Cuộc sống của công chúa Nhật Mako sau khi từ bỏ địa vị hoàng gia, theo chồng sang Mỹ
GĐXH - Cuộc sống hiện tại của Công chúa Mako tại Mỹ khiến nhiều người bất ngờ sau khi kết hôn với bạn trai lâu năm và từ bỏ tước vị công chúa.
Vào ngày 28/6 (giờ địa phương), tờ Daily Mail đã đăng tải những hình ảnh mới nhất về Cựu công chúa Nhật Bản Mako (31 tuổi) khi cô được phát hiện đi mua sắm một mình tại khu chợ của người Amish.

So với thời điểm còn là thành viên hoàng gia, Mako giờ giản dị và phóng khoáng hơn rất nhiều
Ở lần xuất hiện hiếm hoi này, cựu Công chúa Mako che mặt với khẩu trang y tế. Cô mặc trang phục đơn giản với quần jean ống rộng, áo đen và giày thể thao kết hợp phụ kiện là chiếc túi tote trắng trơn màu. Theo mô tả của Daily Mail, Mako trông có vẻ thờ ơ, đi dạo dọc vỉa hè khi được bắt gặp. Cô ra ngoài một mình, không thấy bóng chồng bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên Mako lộ diện từ sau khi chồng cô, Kei Komuro, đỗ kỳ thi lấy bằng luật sư trong lần thi thứ ba hồi tháng 10/2022. Cặp vợ chồng rất kín tiếng sau khi chuyển vào sống trong căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm New York và được cho là độc lập về tài chính.

Cựu công chúa Nhật Bản được bắt gặp trên đường phố New York, Mỹ
Cựu công chúa được chính phủ Nhật Bản tặng khoản tiền hồi môn 1,3 triệu USD nhưng cô từ chối nhận. Mako cùng chồng bắt đầu cuộc sống mới tha hương, bất chấp những lời gièm pha ở quê nhà từ những người chỉ trích chuyện tình cảm của họ.
Với tấm bằng cử nhân về lịch sử nghệ thuật, Mako đang làm tình nguyện viên không lương tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. "Cô ấy đặc biệt tham gia vào công tác chuẩn bị cho triển lãm tranh lấy cảm hứng từ cuộc đời một nhà sư thế kỷ 13, người đã đi khắp Nhật Bản để truyền bá Phật giáo", tờ Japan Times cho biết.
Trong khi đó, sau gần nửa năm vượt qua kỳ kiểm tra luật sư của bang New York, Kei Komuro bắt đầu được đăng ký hành nghề hồi cuối tháng Hai. Theo Hệ thống Tòa án Thống nhất của bang New York, chức danh chồng cựu Công chúa Mako trong công ty luật ở New York cũng được đổi từ thư ký luật sang cộng sự.
Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của cặp đôi được cho là đã phần nào ổn định khi họ sinh sống trong một căn hộ sang trọng ở New York.
Việc Kei Komuro đỗ kỳ thi luật đã giúp cặp đôi tháo gỡ được gánh nặng tài chính và visa tại Mỹ. Hiện tại, cả hai vẫn lựa chọn cuộc sống rất kín tiếng và bình lặng ở New York dù đời tư của họ vẫn là chủ đề được giới truyền thông quan tâm.
Komuro gặp Mako năm 2013 khi học chung Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở ngoại ô Tokyo. Cặp nam thanh nữ tú "đính hôn không chính thức" năm 2017 và lên kế hoạch kết hôn tháng 11/2018. Ban đầu, tin vui này được người Nhật đón nhận. Tuy nhiên, một bộ phận công chúng phản ứng dữ dội sau khi người dân phát hiện ra mẹ Komuro, Kayo, không trả khoản vay 4 triệu yên (35.000 USD) cho hôn phu cũ, một phần trong số đó để trả học phí cho con trai.
Vụ việc gây tranh cãi đến mức các nhà phê bình cho rằng Komuro kết hôn với công chúa chỉ vì tiền bạc, danh vọng. Sau đó, Komuro đưa ra tuyên bố dài 24 trang về số tiền, giải thích mẹ anh tin đó là một món quà chứ không phải khoản vay. Cuối cùng, Komuro khẳng định anh sẽ trả lại tiền nhưng chưa rõ liệu đã trả được chưa.

