Cuộc sống đau khổ của người đàn bà mang tiếng "đẻ thuê" có chồng phạm tội lừa đảo hàng loạt phụ nữ
GiadinhNet - Công an TP.Bà Rịa vừa tạm giam hình sự đối tượng Hà Mộng Hoàng (Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ nhẹ dạ với chiêu mua xe hóa giá của Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
|
Chị Hồng đang kể về cuộc đời mình. Ảnh: T.G |
Khoảng cuối tháng 10 vừa qua, Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã nhận được đơn khai báo của một phụ nữ tên L. (SN 1984, quê Kiên Giang, nhân viên một quán cà phê tại Q.7, TP.HCM) bị Hà Mộng Hoàng (trú tại Ấp 19, phố Hải Tân, Long Hải, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua truy xét, ngày 30/10, Công an TP Bà Rịa đã làm rõ và bắt giữ đối tượng này.
Trong vụ việc cuối cùng trước khi sa lưới pháp luật này, ngày 23/10/2013, Hoàng đã đã hẹn chị L. xuống TP. Bà Rịa để mua xe. Sau một hồi trò chuyện, ăn uống, hai người cùng đồng ý thuê một phòng nghỉ tại phường Phước Trung để tiếp tục "tâm sự" và bàn luôn chuyện mua bán. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau, Hoàng nói với cô gái đi tập thể dục nhưng không thấy quay lại. Kiểm tra tài sản, chị L. phát hiện 6,4 triệu đồng cùng chiếc đồng hồ đã bị Hoàng lấy mất. Trong biên bản lời khai tại cơ quan công an, Hoàng đã khai nhận có hành vi lừa đảo tương tự từ khoảng đầu năm 2013 đến nay và thực hiện trót lọt với 7 nạn nhân khác.
Với mong muốn tìm hiểu rõ thêm sự việc, chúng tôi đã tìm về địa phương, nơi kẻ sống nhờ vào tiền lừa đảo những người "tình một đêm" này từng cư ngụ. Theo những người dân sống quanh ấp, Hoàng vốn nổi tiếng là kẻ "đi về thất thường, thoắt ẩn thoát hiện". Thậm chí, ngay cả chị Võ Thị Tuyết Hồng (SN 1971, vợ Hoàng) cũng không hề nắm được mỗi tháng chồng ra khỏi nhà là đi đâu hay làm gì. Chỉ biết rằng trước đây, Hoàng vốn làm nghề đi biển rồi sau khi hai người lấy nhau, Hoàng chuyển từ Quảng Ngãi về đất Long Hải này "ở rể". Tháng tháng Hoàng lại khăn gói ra đi nhưng khi về cũng chẳng thấy mang được đồng nào đưa vợ. Mãi cho đến năm 2007, Hoàng nói với vợ là nghỉ không đi biển nữa mà chuyển sang làm bảo vệ cho một công ty du lịch trên Thị trấn Phú Mỹ (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). Thế nhưng, kể từ khi chuyển công việc mới thì chuyện đi về của Hoàng vẫn thất thường như cữ. "Có điều lạ, từ khi ông Hoàng chuyển qua làm bảo vệ, thì thấy liên tục đổi xe máy. Ban đầu thì thấy đi chiếc Dream, sau thì chuyển Air Blade… Khi hỏi thì đều bảo là xe mượn chứ tiền đâu mà mua bán gì. Nghe thì nghe vậy chứ cũng không biết thế nào", một người sống gần nhà Hoàng cho biết.
Sống với vợ bao nhiêu năm nhưng dường như người đàn ông này chưa khi nào biết hỏi thăm vợ chuyện gia đình hay chuyện học hành của các con. Thậm chí, sau mỗi lần đi biển hay đi làm trở về, Hoàng cũng chẳng chịu vào nằm chung với vợ mà tự ôm gối, ôm chăn ra nằm võng. Để đến khi ra ngoài, hắn lại tìm cho bằng được cách để lừa con gái nhà lành và cả những bà trung niên, dẫn vào nhà nghỉ "chung đụng" rồi chiếm đoạt tài sản. Khi hỏi chị Hồng có biết gì về số tài sản mà Hoàng lừa đảo có được, người vợ này hoàn toàn không hề hay biết và cũng chưa bao giờ thấy chồng mang chút tiền nào về đưa vợ. Vốn đã chịu sống cảnh cam chịu, nên chị Hồng cũng chẳng bao giờ gặng hỏi về công việc và các mối quan hệ của chồng ở bên ngoài như thế nào.
Trong căn nhà nhỏ một mái, dựng giữa một bãi đất không, xung quanh là cỏ dại mọc um tùm và con đường vào lầy lội, chị Hồng cùng cha đẻ của mình và 4 người con vẫn ngày ngày âm thầm sống. Chị kể, trước đây cũng từng trải qua nhiều công việc, từ đi làm giúp việc trên TP.Bà Rịa cho đến giờ làm phụ bếp tại Căn tin số 1, Khu du lịch 298 Long Hải. Số lương ít ỏi 2,6 triệu mỗi tháng chị nhận được chính là khoản thu nhập duy nhất để cả gia đình 6 miệng ăn duy trì cuộc sống. Công việc khiến chị buộc phải đi làm cả ngày, nhiều lúc trái gió trở trời, ốm đau nhưng vẫn phải cố đạp xe vài cây số đến nơi làm việc. Bao năm qua, gần như mang tiếng có chồng nhưng toàn bộ mọi chuyện lo toan, gánh vác chuyện trong gia đình đều do chị đảm nhận.
