Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ": Thành công ngoài mong đợi

Thứ sáu, 11:21 25/06/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Sau 6 tháng phát động, cuộc thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" đã tìm được những chủ nhân xứng đáng để trao giải thưởng vào ngày 2/7 tới đây.

 
Số lượng kỷ lục

Với chủ đề khá rộng là ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi và mọi mặt đời sống con người Việt Nam nói chung và Thăng Long - Hà Nội nói riêng, cuộc thi đã thu hút được số lượng người tham gia lên đến 1.000 tác giả với số lượng kỷ lục 1.500 tác phẩm.

Có thể nói, trong suy nghĩ của người dân Việt Nam, thể loại thơ lục bát luôn nằm trong tiềm thức, như nhà thơ Đặng Vương Hưng, chủ nhiệm trang web www.lucbat.com nói, đây không chỉ là một thể loại văn học mà còn là "hồn vía", truyền thống dân tộc của người Việt. Nhờ nó mà hàng vạn những câu dân ca, ca dao, tục ngữ của ông bà ta xưa đã được con cháu truyền miệng từ đời này sang đời khác, tồn tại cho tới hôm nay và mai sau. Nó có mặt trong hầu hết các làn điệu dân ca, ca dao, với sức sống lâu bền và phát triển liên tục.

Vậy nhưng ngày nay, thể loại này ít có cơ hội được lan toả. Chính vì vậy, một ý tưởng về cuộc thi nhằm khơi gợi lại tình yêu với thể loại này đã được 5 cơ quan báo chí  là Báo Gia đình & Xã hội, Báo Giáo dục & Thời đại, Báo Người cao tuổi, Báo Văn nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam hưởng ứng. Mỗi tờ báo chọn lọc 50 tác phẩm vào vòng sơ khảo. Hội đồng sơ khảo đã thống nhất lựa chọn 74 tác phẩm vào vòng chung khảo.
 
Hội đồng giám khảo đã tìm ra được những tác giả xứng đáng đoạt giải. (Ảnh: Thanh Hà)
 
Tăng quỹ giải thưởng

Ngoài mục đích tạo sân chơi cho những người yêu thơ, duy trì sức sống lâu bền cho thể loại lục bát. Tuy nhiên, đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức sâu rộng nên chưa có nhiều những cây viết tên tuổi tham gia, cùng với đó là chất lượng tác phẩm cũng chưa đạt đến độ "tinh xảo".

Hội đồng giám khảo đã thống nhất không trao giải nhất, thay vào đó là 4 giải Nhì (theo kế hoạch chỉ có 2 giải Nhì). Số tiền cho mỗi giải Nhì cũng tăng lên từ 5 triệu lên 7 triệu đồng. Ngoài số tiền từ các nhà tài trợ, các cơ quan báo chí tham gia tổ chức cũng đã đóng góp thêm 10 triệu đồng để tăng quỹ giải thưởng cho người đoạt giải.

Đánh giá về cuộc thi, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu- Phó Chủ tịch Hội đồng thơ (Hội Nhà văn Việt Nam) cho rằng: "Thơ lục bát là thể loại tuy dễ làm nhưng lại khó hay, những chất liệu mới trong thể loại rất cũ này ở các tác phẩm dự thi là chưa nhiều. Tuy nhiên,  cuộc thi đã thành công ngoài mong đợi khi thu hút được lượng người tham gia khá đông".

Với nhà thơ Đặng Vương Hưng, dù cuộc thi diễn ra chậm hơn dự kiến nhưng đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Chủ nhân của trang web www.lucbat.com nói: “Thành công có được là nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan báo chí, trong đó Báo Gia đình&Xã hội không chỉ là thành viên tổ chức mà còn đứng ra kêu gọi tài trợ, quảng bá sâu rộng cho cuộc thi”.

Ông Hưng cũng cho biết thêm, hiện nay, số lượng người truy cập vào trang web www.lucbat.com mỗi ngày lên đến 3 vạn lượt. Từ thành công này, trang web sẽ lấy tên cuộc thi làm giải thưởng "Ngàn năm thương nhớ" để trao giải hàng năm cho những người yêu thơ lục bát. 

Lễ trao giải thưởng sẽ được diễn ra vào sáng ngày 2/7 tới. Các tác phẩm tiểu biểu tham dự cuộc thi sẽ được tuyển chọn và xuất bản thành tập thơ "Lục bát 2008- 2009".
 
Sau đây là hai bài thơ giành được giải Nhì:
 


Chợ đêm Long Biên

Buôn đêm để bán sáng ngày
Một vùng không ngủ kê ngay phố phường
Ngợp trời rau quả muôn phương
Về đây từ khắp nẻo đường bán mua.

