Cuộc sống ở nơi “đường biến thành sông”, ghe thuyền làm phương tiện đi lại

| Xã hội

GiadinhNet - Mỗi mùa lũ lụt, người dân vùng "rốn lũ" ở Thừa Thiên Huế dường như đã quá quen với việc bị nước lũ ngâm nhiều ngày. Do đó, họ luôn chủ động kê cao đồ đạc, sẵn sàng lương thực và mua sắm cả ghe, thuyền để làm phương tiện đi lại.

Cuộc sống ở nơi “đường biến thành sông”, ghe thuyền làm phương tiện đi lại - Ảnh 1.

Mưa lớn trong các ngày 16 và 17/10 cùng với việc các hồ thủy điện điều tiết nước khiến cho nhiều vùng thấp trũng ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) bị ngập.

Cuộc sống ở nơi “đường biến thành sông”, ghe thuyền làm phương tiện đi lại - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Báo Sức khoẻ & Đời sống chiều 18/10, tại thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), nơi được xem là vùng “rốn lũ” của tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù trời ngưng mưa, tuy nhiên trên tất cả các con đường trong thôn còn bị ngập, chỗ sâu khoảng 0.8m, chỗ cạn 0.4m. Nhiều nhà dân bị ngập khoảng 0.2m hoặc ngấp nghé trước sân.

Cuộc sống ở nơi “đường biến thành sông”, ghe thuyền làm phương tiện đi lại - Ảnh 3.

Nước ngập khiến người dân đi lại khó khăn, họ phải lội bì bõm trong nước. Một số người phải dùng ghe, thuyền để làm phương tiện đi lại.

Cuộc sống ở nơi “đường biến thành sông”, ghe thuyền làm phương tiện đi lại - Ảnh 4.

Theo chia sẻ của người dân thôn Xuân Tùy, địa phương là nơi thường xuyên chịu cảnh bị nước lụt ngâm nhiều ngày (trong năm 2020, họ có hơn 40 ngày sống chung với lũ). Do đó, trước mỗi mùa mưa lũ, người dân đã chuẩn bị mọi phương án để ứng phó như chủ động kê cao đồ, trữ lương thực và sắm cả ghe để làm phương tiện đi lại, sẵn sàng sống chung với lũ.

Cuộc sống ở nơi “đường biến thành sông”, ghe thuyền làm phương tiện đi lại - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Tuấn cho biết, năm nay đây là đợt đầu tiên địa phương bị ngập lụt. Tình trạng ngập này xảy ra đã 2 ngày nay. Do địa hình ở đây thấp, nước thoát rất chậm, nên cứ mỗi đợt lụt nước lại ngâm vài ngày liền.

Cuộc sống ở nơi “đường biến thành sông”, ghe thuyền làm phương tiện đi lại - Ảnh 6.

Do đặc thù địa hình thấp trũng, do vậy các ngôi nhà ở “rốn lũ” Xuân Tuỳ được xây dựng với nền móng cao hơn mặt đường rất nhiều. Dù vậy, khi lụt to nước vẫn ngập sâu vào nhà. Khi lũ rút chậm vì thoát nước kém, nước luôn mấp mé ở trước sân.


Cuộc sống ở nơi “đường biến thành sông”, ghe thuyền làm phương tiện đi lại - Ảnh 7.

Các em nhỏ rủ nhau chèo ghe, nô đùa giữa dòng nước lụt.

Cuộc sống ở nơi “đường biến thành sông”, ghe thuyền làm phương tiện đi lại - Ảnh 8.

Một người đàn ông bì bõm lội nước đi mua thực phẩm.

Cuộc sống ở nơi “đường biến thành sông”, ghe thuyền làm phương tiện đi lại - Ảnh 9.

Người dân đi làm từ nơi khác về phải đợi ghe ra đón.

Cuộc sống ở nơi “đường biến thành sông”, ghe thuyền làm phương tiện đi lại - Ảnh 10.

Với những người dân vùng “rốn lũ” Xuân Tùy, dường như họ đã quá quen với cảnh nước ngập phải bì bõm lội nước, hoặc chèo ghe đi lại.

Người dân vùng "rốn lũ" Xuân Tùy nói về cuộc sống những ngày sống chung với lũ lụt.

Mưa lớn ở miền Trung: 3 người mất tích, 1 người bị cây ngã đè phải đi cấp cứuMưa lớn ở miền Trung: 3 người mất tích, 1 người bị cây ngã đè phải đi cấp cứu

GiadinhNet - Mưa to đã khiến cho mực nước sông tại các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị lên cao. 3 người ở 2 địa phương này mất tích, 1 người ở TP Huế bị cây ngã đè trúng khi đang đi trên đường.


 

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.