Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sinh tồn khắc nghiệt và hành trình trở về giông bão từ đất Thái

Thứ bảy, 15:00 24/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - “Cứ tưởng tượng một ngày, bạn tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, xung quanh là những người mới nhìn thấy lần đầu. Họ nói gì bạn không hiểu, bạn nói gì họ cũng không hiểu. Điều đó thật đáng sợ”, anh Trí nhớ lại cảm giác lần đầu mở mắt sau khi may mắn được tàu Thái Lan kiếm sống. Vậy, anh đã làm thế nào để sinh tồn ở nơi đất khách quê người và tìm đường trở về quê nhà?

 

Anh Trí nhớ lại những tháng ngày không thể quên trong cuộc đời
Anh Trí nhớ lại những tháng ngày không thể quên trong cuộc đời

 

Ở lại để trả ơn mẹ nuôi

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại quãng thời gian lưu lạc sang đất Thái Lan, anh Dương Minh Trí vẫn còn nhớ từng chi tiết. Ngay từ khi nhìn thấy nước biển tràn vào khoang tàu, anh và đồng nghiệp đã nghĩ đến cái chết. Đến khi con tàu bị sóng đánh đến vỡ ra từng mảng, anh hoảng loạn tột độ và không còn chút hy vọng nào nữa. Điều kỳ diệu đầu tiên đến với anh, đó là anh may mắn bám được vào một mảnh gỗ vỡ ra từ chiếc thùng ướp lạnh. Trong lúc vùng vẫy giữa cơn thịnh nộ của biển cả, mảnh gỗ tưởng như vô dụng ấy lại cứu sống anh một cách ngoạn mục. Anh bám trụ vào nó để có thể cầm cự hơn 70 giờ trong làn nước biển lạnh giá. Sau đó, anh tiếp tục gặp điều thần kỳ khi giữa biển cả mênh mông lại có một con tàu tiến về phía mình. Lấy chút sức lực còn lại để cầu cứu, cuối cùng anh cũng được những người trên tàu tìm cách kéo lên đưa vào đất liền. Sau nhiều giờ ngất lịm, khi tỉnh dậy anh mới biết mình đã lạc sang đất nước Thái Lan. Anh được một người phụ nữ lớn tuổi tên Sem chăm sóc tại một căn bếp ấm cúng. Mặc dù vô cùng cảm kích trước những ân nhân cứu mạng nhưng cùng lúc đó, trong lòng anh Trí lại dấy lên một nỗi hoang mang. Anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới như thế nào tại một nơi hoàn toàn xa lạ khi không có khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh?

Thế nhưng, may mắn lại một lần nữa đến với anh nhờ lòng tốt của những con người ở nơi đây. Anh Trí nhớ lại: “Tất cả những người tôi đã gặp trên đất Thái Lan, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng họ đều là ân nhân của tôi. Đặc biệt là bà Sem. Đó là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng. Trước khi cưu mang tôi, bà sống một mình, không có chồng con. Khi biết hoàn cảnh đáng thương của tôi, bà ngỏ ý muốn nhận tôi làm con nuôi. Suốt 3 tháng trời, bà nhiệt tình giúp tôi bắt đầu cuộc sống mới. Điều tôi cảm kích nhất ở mẹ nuôi là tuy đã già nhưng bà vẫn tận tình và kiên trì dạy bảo tôi như dạy một đứa trẻ con”. Khi biết anh Trí không thể ngay lập tức tìm đường trở về quê hương khi không có gì trên người, bà Sem bắt đầu giúp anh có thể nghe và nói tiếng Thái. Bà chỉ từng loại đồ vật, nói tên nó bằng tiếng Thái và yêu cầu anh Trí nhắc lại. Bất cứ hành động gì bà cũng đều chỉ tay ra hiệu trước rồi nhắc đi nhắc lại bằng tiếng Thái. Với sự chỉ bảo tận tình đó, chỉ sau vài ngày, anh Trí đã có thể hiểu được ý bà Sem mà không cần phải ra hiệu. Hai người nói với nhau bằng những câu từ rời rạc. Ba tháng sau, anh Trí đã có thể giao tiếp cơ bản với những người dân ở đây.

