Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc hành quyết kinh hoàng lúc rạng sáng

Thứ sáu, 10:55 29/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhóm người đi tìm trầm đã bị bắt cóc giữa rừng sâu. Bọn bắt cóc đòi đưa tiền chuộc, khi tiền chưa đến, chúng đã bắn thủng sọ 5 người. Một người trong nhóm tìm trầm may mắn thoát được, chạy suốt đêm về trình báo Bộ đội Biên phòng…

Cuộc hành quyết kinh hoàng lúc rạng sáng  1

Chị Hòe và các con bên bàn thờ anh Trị.

 
Giữa rừng gặp nạn

Những người bị bọn bắt cóc bắn chết là Trần Văn Trị (34 tuổi), Đinh Xuân Thân (33 tuổi); Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi), Nguyễn Văn Sáu (23 tuổi) và Trương Thanh Hiền (37 tuổi). Trong đó anh Trị, anh Thân trú tại xã Quảng Sơn, những người còn lại trú ở xã Quảng Minh. Thi thể của những người này đã được đưa về gia đình để mai táng.

Khoảng đầu tháng 3, một nhóm người dân ở hai xã Quảng Sơn và Quảng Minh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã vào rừng ở khu vực huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để tìm trầm.

Nhóm của anh Đỗ Văn Hiền (trú tại thôn Chay, xã Quảng Sơn) có 6 người, sau hơn 20 ngày lặn lội trong rừng, vẫn chưa tìm được gì. Sáng ngày 23/3, nhóm của anh Hiền phát hiện một nhóm khác (có 9 người), đi tìm trầm bị bọn cướp tấn công, họ phải chạy trốn. Khi đó, hai nhóm đã nhập lại, cắt cử 7 người về nhà lấy gạo, mắm muối, 1 người đi kiếm rau rừng, 7 người còn lại bắt tay dựng lán trại…

“Đến khoảng 11h cùng ngày, có 3 người bịt mặt xuất hiện, một người cầm súng AK, một người cầm nhiều sợi dây dù, còn một người đứng cầm đá ném vào trong lán. Chúng khống chế nhóm của tôi, buộc tôi phải trói tay sáu người trong nhóm sau đó tự tay chúng trói tôi và dắt chúng tôi đi sâu vào rừng. Đến khoảng ba giờ chiều thì cả nhóm dừng lại nấu cơm để cho nhóm bắt cóc ăn. Tại đây chúng đòi mỗi người phải nộp 15 triệu đồng nếu không chúng sẽ bắn chết”, anh Hiền kể lại.

Một người trong nhóm bị bắt cóc, tên là Thắng nói không có tiền, ngay lập tức bọn bắt cóc lấy dây leo thắt cổ anh này. Sau đó nhóm bắt cóc giao cho anh Hà một đèn pin và cho anh về để lấy tiền chuộc. Chúng hẹn đến ngày 25/3 phải giao tiền, nếu không sẽ giết chết hết. Anh Hiền và những người còn lại bị bọn bắt cóc dẫn đi, đến tối thì chúng cho cắm lán trại để nghỉ. 

Cuộc hành quyết kinh hoàng lúc rạng sáng  2

Bà Nhung đã không còn có thể khóc vì nỗi đau mất con.

 
Năm mạng một đêm

“Tối hôm đó, cứ khoảng 30 phút một người trong nhóm bắt cóc lại cầm dao, đèn pin đi vào rừng rồi tôi nghe thấy tiếng đào đất. Đến khoảng 2 giờ sáng thì nhóm bắt cóc gọi anh em chúng tôi dậy, đưa cho mỗi người một điếu thuốc để hút. Lúc đó anh Trương Thanh Hiền (SN 1977) giả vờ ngủ. Nhóm bắt cóc chờ mọi người hút thuốc xong dẫn anh Nguyễn Văn Sáu (SN 1990, trú tại xã Quảng Minh) ra phía rừng, một lúc sau chúng quay lại dẫn người khác. Tất cả mọi người bị chúng dẫn đi đều không trở về. Khi anh Trương Thanh Hiền bị dẫn đi, tôi nghe tiếng anh kêu rất to, có lẽ anh bị bọn bắt cóc đánh đau quá...”, anh Đỗ Văn Hiền kể lại.