Cặp đôi quyết định xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ
Bất chấp rối ren, tình yêu của Komuro và Mako vẫn bền vững. Cháu gái Thượng hoàng Akihito nhất quyết kết hôn với bạn trai thường dân. Cô cũng từ bỏ địa vị hoàng gia sau đám cưới tháng 10/2021. Tất cả công chúa Nhật Bản từ bỏ địa vị hoàng gia sau khi kết hôn, vì chỉ có nam giới kế vị trong gia đình Hoàng gia Nhật Bản.
Mako không còn được sống trong Hoàng cung, nếu cô và Komuro có con trai, đứa bé cũng sẽ không nằm trong danh sách kế vị ngai vàng. Mako sẽ không bao giờ có thể trở lại hoàng tộc, ngay cả khi ly hôn.
Nuôi mèo có thể thay đổi bộ não của bạn và cả của mèo: Khoa học tiết lộ bí mật đằng sau mối liên kết đặc biệt này
Tiêu điểm - 4 giờ trướcBằng một cách rất riêng, mèo đã học được cách sử dụng bản năng cổ xưa của tình yêu và biến nó thành cầu nối giữa hai loài tưởng chừng khác biệt hoàn toàn.
Hệ Mặt Trời có một "đại dương sự sống" ngoài hành tinh khổng lồ?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột đại dương từng sâu đến 170 km có thể tồn tại bên dưới lớp vỏ băng của Ariel, một trong những "mặt trăng sự sống" của hệ Mặt Trời.
Phát hiện "thủy quái" trên biển, người dân cả vùng chấn động và đặt cùng 1 câu hỏi
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTin tức này đã thu hút sự chú ý đặc biệt khắp cả nước.
Bí ẩn về những ánh sáng ma quái ám ảnh chúng ta trong nhiều thế kỷ đã được giải đáp
Tiêu điểm - 3 ngày trướcThường được gọi là ma trơi, những ánh sáng kinh hoàng này thực ra là gì?
Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện ra thứ đáng sợ
Tiêu điểm - 4 ngày trướcMột người phụ nữ yêu thiên nhiên đã tình cờ phát hiện ra loại nấm có hình dạng đáng sợ khi đang đi dạo.
Hiện trạng ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng: Cái kết đắng lòng của gia chủ 'được voi đòi tiên'
Tiêu điểm - 5 ngày trướcGĐXH - Do không thỏa thuận được giá bồi thường nên chủ một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) phải sống giữa đường cao tốc.
Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ là "hạt giống" hành tinh mới?
Tiêu điểm - 5 ngày trướcMột vật thể tương tự 3I/ATLAS có thể chính là "công tắc" khởi động quá trình hình thành Trái Đất vài tỉ năm trước.
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cô bé 16 tuổi vẫn phải đút cơm, tiêu 170 triệu đồng/ngày, sẵn sàng đi 500km để cắt tóc
Tiêu điểm - 6 ngày trướcGĐXH - Từng chịu chỉ trích nặng nề từ mạng xã hội Trung Quốc vì 16 tuổi vẫn cần bảo mẫu đút cơm, Lưu Tử Kỳ hiện có bước đột phá trong sự nghiệp, cuộc sống.
Bí ẩn “lỗ thủng” rộng 1.930 km trên Mặt Trăng
Tiêu điểm - 6 ngày trướcMột đáp án mới cho tính chất "hai mặt" của Mặt Trăng vừa được tiết lộ thông qua hố trũng South Pole - Aitken.
Người đàn ông câu được con cá "khổng lồ", giá hơn 50 tỷ đồng
Tiêu điểm - 1 tuần trướcMột cần thủ cùng với bạn bè đã câu được một con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 400kg dài 2,72 mét trên biển, khi biết giá ai cũng bất ngờ.
Hiện trạng ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng: Cái kết đắng lòng của gia chủ 'được voi đòi tiên'
Tiêu điểmGĐXH - Do không thỏa thuận được giá bồi thường nên chủ một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) phải sống giữa đường cao tốc.