Anh Trí tiếp tục nhớ lại: “Những con người ở nơi đây rất tốt. Không chỉ có bà Sem chăm sóc tôi như con đẻ của mình, cả những người xung quanh cũng vậy. Họ giúp tôi kiếm việc làm. Khoảng thời gian đầu, tôi làm công việc bê vác cho một cửa hàng trái cây. Có lẽ, mọi người thấy tôi là một người khỏe mạnh, hiền lành nên hết lòng giúp đỡ. Ban đầu, tôi chỉ cố gắng làm thật nhiều để đủ tiền tìm cách quay về nhà. Thế nhưng khi nhận được những đồng tiền công đầu tiên, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là mẹ nuôi. Tôi trở về nhà đưa toàn bộ số tiền đó cho bà. Nhiều tháng sau đó, tôi vẫn đưa tiền cho bà và chỉ giữ lại cho mình một ít để ăn uống. Tôi biết mình cố gắng với mục đích chính là về nhà nhưng tôi không thể quên ân nhân cứu mạng. Sống cùng bà Sem, tôi cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ. Vì để trả ơn bà, tôi mới kéo dài thời gian ở lại đất nước này, còn nếu thật sự tích cóp cho riêng mình, có lẽ tôi chỉ mất khoảng 6 tháng”.

Bị đuổi đánh vì tưởng là “ma”

 

 

Vợ chồng ông Dương Công To vô cùng vui mừng với kỳ tích của con trai
Vợ chồng ông Dương Công To vô cùng vui mừng với kỳ tích của con trai

 

Sau khoảng 2 năm quen và gắn bó với cuộc sống cùng con người nơi đây, anh Trí được một số người bạn Thái Lan gợi ý ra biển xin vào làm trên các con tàu đánh bắt cá, một phần vì đây là công việc quen thuộc anh đã từng làm khi còn ở Việt Nam, một phần là để tăng thu nhập, giúp anh sớm quay trở về quê hương. “Thoạt đầu nghe các bạn gợi ý, tôi có chút do dự. Sau chuyến tàu định mệnh ấy, tôi bị ám ảnh bởi biển cả, tàu thuyền và cả chính công việc tôi từng gắn bó bao nhiêu năm. Đó là một nỗi đau đối với tôi. Ngay từ nhỏ, tôi đã có niềm đam mê với biển nên mới quyết tâm đi theo con đường ấy. Nhưng trận bão kinh hoàng đó đã suýt cướp đi sinh mạng tôi. Sau khi được cứu vớt, tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục công việc này. Thế nhưng nghĩ lại không thể trốn tránh mãi, tôi quyết định xin phép mẹ nuôi để ra biển. Khoảng thời gian đầu cũng khá khó khăn nhưng mỗi khi nghĩ đến ngày trở về nhà, tôi lại có thêm động lực”, anh Trí cho hay. Cũng theo anh, khi được nhận vào làm việc tại tàu đánh cá, anh vẫn gửi một nửa số tiền công cho bà Sem, một nửa để dành dụm.

Hai năm làm việc ngoài biển, anh Trí đã để dành được một khoản tiền kha khá. Sau một thời gian dài hỏi han thì cũng được một người quen nhận lời giúp trở về Việt Nam theo các con tàu biển. Ngay trước ngày lên đường trở về quê hương, anh quay trở lại đất liền, gặp người mẹ thứ hai để nói lời từ biệt. Anh xúc động kể: “Thật khó để nói lời chia tay với mẹ nuôi. Không có một sự trả ơn nào đủ xứng đáng với những gì bà đã làm cho tôi. Bà cụ luôn một mình lầm lũi trong căn nhà nhỏ, luôn mong có một đứa con nhưng không được. Lúc chia tay, hai mẹ con ôm nhau khóc, tôi đưa thêm cho bà một khoản tiền để trang trải tuổi già. Nếu không bị tôi ép buộc thì không bao giờ, bà chịu cầm một đồng tiền nào của tôi”. Sau nhiều ngày lênh đênh trên các con tàu và cũng gặp nhiều khó khăn, anh Trí mới về tới biển Việt Nam. Đó là một cảm xúc mà có lẽ không ai ngoài anh thấu hiểu hết. Anh nhanh chóng trở về mảnh đất Vĩnh Long nơi sinh ra và lớn lên, trong đầu không ngừng nghĩ về khoảnh khắc hạnh phúc khi có thể sà vào vòng tay cha mẹ sau 4 năm xa cách. Tuy nhiên khi về đến nhà thì mọi thứ lại không như tưởng tượng, thậm chí suýt nữa anh đã không giữ được mạng trước khi về nhà.

