Dân đói, tỉnh vẫn tranh đua vị trí số 1
GiadinhNet - Có hai câu chuyện, một mới và một cũ, nhưng có liên đới với nhau để cùng nói lên một vấn đề đang diễn ra. Câu chuyện thứ nhất, mấy ngày cuối tháng 3 này, nhiều tỉnh, thành gửi công văn xin Chính phủ cứu trợ lương thực.
![]() Ảnh minh họa |
Mà như thế chưa hết, có tỉnh dân đói nhưng lại có ruộng đồng phì nhiêu và điều đặc biệt là dân đói giáp hạt đang có dấu hiệu mở rộng địa bàn.
Chuyện thứ hai, cái nguyên nhân của sự đói ấy, nó có thể do thiên tai, có thể do cách điều hành sản xuất của địa phương... Đây chính là hai nguyên nhân mà lâu nay ai cũng nhận thấy, riêng cái thiên tai thì là gậy to có người bám vào đi... xin gạo. Nói đến đây, mới lộ ra một nguyên nhân khác, có ảnh hưởng không nhỏ, mà chắc chắn nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng, đó là người ta cố gắng tranh đoạt vị trí, thứ hạng kiểu “ai là nhất?” và tỉnh anh đứng thứ mấy về một lĩnh vực nào đó.
Có lẽ, đến giờ thì chúng ta đã bội thực các loại nhất, bởi vì tỉnh thành nào thì cũng cố gắng phấn đấu để xếp số một. Nơi tự hào vì có bãi biển to nhất, đẹp nhất; Nơi thì lại có nhà máy thép lớn nhất cả Đông Nam Á; Nơi thu hút các dự án đầu tư cả trong và ngoài nước với vốn đăng ký... khủng nhất; Thành phố có tòa nhà cao nhất Việt Nam; Tỉnh có công trình abc lớn nhất nước...
Thế nhưng, những cái nhất ấy mang lại điều gì? Kê Gà là ví dụ cho cái vị trí thứ nhất chỉ mang lại nỗi đau, thiệt hại do dừng dự án giờ là cả ngàn tỷ đồng, con số ấy, rất nhiều; hay các dự án khủng, bậc nhất nước ta và khu vực ở mấy tỉnh miền Trung thì khiến đời sống người dân chao đảo, khối nơi đã đóng cửa; xét ra, nhà đầu tư mới chỉ đăng ký vốn với những con số khủng chứ đã làm gì đâu, thực chất là họ cắm cọc chiếm đất, hưởng ưu đãi thôi. Chỉ có dân là khổ, là đói.
Nói đến hai chuyện này để thấy rằng, việc phấn đấu và thi đua để giành lấy vị trí tốt là rất đáng quý. Chỉ có điều, từ chỗ thi đua chân chính, người ta thực ra đang ganh đua thì chuẩn hơn. Ganh đua vì mải chạy theo danh vị số một mà lại quên mất chuyện là người dân đang thiếu ăn trên chính cánh đồng phì nhiêu, màu mỡ.
Thiên tai một phần thôi, hoạch định chính sách chiếm phần quan trọng, bởi vì dân trồng mía đốt ruộng mía, người trồng dưa hấu đập dưa, dân trồng điều, cà phê thì chặt cây trồng hoa, trồng bơ, người trồng chè bỏ mặc cả vườn chẳng buồn hái... Những chuyện ấy diễn ra ở khắp nơi nơi, cây gì, con gì cũng đều từng vướng phải.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
