Đà Lạt “lạ” ở Sóc Sơn

| Xã hội

GiadinhNet - Đừng nói rằng chỉ người Pháp xưa mới có tầm nhìn xa trông rộng để được hưởng thụ cái tinh túy của trời đất ở Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo. Nhiều người Việt còn “khôn” hơn thế. Bởi người Pháp đã để “lọt” mất Sóc Sơn (Hà Nội), còn chúng ta thì không.

Khi mà Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo dần náo nhiệt, các đại gia, người nổi tiếng từ 10 - 20 năm về trước đã nhìn thấy tiềm năng của đất Sóc Sơn - đích thực là một Đà Lạt thứ hai “sơn thủy hữu tình”. Nhưng dĩ nhiên, chỉ mấy căn biệt thự thì không làm nên một Đà Lạt ở Sóc Sơn.

Gần 40 năm trước, hàng trăm người dân của 5 xã của huyện Sóc Sơn theo chủ trương của chính quyền sở tại khai hoang, trồng rừng, phát triển kinh tế mới tại khu vực Đồng Đò (nay là thôn Minh Tân, xã Minh Trí). Mồ hôi của nông dân đổ xuống, dựng lên một Đà Lạt thứ hai ở Đồng Đò. Hàng chục năm, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu vị mặn, chẳng bút nào tả xiết.

Nhưng Đà Lạt này “lạ” lắm, không giống ở Lâm Đồng. Bản quy hoạch năm 2008 đã quây luôn nhà cửa, ruộng vườn của những nông dân “xịn” vào đất phòng hộ rừng, bảo vệ môi trường. Vậy là thôi, nông dân gắn bó với mảnh đất này từ thuở hoang sơ nay muốn sửa nhà không được, muốn xây mới không xong. Đà Lạt thứ hai này thơ mộng xen kẽ cả những mái ngói lụp xụp ẩm thấp, xen lẫn những tiếng kêu xuyên một thập kỷ.

Nhưng “lạ” thế chưa đủ. Người Đồng Đò chính gốc sửa nhà không được, nhưng khách lãng du tìm chốn yên bình lại dễ dàng làm biệt phủ, biệt thự nguy nga. Thậm chí, họ còn có sổ đỏ cho những mảnh đất rộng hàng trăm mét vuông. Đa số không cần giấy phép xây dựng và vẫn xây được những công trình lớn.

Tại sao lại “lạ” thế? Nếu ai đó cố lý giải thì xin thưa: Đừng có nhắc đến tiền, đến quan hệ. Đến giờ phút này, chưa ai chứng minh được sự chạy chọt, chưa ai nhìn thấy sự “bảo kê”, nhờ vả.

Nhưng kể cũng “lạ” thật, bình thường người dân không xin phép mà xây một cái tường rào, làm thêm một cái tum ở cho đỡ chật thì chính quyền vẫn đến nhanh như một cơn gió đấy thôi. Dân Đồng Đò mua vật liệu về sửa sang nhà cửa một chút là bị ngăn chặn ngay đấy thôi. Chính quyền sở tại đã ở đâu khi Đồng Đò có thêm những vị khách không mời? Họ đã làm gì khi tiếng máy công trình cứa vào đồi núi? Để bây giờ Đồng Đò lao xao.

Việt Nguyễn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội kiểm tra đột xuất bếp ăn Trường Tiểu học Quảng Bị 1 sau vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ

Hà Nội kiểm tra đột xuất bếp ăn Trường Tiểu học Quảng Bị 1 sau vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ

Xã hội -

GĐXH - Sáng nay, 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại UBND xã Quảng Bị và Trường Tiểu học Quảng Bị, nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm học đường trong năm học 2026 - 2027.

Xây dựng “lá chắn tư tưởng” cho học sinh vùng cao trong không gian số: Từ thực trạng đến đột phá công nghệ

Xây dựng “lá chắn tư tưởng” cho học sinh vùng cao trong không gian số: Từ thực trạng đến đột phá công nghệ

Giáo dục -

GĐXH - Tại Lào Cai, việc giúp học sinh nhận diện và giải tỏa “áp lực đồng lứa trong không gian số” không còn là câu chuyện tâm lý học đường đơn thuần, mà đã trở thành nhiệm vụ chính trị cấp bách, có ý nghĩa trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hình nhân cách cho thế hệ công dân số Gen Alpha.

Vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn 'tóp mỡ' ở Hà Nội: Lấy mẫu thực phẩm để giám định, chuyển đơn vị cung ứng mới

Vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn 'tóp mỡ' ở Hà Nội: Lấy mẫu thực phẩm để giám định, chuyển đơn vị cung ứng mới

Xã hội -

GĐ&XH - Trước phản ánh của phụ huynh về việc khay thịt phục vụ bữa trưa học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 nhìn như tóp mỡ, cơ quan chức năng địa phương đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, đồng thời tiến hành lấy mẫu thực phẩm để kiểm định chất lượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.