![]() |
Đối tượng Hà Mộng Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.G |
Nhắc lại người chồng vừa mới sa chân vào lao lý, người đàn bà 4 mặt con này chia sẻ, cả hai cưới nhau được 16 năm, nhưng chồng gần như đi biền biệt, chẳng ai biết chính xác Hoàng làm gì, ở đâu. Chỉ biết mỗi lần đi là từ vài tháng đến cả nửa năm không về, chẳng thấy hỏi thăm tình hình vợ con, tiền nong cũng chẳng có một đồng đưa vợ. Mãi cho đến khi công an ập tới nhà bắt giữ người chồng vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, khi ấy chị mới "ngã ngửa" biết chuyện.
"Từ khi bố mấy đứa bị bắt, cả nhà chẳng ăn ngon ngủ yên được. Con bé lớn lại cứ đòi nghỉ học phụ thêm cho mẹ và các em nhưng tôi không cho. Không học sau này lại khổ như mẹ thôi", nói rồi chị Hồng lại sụt sùi khóc. Có chồng lạnh nhạt nhưng may mắn, 4 đứa con của chị Hồng đều thương mẹ nên gắng sức học hành chăm chỉ, đều là học sinh giỏi nhiều năm liền. Đứa con gái đầu năm nay đã lên lớp 8, đứa nhỏ mới lên lớp 2. Như đã quá quen với việc thiếu vắng cha ở nhà, mỗi ngày, khi chị Hồng đi làm, đứa con gái lớn cũng vì thế mà phải làm thay phần việc của mẹ để chăm lo cho các em. Ở cái tuổi, "ăn chưa no, lo chưa tới", mỗi buổi trưa đi học về, em lại lật đật vào bếp làm cơm cho ông ngoại và các em. Bữa cơm đạm bạc của một đứa nhỏ còn vụng về nên mâm cơm ngày nào cũng chỉ có trứng tráng, rau luộc.
Cuộc sống của người vợ hiền lành, cam chịu cùng những đứa con thương mẹ vất vả là thế thì trong gia đình, Hoàng hiện lên như một người chồng lạnh lùng, một người cha vô tâm. "Tui cũng biết ổng có bồ nhí bên ngoài. Nhiều lúc cũng chỉ mong sao ổng theo bồ luôn đi để sống thoải mái, chứ tui cũng chẳng mong níu giữ gì nữa. Thế nhưng, có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ ổng lại gây ra chuyện động trời này", chị thở dài nặng nề. Theo đó, suốt bao năm nay, Hoàng không hề gần gũi vợ dù chỉ một lần. Thậm chí, đã có lúc người vợ này còn nghĩ, mình chỉ là một người "đẻ thuê" đối với Hoàng chứ không hề nhận được một chút tình cảm nào. Tuy thế, nhưng chưa một lần chị Hồng oán trách chồng mà buông lời nặng nhẹ, gia đình chị cũng vì thế mà được xem là yên ấm bao năm. Ngày Hoàng bị bắt và công an đến khám xét nhà, chị chỉ biết ngậm ngùi đứng khóc. Hai ngày sau, chị lại lật đật đạp xe lên Công an TP. Bà Rịa thăm chồng. Trong gói đồ đùm bọc chị mang lên, người ta thấy có ít giò, ít chả, loại thức ăn mà các con chị thi thoảng mới được nếm, và thêm vào vài bộ đồ đã gấp gọn tinh tươm.
Ông Sáu (60 tuổi), Tổ trưởng ấp dân cư số 19, nơi vợ chồng Hoàng sinh sống cho hay: "Gia đình vợ ông Hoàng dù không phải dân gốc nhưng cũng đã sinh sống ở đây nhiều năm nay. Đây là gia đình thuộc hộ nghèo của ấp và lâu nay cũng không thấy điều tiếng hay cãi vã gì. Khi xảy ra chuyện, ai nấy đều bất ngờ, chỉ tội cho người vợ sống hiền lành, thật thà, thậm chí, dù đã hơn 40 tuổi rồi nhưng khi nói chuyện, chào hỏi người lớn tuổi vẫn cúi xuống lễ phép đâu ra đấy. Ngày ngày cứ lầm lũi làm việc để nuôi con, vậy mà lại vướng phải ông chồng đổ đốn, đã không nhờ cậy được gì chồng mà giờ còn phải gánh hậu quả".
Chiêu lừa đảo "tiền - tình" của gã "sát gái"
Hoàng lấy danh nghĩa một người tên Tuấn, làm việc trong Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có xe máy bán hóa giá rồi lợi dụng niềm tin của những cô gái trẻ và cả những phụ nữ trung niên nhẹ dạ lại hay ham rẻ để lừa đảo. Trong mỗi phi vụ, gã cũng không quên gạ gẫm chuyện tình cảm, đưa nạn nhân "lên giường" trước khi thực hiện chiếm đoạt tài sản, hòng "lợi cả đôi đường". |

Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng
Pháp luật - 34 phút trướcLợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền đưa ra thông tin gian dối về khu ruộng lừa nạn nhân đưa tiền nhờ mua hộ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Lợi dụng mưa lũ, 4 anh em rủ nhau đi trộm
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Trong khi lực lượng chức năng đang căng mình giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10, nhóm 4 đối tượng tại Nghệ An lại lợi dụng người dân đi tránh lũ để trộm tài sản có giá trị.

Trốn truy nã 35 năm rồi đến cơ quan công an đầu thú
Pháp luật - 7 giờ trướcCông an phường Thiên Lộc, Hà Nội vừa vận động Nguyễn Thị Liễu (SN 1957) trú tại xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng là đối tượng trốn truy nã hơn 35 năm ra đầu thú.

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.

Mâu thuẫn vì vịt chết, một người bị đâm trọng thương
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nghi ngờ người hàng xóm gây ra cái chết bất thường của 3 con vịt trong đàn, Nguyễn Đình Bồng đã dùng dao tấn công, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Trốn thuế hơn 1.200 tỷ đồng, một giám đốc công ty vàng bạc ở Hưng Yên bị bắt
Pháp luật - 1 ngày trướcNguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trốn thuế trên 1.200 tỷ đồng.

Cựu nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm sa lưới
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng vào năm 1995, Thủy bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, sống chui lủi và che giấu thân phận dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn nhẹ dạ 'sập bẫy' lừa đảo trực tuyến
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các đối tượng lừa đảo dựng nhiều kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Dù thủ đoạn không mới, nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ dẫn đến "sập bẫy".

Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang
Pháp luật - 2 ngày trướcĐối tượng 71 tuổi đã bỏ trốn sau khi bị khởi tố về hành vi hiếp dâm bé gái 10 tuổi. Một tháng sau, đối tượng này bị bắt giữ.

Một phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi tham gia nhóm pickleball trên mạng
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Tham gia nhóm chơi thể thao trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị các đối tượng lừa đảo hướng dẫn thực hiện các "nhiệm vụ" chuyển tiền với lời hứa nhận lại lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Không giảm tốc độ khi vào ngã tư, tài xế xe tải gây tai nạn nghiêm trọng
Pháp luậtGĐXH - Dù phát hiện một chiếc xe con đang di chuyển cắt ngang đường, tài xế Phạm Văn Lốp vẫn không giảm tốc độ, dẫn đến va chạm mạnh vào hông phải xe này, khiến toàn bộ người trên xe bị thương.