Chợ đêm dù bão dù mưa
Vẫn đông người vợ, vẫn thưa người chồng
Chuyển khuân, bốc dỡ, gánh gồng
Nón che kín mặt kiếm đồng sinh nhai

Nữ nhi cửu vạn đêm dài
Vác khiêng hùng hục,
sụn vai vẹo người
Giữ lành quả ngọt, rau tươi
Chị tay đen đúa, em cười nhọ nhem

Mồ hôi, sương muối ố hoen
Buốt lưng cửu vạn đã quen với nghề
Đồng công năm bảy xẻ chia
Nẻo cơm quán trọ, nẻo về nuôi con

Chợ trăng đêm khuyết đêm tròn
Khiêng sương, vác gió cũng mòn hai vai
Bữa ngon, hiểu được mấy ai?
Chỉ cây cầu biết, thở dài với sông.
 
(Nguyễn Thị Mai)
 
***

Dì tôi

Dì tôi vóc hạc tựa bà
Dì đong bán cám quanh nhà mình thôi
Chắt chiu như kiến tha mồi
Tết nào cũng đỏ một nồi bánh chưng

Dì tôi ở giữa phố đông
Quanh năm chợ búa mà không thấy giầu
Người ta mấy bậc nhà lầu
Dì tôi lưng áo vẫn mầu nhà quê

Phố dài lắm kiểu người đi
Chợ đông thương buổi tóc dì tôi xanh
Lấy chồng chịu cảnh chiến tranh
Nuôi con đành phận dụm dành che con

Dì tôi chắt cạn lòng son
Như trăng lọc sáng giữa vòm Sao khuya
Tu chùa còn được ngắm bia
Còn hương khói với trời kia đất này

Dì tôi tu chợ ngày ngày
Bao nhiêu cay cực đoạ đày dì tôi
Cám thơm mùi gạo cám ơi!
Dấu trong vỏ trấu đầy vơi nỗi niềm...
 
(Đoàn Nguyên)
 
Thanh Hà
 

Vietin Bank hân hạnh tài trợ cuộc thi này.

nguyenquyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt khoảnh khắc Đại úy Văn Cương chăm sóc Hòa Minzy 'tình bể tình' gây sốt

Loạt khoảnh khắc Đại úy Văn Cương chăm sóc Hòa Minzy 'tình bể tình' gây sốt

Giải trí - 45 phút trước

Sau khi Hòa Minzy công khai bạn trai mới là Đại úy Thăng Văn Cương, nhiều khán giả tìm lại những khoảnh khắc của cặp đôi trong chương trình Sao nhập ngũ.

Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'

Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lan Phương có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, nhưng chuyện tình cảm lận đận và hiện đang làm mẹ đơn thân, tiếp tục theo đuổi nghề diễn.

Du học trở về, học trò Đàm Vĩnh Hưng gây ngỡ ngàng với diện mạo mới

Du học trở về, học trò Đàm Vĩnh Hưng gây ngỡ ngàng với diện mạo mới

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Đồng Lan - học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian "mất tích" đi du học ở nước ngòi.

Tùng Dương 'lột xác' với nhạc remix khiến genZ 'đứng ngồi không yên'

Tùng Dương 'lột xác' với nhạc remix khiến genZ 'đứng ngồi không yên'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương là hiện tượng ca sĩ quốc dân khi anh có thể chinh phục được mọi khán giả ở những độ tuổi khác nhau. Mới đây, anh "lột xác" khi hát nhạc remix khiến khán giả trẻ bị bất ngờ.

Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Nữ sinh Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên đang là cái tên gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 khi có khả năng cao vào thẳng Top 6 chung cuộc.

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

GĐXH - Nicola Peltz Beckham gây ấn tượng trong tập cuối phần 1 bộ phim truyền hình thể loại kinh dị hình thể đang gây tranh cãi "The Beauty".

Nữ NSND quê Nghệ An tuổi ngoài 40 sống an nhàn bên biệt phủ 8.000m2

Nữ NSND quê Nghệ An tuổi ngoài 40 sống an nhàn bên biệt phủ 8.000m2

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSND Phạm Phương Thảo quê Nghệ An ở tuổi ngoài 40 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên biệt phủ 8.000m2.

Thông tin bất ngờ về đám cưới Hòa Minzy

Thông tin bất ngờ về đám cưới Hòa Minzy

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trong video Hòa Minzy mới hé lộ, bé Bo - con trai riêng của cô - bày tỏ cảm giác "hơi buồn" khi đến cuối năm 2027 mẹ mới tổ chức đám cưới với "bố Cương".

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh trước khi công khai bạn trai quân nhân đã có sự nghiệp rực rỡ ra sao?

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh trước khi công khai bạn trai quân nhân đã có sự nghiệp rực rỡ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy mới đây đã công khai bạn trai doanh nhân của mình. Cặp đôi đã lên kế hoạch cho đám cưới đẹp và được mọi người chúc phúc. Trước khi có tin vui, Hòa Minzy đã có sự nghiệp thành công ra sao?

4 năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân

4 năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân

Giải trí - 10 giờ trước

Trước khi công khai tình cảm, Hòa Minzy và bạn trai Thăng Cương có một khoảng thời gian dài yêu kín tiếng.

Top