Đám cưới đẹp của cụ ông 103 tuổi và cụ bà 91 tuổi

| Bốn phương

Cụ ông 103 tuổi và cụ bà 91 tuổi đã trao nhẫn và lời thề sống bên nhau suốt những năm tháng còn lại. Tính chung, cả hai đã có 7 người con, 15 cháu và 7 chắt.

Cụ ông George cười mãn nguyện khi được vợ mới cưới đẩy đi bằng chiếc xe lăn

Centenarian George Kirby và Doreen Luckie đã trở thành đôi vợ chồng mới cưới già nhất thế giới khi làm lễ thành hôn vào ngày 13/6 vừa qua.

Hai cụ đã trao nhẫn và lời thề sống bên nhau suốt những năm tháng còn lại tại một nhà thờ ở Eastbourne.

Đám cưới diễn ra đúng vào sinh nhật lần thứ 103 của cụ George, trước sự chứng kiến của 50 người thân và bạn bè. Đặc biệt, trong số khách khứa đến chung vui với họ có cả một đại diện từ tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đến ghi nhận kỷ lục cặp vợ chồng mới cưới cao tuổi nhất hành tinh.

 - ảnh 1

Với họ, tuổi tác không thành vấn đề

Tại khách sạn Langham, Eastbourne, nơi diễn ra tiệc chiêu đãi, Cụ George chia sẻ: “Đây là thời điểm lý tưởng để chúng tôi kết hôn. Doreen khiến tôi thấy mình mãi trẻ trung và tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ dành quãng đời còn lại ở bên bà ấy”.

Đôi vợ chồng mới cưới thực ra đã gặp gỡ từ năm 1988 thông qua một tổ chức kết bạn dành cho người trường thành và nhanh chóng có cảm tình với nhau. Ông George, lúc đó 76 tuổi, vừa ly hôn vợ trong khi Doreen đã trở thành một góa phụ từ 3 năm trước sau cuộc hôn nhân kéo dài 36 năm. Tuy nhiên phải đến gần đây cụ ông mới cầu hôn người tình già của mình trong ngày lễ tình nhân sau khi được con cái động viên. Tính chung, cả hai đã có 7 người con, 15 cháu và 7 chắt.

Ông Neil, 63 tuổi, con trai cụ George cho hay: “Không khí đại gia đình đã rất tưng bừng trước tin vui này, chúng tôi đều mừng cho hạnh phúc của bố mẹ”.

Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.