Đà Lạt thật lạ, đến đèn giao thông cũng đẹp và mời gọi
GiadinhNet - Sau 10 năm tranh luận, Đà Lạt vừa chính thức có đèn giao thông. Ở xứ sở ngàn hoa, đèn giao thông ở đây cũng khác biệt, khiến dân tình khao khát đến check-in làm kỷ niệm.
Ngày 5/10, TP Đà Lạt chính thức lắp trụ đèn tín hiệu giao thông - đèn xanh đèn đỏ đầu tiên đặt ở nút giao thông lớn mới cải tạo xong là Hoàng Văn Thụ - Trần Phú - 3 Tháng 2.
Việc lắp đèn xanh đèn đỏ cho các nút giao thông của TP Đà Lạt được bàn đến nhiều lần trong hơn 10 năm qua và có nhiều tranh luận xung quanh việc này. Đến nay khi hiện trạng giao thông Đà Lạt đã thay đổi rất nhiều so với quy hoạch ban đầu từ thời Pháp thuộc nên việc lắp đèn giao thông sẽ giúp giảm tải cho lực lượng công an và tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm.

Mặc dù vậy, những người yêu Đà Lạt với đặc trưng không đèn giao thông thì điều này đã làm mất đi "đặc sản" riêng có của thành phố sương mù. "Hơi buồn tí. Mình vẫn thích Đà Lạt không đèn giao thông, cảm giác rất riêng, chỉ chạy xe vòng vòng ở Đà Lạt mới có cảm giác đấy"; "Sớm thôi, Đà Lạt không còn là Đà Lạt nữa"; "Từ nay đi học sẽ không còn câu hỏi 'thành phố nào không có đèn giao thông' nữa rồi"... là những chia sẻ của bạn đọc với thay đổi ở Đà Lạt.

Trong khi đó, với một số người trẻ đây là cơ hội cho Đà Lạt để du khách quay lại đây để check-in với sự kiện "lần đầu tiên" của thành phố này. Không những thế, đèn giao thông ở đây cũng không giống như với các nơi khác. Nó được thiết kế theo hình bông hoa, gắn với đặc trưng thành phố ngàn hoa của Đà Lạt.
"Mốt lên chụp với mấy cái cây đèn xanh đèn đỏ ở Đà Lạt rồi dìa"; "Lại quay lại Đà Lạt để được dừng đèn đỏ thôi"; "Nhanh chân lên đứng cột đèn check-in cái rồi về"... là trong số rất nhiều bình luận của các bạn trẻ.
Điều này cho thấy, có lẽ không đâu như Đà Lạt, đến đèn giao thông cũng trở thành "đại sứ du lịch"!
