Cựu giáo viên vào tù với chiêu lừa "chạy" việc

| Pháp luật

Là một giáo viên, nhưng Dương Thị Tuyết (SN 1952), trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh lại không chú tâm với việc dạy mà xin nghỉ hưu sớm để làm ăn kinh doanh. Khi làm ăn thua lỗ, thị chuyển sang nghề mới là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước sang tuổi 60, thị lần lượt phải hầu tòa ở Nghệ An và Hà Nội với mức án 20 năm tù giam.

Dương Thị Tuyết có khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần và đặc biệt là có tài ăn nói cùng tính cách quyết đoán, dám làm dám chịu khiến nhiều người tiếp xúc với thị dễ xiêu lòng. Nhưng ít ai ngờ, cũng vì cái tài đó mà có ngày thị lại vướng vào vòng lao lý.

Sau khi chia tay nghiệp gõ đầu trẻ, thị về nhà mở quán, kinh doanh hàng ăn. Cũng thời gian này, thị thấy nhu cầu xin việc ở Nghệ An là rất lớn, mỗi năm có hàng ngàn sinh viên, học sinh ra trường nhưng không thể xin được việc làm. Lúc này, thị mới nghĩ đến chiêu thức lừa đảo bằng hình thức xin việc làm. Thị tự nhận mình có mối quen biết với các sếp từ cấp tỉnh đến cấp trung ương, có thể dễ dàng xin được việc làm cho các học sinh, sinh viên ở các cơ quan của Hà Nội và các sở, ban ngành của tỉnh Nghệ An.

Dù biết rằng đây là chiêu lừa đảo không mới, nhưng với tài thuyết phục của mình, rất nhiều người đã mang hồ sơ đến nhờ thị chạy việc. Trong số những nạn nhân của thị, có ông H. ở huyện Diễn Châu. Vì tin vào mối quan hệ và khả năng của thị nên ông H. cũng về quê nhận hồ sơ và nhận tiền, mang vào thành phố Vinh, đưa cho thị để nhờ xin việc làm. Chỉ trong một thời gian ngắn, người đàn ông này gom được gần 60 bộ hồ sơ và hơn 800 triệu đồng để giao cho người mà mình tin tưởng rồi về quê, chờ điện thoại báo tin vui của Tuyết.

Ở trong Nghệ An, sau khi nhận tiền xong, thị Tuyết không có động thái xin việc nào mà dùng tiền để ăn chơi cá nhân và thu tiền của người sau để trả cho người bị lừa trước nếu họ làm căng. Thấy việc lừa đảo có vẻ dễ dàng, thị tiếp tục mở rộng phạm vi ra Hà Nội. Nếu như ở Nghệ An, người đàn bà này tự nhận mình là con cháu các sếp cấp tỉnh thì ở thủ đô, thị tự nhận mình là người thân của các ông lớn, có thể xin được việc làm ở văn phòng chính phủ, có thể chạy được vào trường cảnh sát.

Nghe lời thị, nhiều người dân ở Hà Nội đã mắc lừa. Trong số các nạn nhân của thị có ông Nam, người này đã đưa cho thị 60 triệu đồng để chạy cho người thân vào một viện thuộc Bộ Xây dựng ở Hà Nội, ngoài ra thị còn nhận thêm của bạn ông Nam gần 200 triệu đồng để chạy vào trường cảnh sát,… Cũng như những lần trước, thị lại nhận tiền và bặt vô âm tín.

Cái kim trong bọc có ngày còn lòi ra, những kịch bản lừa đảo táo bạo của thị cũng lần lượt bị các nạn nhân phát giác. Giữa tháng 11/2011, thị bị tra tay vào còng số 8, cơ quan điều tra xác định, thị đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 69 nạn nhân ở Nghệ An.

Tháng 4/2012, đứng trước vành móng ngựa của Tòa án tỉnh Nghệ An, thị khóc sụt sùi vừa ngoái đầu xuống phía dưới tìm sự cảm thông của những người bị nạn, vừa cố gắng xin hội đồng xét xử giảm án cho mình nhưng đã quá muộn. Bản án 11 năm tù mà thị phải chịu là một kết quả tất yếu cho những gì mà thị đã gây ra cho các nạn nhân thiếu hiểu biết.
 
Cựu giáo viên vào tù  với chiêu lừa "chạy" việc 1

Người đàn bà ham tiền hối hận trước vành móng ngựa

Đúng 1 năm sau phiên tòa ở Nghệ An, tháng 4/2013, thị lại bị di lý ra Hà Nội để dự phiên tòa lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đây. Cũng như lần trước, thị lại chảy nước mắt, hứa với các nạn nhân sẽ trả lại tiền đã chiếm đoạt và xin họ tha tội. Lần này, thị bị tuyên án 9 năm, tổng hợp mức hình phạt dành cho thị là 20 năm tù giam.

Nghe tin thị Tuyết bị phạt thêm án tù ở Hà Nội, nhiều người ở thành phố Vinh thở dài ngao ngán. Họ tặc lưỡi cho rằng đó là cái giá mà thị phải trả bởi đằng sau việc thị phải ngồi tù là hàng chục gia đình cũng lâm vào cảnh dở khóc, dở cười vì đã vay mượn tiền bạc và dồn hết hi vọng để nhờ người đàn bà có tài ăn nói này xin việc làm nhưng cuối cùng, tiền mất mà con cái cũng thất nghiệp.

Một số người khác lại nhìn thị với thái độ xót thương bởi năm nay đã hơn 60 tuổi, cái tuổi về già, hưởng phúc cùng con cháu nhưng thị lại bắt đầu thụ án tù 20 năm. Khi tiến hành xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Nghệ An, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa cũng nhắc nhở các nạn nhân về những chiêu bài lừa đảo không còn mới mà lâu nay người dân nghèo vẫn thường mắc phải: “Những gia đình có con tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng cần biết rằng, lâu nay, việc tuyển dụng ở các cơ quan nhà nước diễn ra công khai, được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và hoàn toàn không có việc một người có thể nhận một lúc hàng chục hồ sơ cùng hàng trăm triệu đồng để xin việc như vậy được".

Đây cũng chính là bài học cho những ai nhẹ dạ, tin tưởng vào những lời ngon ngọt và những lời hứa háo của một số cò xin việc. Chính sự thiếu hiểu biết của người dân và áp lực quá lớn của vấn đề xin việc làm hiện nay đã tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo có đất sống”, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhắc nhở mọi người sau khi tuyên án đối với thị.

Hồ Hà

hohanghean
Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.