Anh Hiền là người cuối cùng còn lại ở lán, khi nghe tiếng kêu của anh Trương Thanh Hiền, anh đã cố sức tháo dây trói bỏ trốn. Lúc chạy trốn anh Hiền đã gây tiếng động, lập tức bọn bắt cóc quay lại truy đuổi, nhưng không phát hiện ra anh. Đến khoảng 7 giờ sáng, sau mấy tiếng đồng hồ chạy thục mạng, anh Hiền bị mất phương hướng, chạy về đúng ngay vị trí lán trại mà bọn bắt cóc dựng lên tối qua. Hoảng hồn, anh Hiền tiếp tục chạy và đến được một bản ở khu vực biên giới Việt – Lào. Tại đây, anh Hiền suýt nữa đụng mặt bọn bắt cóc. Anh Hiền lại chạy, đến ngày 25/3, anh mới gặp được nhóm đi rừng của anh Trần Hùng Anh ở bản Sa Lỳ (Lào).

Anh Hiền, anh Hùng Anh và cả nhóm đã bắt xe lên ngã ba Dân Chủ trên đường 16 giáp biên giới Việt – Lào, đến báo tin ở Đồn biên phòng 601. Sau đó, cả nhóm đến trình báo cho đồn biên phòng Cù Bai (Quảng Trị). Lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng anh Hiền, anh Hùng Anh đã trở lại nơi nhóm bắt cóc đánh người vào tối 23/3. Tại đây mọi người phát hiện có một đống đất mới, bên trên có phủ mấy cành cây. Nghi đó là nơi chôn xác những người trong nhóm tìm trầm, mọi người thắp hương trên đống đất trước khi đào bới.

“Khi chúng tôi đào được vài nhát xẻng thì đã phát hiện xác 5 người trong tư thế bị trói, trên đầu họ có nhiều lỗ thủng do đạn bắn, trông rất thương tâm…”, anh Hùng Anh kể lại.
Cuộc hành quyết kinh hoàng lúc rạng sáng  3

Anh Hiền (phải) kể lại câu chuyện chạy trốn bọn bắt cóc.

 
Nỗi đau người ở lại
 
Chị Hoàng Thị Hòe (SN 1982) vợ của anh Trần Văn Trị (SN 1980) có 3 đứa con, trong đó đứa đầu mới 11 tuổi, đứa út 5 tuổi. Cuộc sống ở vùng khó khăn nên chẳng biết làm việc gì ngoài việc đi kiếm củi, bốc vác bạch đàn, ngày kiếm dăm chục ngàn nuôi con. Nội ngoại cho ít vốn lúc cưới, cộng với sự tần tảo của người vợ, sự chí thú của người chồng nên vợ chồng anh Trị cũng đang cố làm căn nhà để ở. Nhà chưa xong, nợ chưa trả hết, anh Trị vào rừng với hy vọng kiếm được chút trầm về trang trải nợ nần, ngờ đâu…Nhìn vào di ảnh chồng trên bàn thờ, chị Hòe và mấy đứa con chết lặng, sự ra đi của chồng chị quá đột ngột, giờ đây bốn mẹ con chị không biết phải sống ra sao.

Cùng chung cảnh ngộ, cụ Hoàng Thị Nhung (SN 1925), mẹ của nạn nhân Nguyễn Văn Thắng (SN 1968, trú tại xã Quảng Minh) đã không thể nói được một lời nào với chúng tôi. Khi biết tin con bị giết giữa rừng sâu, trái tim cụ thắt lại, bởi nỗi đau quá lớn và đến quá đột ngột. Mắt cụ Nhung không rời hình ảnh đứa con thân yêu trên bàn, cụ lẩm nhẩm gọi tên con, nhưng gọi mãi không thành tiếng…

