Cuộc sống bình lặng của người đàn ông mang bầu đầu tiên trên thế giới
Năm 2008, Thomas Beatie (47 tuổi, Mỹ), người chuyển giới nam, gây chấn động khi chia sẻ việc mang bầu, sinh con. Anh hiện là nhà môi giới chứng khoán, sống bình lặng bên vợ con.
Đã 13 năm kể từ khi Thomas Beatie tham gia cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình và nói với cả thế giới rằng anh có thể mang thai với tư cách một người đàn ông.
Hiện nay, việc người chuyển giới nam sinh con không còn mới lạ, dù các nghiên cứu, giáo dục và nhận thức vẫn còn thiếu trầm trọng.
Tuy nhiên, xã hội đã đi được chặng đường dài và Beatie cũng vậy.
Ông bố 4 con, hiện là nhà môi giới chứng khoán ở thành phố Phoenix (bang Arizona, Mỹ), chia sẻ với Today về việc cuộc sống anh thay đổi ra sao sau tiết lộ gây chấn động năm nào.
| |
Năm 2008, thời điểm khái niệm người chuyển giới gần như chưa được biết tới, Thomas Beatie gây chấn động với câu chuyện mang bầu, sinh con. |
"Mọi thứ đến như cơn lốc"
"Khi câu chuyện của tôi được công bố, mọi người gần như không hề biết hay nghe nói về người chuyển giới. Hơn thế, họ còn có thể sinh con. Tôi nghĩ rằng việc phơi bày tầm quan trọng của khả năng sinh sản đối với người chuyển giới là điều khiến công chúng mở mang tầm mắt", Beatie nhớ lại.
Năm 2008, Beatie viết bài cho tờ báo The Advocate về hành trình mang thai của mình. Anh cảm thấy tuyệt vọng trong việc tìm kiếm lời khuyên và sợ con gái sẽ bị chính quyền bắt đi.
Câu chuyện của Beatie nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Những bức ảnh anh ôm bụng bầu gây được sự chú ý lớn.
![]() |
Thomas Beatie và vợ cũ Nancy Beatie tại nhà riêng tháng 5/2008. Ảnh: Kristian Dowling. |
Lời mời phỏng vấn trên truyền hình và tạp chí đổ xô đến với Beatie. Anh viết sách, trở thành tiêu điểm của nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng và là ngôi sao trong chương trình thực tế của Pháp.
"Mọi thứ đến như cơn lốc. Tôi không hề hối tiếc", anh nói.
Sau khi sinh con đầu lòng, Susan, vào năm 2008, Beatie có thêm 2 con với người vợ khi đó là Nancy Beatie. Họ ly thân vào năm 2012.
Năm 2016, Beatie kết hôn với người vợ thứ hai, Amber Beatie. Cô làm việc tại nhà trẻ mà các con anh từng theo học. Hai người có con với nhau vào năm 2018, do Amber hạ sinh.
Hiện tại, Beatie và gia đình sống tương đối bình lặng ở thành phố Phoenix. Ông bố 4 con thỉnh thoảng nhận lời mời diễn thuyết hoặc vai diễn nhỏ trong các quảng cáo.
Các con lớn của Beatie - hiện 11, 12 và 13 tuổi - vẫn qua lại với mẹ, sống cách 15 km. Khi tụ họp, họ cùng bơi, chơi cờ caro hoặc thử nghiệm công thức nấu ăn mới.
Tuy nhiên, Beatie chưa bao giờ có thể thay đổi biệt danh "người đàn ông mang bầu" mà các trang bìa của tờ báo lá cải dùng để gọi anh vào năm 2008.
"Tôi không thấy có gì sai khi là một người đàn ông mang thai. Tôi rất tự hào vì đã đưa các con đến với thế giới. Nó giống như huy chương vậy", anh nói.
Beatie và vợ cũ cùng 3 đứa con của họ tại công viên giải trí ở Thụy Điển năm 2011. Hiện các con của anh 11, 12 và 13 tuổi. Ảnh: Christopher Hunt. |
Người chuyển giới có quyền sinh con
Beatie khá ngạc nhiên về việc thế giới đã thay đổi quan điểm như thế nào kể từ khi câu chuyện của anh được chú ý. Bởi lúc đầu, không ai biết về bản dạng giới hay ý nghĩa của việc chuyển giới.
"Thật sự khó khăn khi mọi người nói những điều họ hiểu nhầm về tôi trên TV và phương tiện truyền thông. Tôi cảm thấy sốc", Beatie nhớ lại.
Thời điểm câu chuyện của Beatie được công khai, Trystan Reese, người ủng hộ cộng đồng chuyển giới ở thành phố Portland (bang Oregon), đang làm việc cho Lực lượng Đồng tính nam và Đồng tính nữ quốc gia, tập trung vào các vấn đề chuyển giới liên quan đến thay đổi văn hóa và hòa nhập chính sách.
"Tôi đã nghĩ rằng còn hơi sớm để kể công khai câu chuyện kiểu này. Thay đổi văn hóa là sự phát triển. Mọi người phải mất thời gian để hiểu về các vấn đề chuyển giới. Tôi thực sự lo sợ cho anh ấy", Reese nói với Today.
