ phần của Ferd, một công ty đầu tư vào bất động sản và chứng khoán có trụ sở tại Bærum (Na Uy), với doanh thu hàng năm khoảng 2 tỷ USD. 

Tại Ferd, cha của họ là ông Johan Andresen vẫn điều hành công việc kinh doanh và kiểm soát 70% quyền biểu quyết trong công ty. Theo tạp chí Forbes, năm 2016, trên thế giới có 66 tỷ phú trẻ với tuổi đời dưới 40, so với con số cách đây 5 năm là 11 người. Trong đó, có 7 tỷ phú dưới 30 tuổi. Và người trẻ nhất mới 19 tuổi, chính là nữ tỷ phú người Na Uy Alexandra Andresen với khối tài sản ước tính 1,2 tỷ USD. Thực chất, việc chia cổ phần này đã được cha cô thực hiện từ năm 2007, khi cả hai con gái còn khá nhỏ. Tuy nhiên, do Chính phủ Na Uy chỉ công khai hồ sơ thuế của những người trên 17 tuổi nên đến năm 2016, hai chị em mới được ghi nhận trong top tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Tại thời điểm hiện nay, Alexandra đang sở hữu 1,1 tỷ USD, theo Forbes ghi nhận. Ngoài cổ phần từ công ty của cha, cả hai chị em nhà Andresen đều có sự nghiệp riêng.

Tỷ phú Andresen không hề yêu cầu con cái phải tham gia điều hành công ty cùng mình sau khi chuyển giao cổ phần trong tay. Ông cho biết: "Tham vọng của tôi là trở thành giám đốc và kinh doanh, nhưng tôi không bắt các con tôi phải như thế. Tôi cho chúng cơ hội được lựa chọn, chứ không biến chúng thành những con robot được lập trình sẵn".

Tuy nắm trong tay khối tài sản khổng lồ như vậy, nữ tỷ phú sinh năm 1997 ở Oslo lại có cuộc sống khác hẳn suy nghĩ của mọi người. Trong khi người chị đam mê thời trang, thường xuất hiện với phong cách sang trọng và xa xỉ thì Alexandra Andresen lại quen với sự giản dị.

Alexandra sinh ra tại vạch đích nhưng luôn được dạy dỗ cần sống khiêm tốn và tiết kiệm. Điều này đã thấm nhuần vào tâm trí của cô ngay từ khi còn nhỏ.

Cuộc đời thiên kim tiểu thư sinh ra "lùi mãi mới về vạch đích": Tiết kiệm cùng cực, duy nhất một thú vui "xa xỉ" - Ảnh 3.

Nữ tỷ phú 26 tuổi tận hưởng cuộc sống giản đơn và dung dị, không cần quá nhiều sở thích xa hoa về tiền bạc. Ảnh: IGNV

Năm 2014, nữ tỷ phú trẻ tuổi này từng có chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, thu hút sự chú ý của dư luận: "Tôi có thói quen tiết kiệm tiền mọi lúc mọi nơi. Từ khoản trợ cấp hàng tuần của gia đình cho đến khoản tiền tôi tự mình kiếm ra đều được tiết kiệm một cách hợp lý. Thói quen này cho tôi sự tự do để mua những thứ tôi muốn mà không phải hỏi xin ý kiến hay tài chính từ bố mẹ".

Nhờ tư duy này, Alexandra có thể tự mua cho mình một chiếc xe hơi bằng chính khoản tiền dành dụm được. Thay vì sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt tiền, cô chỉ chọn một chiếc xe cũ còn hoạt động tốt.

"Tôi thừa nhận tiền là một nhu cầu thiết yếu với mỗi người, nhưng với cá nhân mình, tôi không muốn nó là thứ tôi cần tiêu tốn quá nhiều thời gian và tâm huyết. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng, tài sản của gia đình và của cá nhân tôi đã đem tới cho tôi khá nhiều cơ hội để phát triển, bao gồm cả khoản hỗ trợ cho niềm đam mê cưỡi ngựa của tôi, giúp tôi phát triển nó trở thành sự nghiệp chuyên nghiệp", Alexandra chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Thiên kim tiểu thư sinh ra "lùi mãi mới về vạch đích"có duy nhất 1 thú vui xa xỉ

Cuộc đời thiên kim tiểu thư sinh ra "lùi mãi mới về vạch đích": Tiết kiệm cùng cực, duy nhất một thú vui "xa xỉ" - Ảnh 4.

Cô có mối liên hệ khăng khít với những chú ngựa. Ảnh: IGNV

Là con gái của một nhà kinh doanh nổi tiếng nhất nhì Na Uy nhưng Alexandra không mặn mà với công việc kinh doanh. Thay vào đó, cô có niềm đam mê bất tận với cưỡi ngựa, nên đã trở thành một vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp. Cô là vận động viên tài năng, từng chiến thắng nhiều giải lớn.

Do đó, những người theo dõi trang cá nhân Instagram của nữ tỷ phú trẻ sẽ nhận ra một điều hiển nhiên rằng: Nếu bạn kiếm tìm những thú vui xa xỉ, những hình ảnh siêu xe đắt đỏ hay tủ hàng hiệu thời thượng, các bữa tiệc xa hoa thì chỉ tốn công vô ích. Thay vào đó, sở thích chụp ảnh của Alexandra đa số xoay quanh những thú cưng của cô. Cô thể hiện tình yêu với những chú ngựa liên tục. Bên cạnh đó, cô cũng yêu thích những chú chó.

Trả lời tờ Eurodressage, Alexandra cho biết: "Cưỡi ngựa là việc mà tôi muốn làm trong suốt phần đời còn lại".

Bên cạnh đó, nữ tỷ phú trẻ này còn có niềm yêu thích du lịch trải nghiệm và khám phá. Trên trang cá nhân, Alexandra cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cô đi du lịch khám phá những vùng đất mới.

Hiện tại, Alexandra chưa tham gia vào việc điều hành công ty gia đình mà dành phần lớn thời gian làm từ thiện bằng một quỹ do chính công ty gia đình cô lập nên.

Phụ nữ mang thai tuyệt đối nên tránh những loại thực phẩm này

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Tiêu điểm - 12 phút trước

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Tiêu điểm - 2 giờ trước

GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Bốn phương - 11 giờ trước

Những viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Tiêu điểm - 3 ngày trước

“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”

Top