Đám cưới như mơ của người đàn bà bị ung thư não

| Bốn phương

Dù chỉ còn sống thêm được vài tuần, người phụ nữ với căn bệnh ung thư não cuối cùng cũng đã có đám cưới trong mơ của riêng mình.

Chỉ trong khoảng một năm bị bệnh, khuôn mặt của Jackie Malton (42 tuổi) gần như thay đổi hoàn toàn. Jackie gần như sưng phồng cả người.

Jackie ngồi xe lăn trong hôn lễ của mình và bạn đời Jim Malton

Jackie và Jim trước khi Jackie mắc bệnh ung thư não

Tháng Ba năm ngoái, Jackie và người bạn đời lên kế hoạch tổ chức lễ cưới hoàn hảo. Jim Malton, 38 tuổi, kể lại: “Cô ấy mơ về một đám cưới hoàn hảo từ khi còn là một cô bé. Jackie luôn là một phụ nữ mạnh mẽ và tốt bụng, mọi nguời đều yêu mến cô ấy”.

Chỉ một tháng sau, Jackie cảm thấy đau đầu suốt cả tuần. Cả hai cùng đến bác sĩ và nhận được tin dữ là Jackie có một khối u ác tính trong não. Trong vòng một năm, khối u não xâm chiếm cơ thể của Jackie. Kế hoạch về đám cưới chìm vào quên lãng.

Mặc dù trải qua phẫu thuật và nhiều tháng điều trị, nhưng vào tháng Giêng năm nay, các chuyên gia cho biết căn bệnh của cô đã bước vào thời kỳ cuối.

Sau khi biết mình không còn sống được bao lâu, Jackie và Jim quyết định cùng sớm tổ chức hôn lễ trong mơ cho Jackie.

Dù rất đau buồn về bệnh tình vô phương cứu chữa của Jackie nhưng Jim vẫn hết mực quan tâm cho vợ có lễ cưới trọn vẹn và đáng nhớ

Do việc điều trị tốn kém, nên gia đình Jackie nhờ đến sự giúp đỡ của tổ chức The Eve Merton Dreams Trust để có thể thực hiện đám cưới trong mơ cho cô. Ông Malton nói: “Jackie trông tuyệt đẹp trong lễ cưới. Tôi phải cố gắng không rơi nước mắt trong ngày trọng đại của con”.

Người thân và bạn bè của Jakie Malton đều nao lòng khi thấy cô dâu tiến vào lễ đường trên chiếc xe lăn do tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của cô.

Tân nương Jackie, tân lang Jim và các phù dâu là con riêng của họ

Các con riêng của Jackie, gồm Sheriden (22 tuổi), Chantelle (6 tuổi), Caitlin (8 tuổi), cũng như con gái 16 tuổi của Jim, Kayleigh đều là phù dâu sánh bước bên cạnh Jackie.

Ngay sau lễ cưới, Jackie phải quay lại bệnh viện…

Theo Phunuonline

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.