Reese nói rằng nếu Beatie tham gia nhiều hơn vào phong trào bình đẳng chuyển giới khi đó, anh và những người khác sẽ cảnh báo anh không nên chia sẻ câu chuyện của mình.
"Những điều xảy ra với anh ấy thật tệ", anh nói, đề cập đến sự ngược đãi của giới truyền thông với Beatie.
Thomas Beatie và vợ hai Amber Nicholas chụp ảnh kỷ niệm ở Anthem, Arizona tháng 10/2012. Ảnh: Beatie Family. |
Reese cũng bị xáo trộn khi truyền thông mô tả Beatie là "người đàn ông mang thai đầu tiên trên thế giới". Anh biết hàng chục người đàn ông chuyển giới đã sinh con trước khi nghe tới câu chuyện của Beatie.
Tuy nhiên, đối với những người bình thường, Beatie là người đầu tiên.
Bản thân Beatie cũng cho rằng sự nổi tiếng của mình là công cụ để đánh thức mọi người về các cách khác nhau để tạo dựng gia đình. Anh hy vọng những người đàn ông mang trong tương lai sẽ có trải nghiệm tốt hơn.
"Tôi muốn đảm bảo đối với gia đình tôi và những người khác, đây là điều hoàn toàn có thể làm được, rằng luật pháp sẽ tôn trọng điều đó. Vì vậy, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải tiếp tục đấu tranh", anh nói.
Tuy nhiên, Beatie thừa nhận rằng ngay cả khi nhận thức của công chúng về trải nghiệm cá nhân của anh đã thay đổi, vẫn còn nhiều việc phải làm để hỗ trợ người chuyển giới có mong muốn lập gia đình. Đó là đào tạo nhiều hơn giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiếp cận công bằng với phương pháp điều trị sinh sản và chế độ nghỉ thai sản.
Beatie cho biết: "Tôi nghĩ nhiều người vẫn còn cho rằng nếu muốn là chuyển giới, bạn phải cắt bỏ hoàn toàn cơ quan sinh sản và không được có con. Cần có những cuộc thảo luận về khả năng sinh sản của người chuyển giới. Họ có quyền được hạnh phúc, lập gia đình và được tôn trọng".
Theo Zingnews
Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"
Chuyện đó đây - 1 giờ trướcCó một ngôi làng kỳ lạ trên thế giới mà 18 năm nay không có trẻ em, chỉ có 30 người trưởng thành và hàng trăm con búp bê.
Phát hiện kho báu đồng xu rải rác trên bãi biển: Sự thật đằng sau "nổi da gà"
Chuyện đó đây - 11 giờ trướcMọi người được khuyến cáo nên tránh xa "kho báu" này ngay lập tức.
Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất
Tiêu điểm - 1 ngày trướcĐường đi của một tàu NASA đã bị cắt ngang bởi một vùng đầy hạt tích điện, giải phóng bởi vật thể 3I/ATLAS.
Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCon trâu khủng cao khoảng 1,75m và ăn 20 loại thức ăn mỗi ngày. Bộ lông láng mượt như sa tanh của Modi là do được dắt chạy bộ 5km mỗi ngày và được massage bằng dầu sau khi tắm. Chi phí chăm sóc con trâu lên tới 2,9 tỷ đồng mỗi năm.
Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái Đất
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcTrong suốt hàng tỷ năm hình thành và tiến hóa, Trái Đất đã trải qua vô số biến động dữ dội, từ những vụ va chạm khổng lồ cho đến các chu kỳ kiến tạo liên tục thay đổi diện mạo hành tinh.
“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNhững bức tường lượn sóng bí ẩn được tìm thấy ở sa mạc Sinai của Ai Cập vừa được xác định là phần còn lại của một pháo đài cổ đại.
'Mảnh vỡ vũ trụ' đâm vào buồng lái máy bay ở độ cao 11.000m
Tiêu điểm - 2 ngày trướcMáy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Mỹ United Airlines bị vật thể bí ẩn va phải khi đang bay, một số người nghi ngờ đó có thể là mảnh vỡ từ không gian.
Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan
Tiêu điểm - 3 ngày trướcCathy Warren, 29 tuổi, đến từ Basingstoke, Hampshire, Anh cho biết cuộc đời cô “thay đổi mãi mãi” sau khi bị đột quỵ trong chuyến du lịch cùng bạn bè tại thành phố Fethiye, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 27/9/2024.
Bức tranh 700.000 USD của Picasso biến mất bí ẩn
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra vụ mất tích bí ẩn của một bức tranh của Pablo Picasso sau khi tác phẩm này dường như “biến mất” trong quá trình vận chuyển tới triển lãm.
Trái Đất bước vào 'điểm tới hạn khí hậu' đầu tiên: Biến đổi khí hậu có phải là không thể đảo ngược?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcTrái Đất đang ở trong một giai đoạn biến động dữ dội chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại.
Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sát
Chuyện đó đâyMột vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.