Anh kể: “Tôi về đến nhà vào đêm trời mưa bão, lúc ấy nhà nhà đã cửa chốt then cài để đi ngủ. Chỉ riêng có nhà chú Tư hàng xóm thì vẫn còn sáng đèn. Thấy vậy, tôi liền chạy tới gọi chú. Nhưng sau đó, tôi lại thấy chú rút cây mác ra rượt đuổi. Tôi liền chạy vội nhưng chú cứ nghĩ tôi là “ma” nên vẫn cứ đuổi theo, phải đến khi tôi nhảy xuống sông thì chú mới chịu dừng lại. Nếu để chú đuổi kịp có lẽ tôi đã thành “ma” thật rồi. Người trên bờ, kẻ dưới sông, tôi phải cố gắng giải thích hết lời để chú nhận ra và tin rằng tôi còn sống. Mặc dù chưa tin hẳn nhưng vì không muốn làm tổn thương “người đã khuất”, chú Tư để tôi bò lên bờ về nhà. Và cả đêm hôm ấy, gia đình và bà con chòm xóm cùng thức trắng nghe tôi kể lại quãng đời kỳ lạ mà tôi đã trải qua. Tất cả mọi người đều thương cho tôi vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người nhưng cũng vô cùng vui mừng vì tôi vượt qua được kiếp nạn”. Gia đình anh Trí cho biết thêm ngay khi anh trở về, họ tiến hành tìm thân nhân cho cái xác mà ông To đã mang về chôn cất năm nào. Mặc dù đến nay vẫn chưa có người đến nhận nhưng gia đình ông vẫn thắp hương và làm giỗ hàng năm cho người đã khuất.  

 

Trở lại cuộc sống nơi quê nhà, niềm hạnh phúc càng được nhân lên nhiều lần với anh Trí khi anh tìm được người mình yêu thương rồi nên duyên chồng vợ. Hiện nay, vợ chồng anh cùng các con đang sinh sống và làm việc tại Tây Ninh. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng mỗi lần nhắc lại hành trình kỳ diệu trong quá khứ, anh vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc. Anh tự nhủ, cuộc đời đã cho mình cơ hội tái sinh thì phải sống sao cho thật tốt với bản thân và mọi người xung quanh. Anh nói: “Từng chi tiết trong cuộc hành trình 4 năm ấy, tôi sẽ không bao giờ quên được, nhất là những ân nhân đã cứu sống tôi. Ở phương trời xa, tôi luôn cầu chúc cho họ nhận được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống”. 

 

Đường Thảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Xã hội - 35 phút trước

GĐXH - Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hàng nghìn người dân làng Đông Cao đủ mọi lứa tuổi đã đến xem, cổ vũ cho gần 100 pháo thủ khiến cho không khí nơi đây vui tươi như mở hội...

 Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Một nhóm trẻ rủ nhau đi tắm sông tại khu vực chân cầu Hiệp Thành, (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không may 2 trẻ bị đuối nước thương tâm.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau gần 1 năm mở luồng, kênh đào dài 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ ở địa phận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mỗi ngày có hàng chục lượt tàu chở hàng, sà lan đi qua rút ngắn thời gian đi lại từ 8 tiếng xuống còn 20 - 30 phút.

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Thời sự - 4 giờ trước

5 học sinh lớp 11 tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội) rủ nhau ra sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy để bơi giải nhiệt ngày nóng nóng, 2 em không may bị đuối nước tử vong.

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Thời sự - 5 giờ trước

Người dân phát hiện một nam sinh lớp 12 bị chìm tại bể bơi Như Quỳnh center, đã sơ cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 29/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Thời sự - 6 giờ trước

Phát hiện lửa bùng phát tại kho của cửa hàng điện thoại, 3 nhân viên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành nên tháo chạy ra ngoài.

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ô tô tải gặp tai nạn khiến hơn 100 con dê trên xe chết và bị thương. Phát hiện sự việc, người dân đăng tải lên mạng xã hội, kêu gọi người khác thu mua để hỗ trợ tài xế.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Top