Ngoài cụ Nhung, chị Hòe, nhiều người khác trong gia đình 5 người đi tìm trầm cũng đang đau đớn lo hậu sự cho người xấu số. Hôm nay ở Quảng Sơn và Quảng Minh, khăn tang trắng đường, tiếng gọi con, gọi chồng nghe thật thê lương…
Vĩnh Quý
thanhhuongthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin lời kẻ tự xưng 'thân thiết với cán bộ địa chính', nhiều nạn nhân bị lừa hàng tỷ đồng

Tin lời kẻ tự xưng 'thân thiết với cán bộ địa chính', nhiều nạn nhân bị lừa hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để thực hiện hành vi lừa đảo, Quyên đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ thân thiết với nhiều địa chính xã nên làm được bìa đỏ. Tuy nhiên, khi nhận được tiền của các nạn nhân, đối tượng đã chiếm đoạt…

Được giao giữ tiền dưỡng già, cháu gái chiếm đoạt 800 triệu đồng

Được giao giữ tiền dưỡng già, cháu gái chiếm đoạt 800 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình khi được giao quản lý tiền tiết kiệm của người dì già yếu, Trương Thị Loan đã tự ý tất toán sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bắt cô gái 30 tuổi chống người thi hành công vụ ở Thái Nguyên

Bắt cô gái 30 tuổi chống người thi hành công vụ ở Thái Nguyên

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mạc Thị Thùy Linh (SN 1996, trú tại Hải Phòng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra hôm 17/6.

Hà Tĩnh: Nhận chở thuê ma túy với giá 50 triệu đồng

Hà Tĩnh: Nhận chở thuê ma túy với giá 50 triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vì tiền công 50 triệu đồng, 2 đối tượng ở Nghệ An đã nhận vận chuyển 27kg ma túy từ khu vực biên giới Hà Tĩnh về Nghệ An tiêu thụ.

Quảng Ninh trao trả 7 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép

Quảng Ninh trao trả 7 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa trao trả 7 công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.

Đường dây lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch': Lãnh đạo công ty lừa đảo đều trình độ cử nhân, có giám đốc mới sinh năm 2000 nhưng tổ chức chiếm đoạt tài sản rất bài bản

Đường dây lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch': Lãnh đạo công ty lừa đảo đều trình độ cử nhân, có giám đốc mới sinh năm 2000 nhưng tổ chức chiếm đoạt tài sản rất bài bản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường Công an TP Hà Nội tổ chức sáng 19/6, lãnh đạo PC03 khẳng định đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng người bị hại rất đông và phạm vi hoạt động trải rộng; Các giám đốc công ty sở hữu kỳ nghỉ đều có trình độ cử nhân, tuổi trung bình từ 20 - 40, có giám đốc mới sinh năm 2000.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Từ việc kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một phụ nữ tàng trữ ma túy. Mở rộng điều tra, công an làm rõ đường dây mua bán ma túy liên quan đến 2 đối tượng.

Khởi tố 25 vụ án, 201 bị can trong đường dây lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ" quy mô lớn, thiệt hại ban đầu 2.700 tỷ đồng

Khởi tố 25 vụ án, 201 bị can trong đường dây lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ" quy mô lớn, thiệt hại ban đầu 2.700 tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin cụ thể về vụ lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng, mua bán các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". CA TP Hà Nội cho biết, ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội được xác định lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.

Khởi tố vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh, thu giữ trên 2.000 tấn hàng hóa

Khởi tố vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh, thu giữ trên 2.000 tấn hàng hóa

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sáng 19/6, tại buổi họp báo thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn, Công an TP Hà Nội Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu chân gà đông lạnh quy mô lớn, với số lượng tiêu thụ trong nước lên tới hơn 10.000 tấn.

Bắt tạm giam người phụ nữ đăng video trên TikTok bị cho là bịa đặt, vu khống hai bệnh viện ở Hà Nội

Bắt tạm giam người phụ nữ đăng video trên TikTok bị cho là bịa đặt, vu khống hai bệnh viện ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thiên Hương để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sau khi đăng tải nhiều video trên nền tảng TikTok với nội dung bị xác định là bịa đặt, vu khống.

Top