“Cứu tinh những cột sống đáng thương”
Qua thông tin về một ông cụ đã 83 tuổi nhưng đẩy lùi thành công bệnh thoái hóa cột sống, chúng tôi lần theo địa chỉ lá thư để tìm hiểu thực hư sự việc. Đó là trường hợp của cụ Nguyễn Xuân Diễn (sinh năm 1930, ở khu 15, làng Trịnh Xá, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, Phú Thọ).

Thật may, có lần nghe thông tin trên truyền hình về sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm mang tên Cốt Thoái Vương, cụ liền tìm hiểu kỹ về sản phẩm và mua về uống: “Sau khi uống 4 - 5 hộp Cốt Thoái Vương với liều sáng 3 viên, chiều 2 viên, tôi thấy người khác hẳn. Trước kia chỉ làm việc được một tiếng thì đã đau mỏi lưng, nhưng bây giờ làm liên tục 2 - 3 tiếng không vấn đề gì, dai sức hơn nhiều. Uống Cốt Thoái Vương, tôi không thấy bất kỳ tác dụng phụ nào nên rất tin tưởng vào sản phẩm. Đúng như những câu thơ tôi đã viết về Cốt Thoái Vương:
Cốt Thoái Vương hay "Thần Dược Vương"
Cứu tinh những cột sống đáng thương
Tôi mới uống được liền 4 hộp
Cột sống như khỏe đến phi thường.
Tôi nghĩ rằng, Cốt Thoái Vương cần được phổ biến rộng rãi cho cộng đồng, nhất là những người cao tuổi. Tôi vẫn thường xuyên chia sẻ câu chuyện chữa bệnh đau mỏi lưng của mình để mọi người biết và áp dụng”.
Cụ Diễn cũng cho biết, vui vẻ, lạc quan chính là “bài thuốc” giúp cụ khỏe mạnh, minh mẫn tới giờ. Không chỉ chăm lo vườn tược, trồng rau, nuôi thỏ, cụ còn làm thơ, viết truyện ngắn, tham gia nhiều nhóm hội ở địa phương như hội thơ, hội nuôi thỏ, hội hưu trí, câu lạc bộ dưỡng sinh…