GĐXH - Trên sóng trực tiếp lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, BTV Thúy Hằng VTV đã có màn ứng biến linh hoạt khi phỏng vấn một em bé.
Sáng 30/4, trong không khí lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Công viên Bến Bạch Đằng, TPHCM, MC - BTV Thúy Hằng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có cuộc phỏng vấn nhanh với người dân. Khi trò chuyện cùng bé gái về cảm xúc trong thời khắc ý nghĩa này, có lẽ do quá hồi hộp và bỡ ngỡ trước ống kính nên khán giả nhí không biết nói gì.
Nữ MC gợi ý: "Con không biết à, trên áo con ghi chữ gì đây nè ". Cô bé lúc đó đọc dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam ". Ngay lập tức, MC Thúy Hằng động viên "Con giỏi quá, con nói to cho mọi người cùng nghe nhé ".
Màn xử lý tình huống chỉ trong vài giây thể hiện sự nhanh trí và chuyên nghiệp của nữ MC. Cô không chỉ giúp em bé vượt qua sự hồi hộp mà còn biến khoảnh khắc này thành thông điệp ý nghĩa.
Ngay sau đó, nữ MC tiếp tục dẫn: "Đó chính là tinh thần của Việt Nam, đó là không khí tại công viên Bến Bạch Đằng TPHCM ở thời điểm này. Ngày hôm nay, chúng tôi ở đây cùng hoà vào niềm chung vui của đất nước để mong rằng những sự hy sinh xương máu của thế hệ cha anh hoàn toàn xứng đáng...".
"Một pha xử lý xuất sắc; Thế mới đúng là MC của VTV chứ; Xử lý quá tốt và khéo léo; Xịn luôn, xử lý quá thông minh... ", là những lời khen ngợi dành cho BTV Thúy Hằng.
MC - BTV Thuý Hằng sinh năm 1980, từng tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM. Cô bén duyên với lĩnh vực truyền hình từ năm 2005, đến năm 2014 được cử ra công tác tại Ban Thời sự của VTV tại Hà Nội. Cô từng tâm sự: "Gắn bó 20 năm với truyền hình tôi thấy công việc này mang lại cho mình nhiều niềm vui dẫu những ngày đầu tiên bước vào làm cũng vất vả. Các bạn bây giờ mới sướng, có rất nhiều máy móc và trang thiết bị hỗ trợ, lại có các anh chị đi trước tận tình chỉ dạy cho. Ngày xưa, tôi bước chân vào làm toàn phải tự mày mò, tự học hỏi hết. Tôi phải kinh qua rất nhiều công việc như: phóng viên, thư ký, biên tập, tổ chức sản xuất…
Ít ai biết rằng dù nói giọng miền Nam nhưng cô lại là gái Hà Nội gốc, sinh ra ở phố Hàng Bạc. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của bản tin thời sự, Thúy Hằng đã trải qua nhiều vị trí khác nhau: phóng viên, thư ký, biên tập, tổ chức sản xuất. "Nhờ kinh qua nhiều vị trí công việc nên tôi có nhiều kinh nghiệm và thuận lợi để đảm nhận những công việc sau này, nhất là công tác biên tập dẫn", cô từng chia sẻ.
"Áp lực của người dẫn căng thẳng nhất là khi lên sóng vì chúng tôi không thể sai và làm lại. Mọi vấn đề phát sinh đều phải xử lý trực tiếp trên sóng. Người dẫn vừa dẫn, vừa nghe lệnh của đạo diễn để xử lý tình huống làm sao cho gọn gàng nhất", Thúy Hằng từng tiết lộ.
Về quyết định rời bản tin Thời sự 19h , cô chia sẻ: "Đối với tôi, đây không phải là quyết định quá bất ngờ. Tôi đã đề đạt những tâm tư, nguyện vọng và may mắn được Ban lãnh đạo Đài chấp thuận. Tôi muốn về lại VTV9 để gần gia đình, thuận tiện chăm sóc người thân và con cái".
Dù đam mê công việc, Thúy Hằng vẫn dành thời gian cho gia đình và sở thích cá nhân: "Vài năm trước do hay tham việc nên tôi thấy thời gian cho bản thân là điều xa xỉ. Nhưng giờ tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân như nấu nướng". Cô tâm sự: "Phụ nữ đừng ép mình vào nhiệm vụ nhiều quá. Hãy có không gian cho riêng mình thì việc cân bằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn".
Sau 20 năm gắn bó với VTV, Thúy Hằng vẫn đầy nhiệt huyết với nghề: "Mỗi ngày trôi qua tôi luôn cảm thấy những điều hấp dẫn và thú vị trong công việc này. Nó như ma lực vậy. Đó là lý do vì sao tôi gắn bó với VTV lâu tới vậy, làm bao nhiêu năm rồi nhưng không bao giờ biết chán".
GĐXH - Sau thời gian được biết đến với tên gọi "Sợi chỉ đỏ", phim kinh dị của đạo diễn Hàm Trần chính thức đổi tên thành "Con mắt thứ ba", hé lộ câu chuyện về cô gái có khả năng nhìn thấy và trò chuyện với người đã chết.
GĐXH - Ở "Dấu chân tình thân", lần đầu tiên Võ Điền Gia Huy, Châu Bùi hay Hậu Hoàng nhận ra rằng, mình còn quá nhiều điều chưa hiểu hết về đấng sinh thành.
GĐXH - Sau thắng lớn với hơn 700 tỷ đồng phim Mưa đỏ, bộ phim Trại buôn người có sự tham gia của diễn viên Steven Nguyễn lại gây bão phòng vé với doanh thu gần 300 tỷ đồng chỉ sau 8 ngày công chiếu.
GĐXH - Sau thành công của "Mang mẹ đi bỏ", đạo diễn Mo Hong Jin, Tuấn Trần và tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo tiếp tục hợp tác trong dự án điện ảnh "On my way home". Phim vừa chính thức làm lễ cúng máy ngày 2/10, đánh dấu màn tái hợp của bộ ba từng tạo dấu ấn tại phòng vé Việt.
GĐXH - Quỳnh Anh - Tân Miss Universe Vietnam 2026, hẹn hò cùng Neyun - TikToker nổi tiếng. Cặp đôi gây chú ý với tình yêu và những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.
Diễn viên đóng vai ông trùm Mao Đại trong "Trại buôn người" có gương mặt “búng ra phản diện”, anh vốn là họa sĩ và sau đó chuyển sang lĩnh vực xăm nghệ thuật.